|
BÍ ẨN CỦA WORLD CUP 2010
Hai phần ba chặng đường tranh chấp đã đi qua Rất nhiều dự đoán bỗng tùng phèo đảo lộn Thị trường cá cược vì nhanh nhảu đoảng Cứ tưởng rằng World Cup năm nay là giải “Vô địch Nam Mỹ ” nở phình...
Rất nhiều người phá sản chỉ... một đêm Sáng mở mắt là thấy mình... cháy túi Bốn đội Nam Mỹ đứng đầu bảng vòng ngoài vang dội Vô đến vòng trong chợt rơi bịch cái vèo
Không tin cứ nhìn Chile, Brazil, Argentina, Paraguay lần lượt rụng một lèo Chỉ Uruguay còn “sống” nhờ ăn gian phút chót Nếu không có “bàn tay quỷ ” trước cầu môn của quỷ vương Suarez Giờ này tân lục địa bên bờ Đại Tây Dương hết trơn đại diện túc cầu
Giờ này dư luận xoay chiều đổi thành... giải “Vô địch châu Âu ” Lại thay đổi, lại ngược xuôi đảo lộn Lại bình... loạn tùm lum, lại khua chiêng gióng trống Trước hào quang Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha rực rỡ huy hoàng
Ba châu Âu đụng một Nam Mỹ thì kết quả quá rõ ràng Cổ nhân nói: hai chọi một cẳng phải què, chân cà nhắc Băng đảng “quỷ vương” Suarez có... mọc nanh cũng chết là cái chắc Có tỷ bàn tay cũng đố vá nổi lưới khung thành?
Sự tích về bốn con cáo muốn “cháp” chùm nho nhưng đổ thừa trái còn xanh Móng vuốt giương lên nhưng với hoài không tới Bí ẩn World Cup còn chờ giây phút cuối Đức sẽ là chàng Ê-dốp kể chuyện ngụ ngôn chăng?
5/7/2010 BÙI CHÍ VINH |