
Góc Hồng Ngọc: Uruguay vô địch?
Châu Âu chưa bao giờ đăng quang ở ngoài lục địa già, đó có lẽ là cơ sở duy nhất để bấu víu cho niềm tin Uruguay vô địch World Cup lần này…
(TT&VH) - Châu Âu chưa bao giờ đăng quang ở ngoài lục địa già, đó có lẽ là cơ sở duy nhất để bấu víu cho niềm tin Uruguay vô địch World Cup lần này…
* Vô chiêu
Uruguay là đội có vị trí thấp nhất ở vòng đấu loại Nam Mỹ, trong số những đội dự VCK lần này. Họ chỉ đến Nam Phi nhờ vé vớt. Và thực tế, chất lượng lối chơi của Uruguay thấp nhất trong số 5 đội bóng Nam Mỹ thể hiện ở VCK này. Nhưng trớ trêu thay, họ lại là đội Nam Mỹ duy nhất còn sót lại ở bán kết, sau khi những đội được đánh giá cao hơn đồng loạt rớt đài ở tứ kết.
 Uruguay là đại diện cuối cùng của bóng đá Nm Mỹ ở vòng bán kết - Ảnh Getty |
Không ai nghi ngờ rằng, Uruguay có mặt ở bán kết phần lớn nhờ rơi vào nhánh dễ dàng, cũng vì Pháp và Anh đã phụ lòng cơ cấu hạt giống của FIFA. Nhưng ngay cả chiến thắng của họ trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 và trước Ghana ở tứ kết cũng nhờ không ít may mắn. Hàn Quốc mới là đội áp đảo và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, trong khi Ghana đã ném chiếc vé bán kết của mình vào xà ngang từ chấm phạt đền ở phút cuối cùng trong hiệp phụ.
Lối chơi của Uruguay là gì? Vô chiêu! Không phải nhờ đạt đến sự nhuần nhuyễn giữa các chiêu thức, mà đơn giản là chẳng có chiêu nào, ngoài việc cố gắng giữ bóng để không quá bị động bằng lối chơi cù nhầy, rồi cung cấp cho cặp tiền đạo Forlan – Suarez muốn làm gì thì làm. Các tiền vệ của Uruguay như đa số các cầu thủ Nam Mỹ khác giỏi chơi lắt nhắt, nhưng không có ai thật sự sáng tạo, và cũng không có cầu thủ chạy cánh điển hình. Và chỉ riêng mình tiền vệ Arevalo Rios (17) đã làm tụt giảm chỉ số IQ trung bình của hàng tiền vệ Uruguay xuống mức rất thấp!
Nhưng Uruguay có cỗ pháo 2 nòng thật sự đáng nể, với một Forlan không chỉ nguy hiểm với khả năng dứt điểm từ mọi vị trí, mà còn rất kinh nghiệm trong việc kiến tạo cho người đồng đội trẻ Suarez, mà anh chàng này thì cực kỳ nhạy cảm với việc chọn vị trí, di chuyển rất thông minh, và chính xác trong dứt điểm. Có điều là ở trận bán kết này, cỗ pháo Uruguay chỉ còn 1 nòng, khi Suarez bị treo giò. Với Abreu thì trông đợi được gì, ngoài việc làm tường?
Hàng thủ của họ cũng khá chắc chắn nhờ lối chơi áp sát. Như truyền thống, Uruguay có những trung vệ chất lượng, mà chủ yếu là cặp Lugano – Godin. Nhưng ở trận bán kết này, khả năng ra sân của cả hai đều bị nghi ngờ.
* Thi cù nhầy
Điều may mắn tiếp theo cho Uruguay: đối thủ Hà Lan cũng thích chơi cù nhầy ở giải lần này. Chỉ khi bị “đốt đít” trước Brazil, họ mới vùng lên ở hiệp 2 và được trợ giúp bởi những tai nạn liên tiếp của đối thủ. Hà Lan chỉ với 4 cầu thủ chơi bóng mà vẫn thắng Brazil với 10 cầu thủ sẵn sàng chơi bóng, thì sao Uruguay không có niềm tin họ có thể chiến thắng Hà Lan nhờ chỉ 1 người?
Nhưng để chiến thắng trong tư cách của kẻ yếu hơn, Uruguay phải làm tốt 2 việc.
Thứ nhất là kiềm chế sức mạnh chủ yếu của đối phương, với cặp Sneijder – Robben. Brazil đã phải trả giá vì chỉ lo canh chừng Robben mà không kiểm soát Sneijder, đó mới thật sự là chìa khóa cho mọi phương án tấn công kiểu chụp giật của Hà Lan.
Thứ hai, tối ưu hóa được sức mạnh của bản thân. Mất Suarez là thiệt hại không gì bù đắp nổi, bởi Forlan sẽ cô đơn không chỉ vì thiếu người sát cánh có khả năng chia sẻ sự chú ý của hàng thủ đối phương, mà còn thiếu một đồng đội có thể hiểu và phát huy được những pha phối hợp song tấu với anh.
Nhưng làm tốt việc thứ nhất có thể cũng đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu. Và thắng Hà Lan khi đó sẽ thật sự khả thi.
Và lưu ý là đừng có dẫn trước Hà Lan từ sớm, vì “đốt đít” họ trở lại lối tấn công tổng lực và tốc độ sẽ là thảm họa!
Hồng Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN