
Cựu vô địch ăn hot dog bị bắt vì ... phá đám!
Takeru Kobayashi, người từng 6 lần vô địch trong các cuộc thi ăn bánh mỳ kẹp hot dog ở Mỹ, đã bị cảnh sát New York bắt giữ sau khi có hành động "phá phách" bằng cách nhảy lên sân khấu vào cuối một cuộc thi ăn.
(TT&VH) - Takeru Kobayashi, người từng 6 lần vô địch trong các cuộc thi ăn bánh mỳ kẹp hot dog ở Mỹ, đã bị cảnh sát New York bắt giữ sau khi có hành động "phá phách" bằng cách nhảy lên sân khấu vào cuối một cuộc thi ăn. Đây là kết cục rất đáng tiếc với Kobayashi bởi anh đã gây dựng hình ảnh và sự nổi tiếng của bản thân bắt đầu từ chính những cuộc thi như thế. "Sóng thần" nổi giậnJoey "Jaws" Chestnut đang nỗ lực ăn bánh mỳ kẹp hot dog để giành chức vô địch thứ 4 trong cuộc thi ăn Nathan diễn ra thường niên nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tổ chức tại Coney Island của New York. Nhưng đó là lúc anh nhận thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ của "kỳ phùng địch thủ" Takeru Kobayashi, người từng 6 lần giành chức vô địch cuộc thi ăn nhanh hot dog. Kobayashi không ganh đua trong năm nay. Thay vì thế anh đã có hành động không đẹp khi phá hoại sân khấu sau lúc Chestnut đã chiến thắng và có một màn vật lộn đầy kịch tính với cảnh sát. Takeru Kobayashi bị cảnh sát New York bắt giữ
sau khi có hành động phá đám cuộc thi ăn
"Hãy để anh ấy ăn!" - đám đông hô vang khi cảnh sát còng tay vận động viên ăn nhanh chuyên nghiệp đang được xếp hạng "hạt giống" số 3 thế giới, có biệt danh "Sóng thần". Kobayashi, 32 tuổi, không dự thi năm nay do anh từ chối ký một hợp đồng với Major League Eating, cơ quan quản lý các cuộc thi ăn nhanh chuyên nghiệp ở Mỹ. Trong blog cá nhân viết bằng tiếng Nhật, Kobayashi nói rằng anh muốn được thoải mái cạnh tranh trong các cuộc thi ăn khác nhau và nếu ký hợp đồng với MLE, anh sẽ không được tham gia những cuộc thi không được tổ chức này ủng hộ . Kobayashi mặc một chiếc áo phông với dòng chữ "Free Kobi" đã đứng lẫn với đám đông để quan sát cuộc thi. Anh đã đứng cạnh một hàng rào do cảnh sát lập ra ngay dưới chân sân khấu. Nhưng khi cuộc thi kết thúc, Kobayashi đã nhảy qua hàng rào và tìm cách lên sân khấu. Vài viên cảnh sát lập tức xuất hiện nhằm ngăn chặn Kobayashi. Anh chống trả bằng cách bám lấy một hàng rào bằng cả hai tay, khi các sĩ quan cố gắng tóm lấy anh. Cuối cùng họ lôi Kobayashi ra khỏi sân khấu trong khi anh phản ứng quyết liệt. Kobayashi đã phải nghe lệnh bắt vào chiều ngày 4/7 và bị khởi tố với tội danh chống lệnh bắt giữ, vượt qua khu vực không được phép và cản trở người thi hành công vụ. Nổi tiếng nhờ... ănTakeru Kobayashi sinh ngày 15/3/1978, là thành viên Liên đoàn Ăn thi Quốc tế (IFOCE). Sinh tại Nagano, Nhật Bản, Kobayashi đã lập kỷ lục lần đầu vào ngày 4/7/2001 khi ăn hết 50 chiếc hot dog trong khuôn khổ cuộc thi ăn nhanh Nathan kéo dài 12 phút. Thành tích này nhiều hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó là 25 chiếc. Kỷ lục này là hoàn toàn bất ngờ, tới mức ban tổ chức còn không chuẩn bị số để hiển thị lượng bánh mỳ kẹp anh đã ăn hết. Họ phải ghi lại thành tích bằng cách đánh dấu.
Joey "Jaws" Chestnut đang nỗ lực lập kỷ lục trong cuộc thi diễn ra hôm 4/7
Để ăn được một lượng thức ăn lớn và nhanh, Kobayashi áp dụng kỹ thuật làm giãn dạ dày bằng cách ăn ngày càng nhiều. Tiếp đó anh luyện tập nhằm đảm bảo lượng chất béo thu nạp vào cơ thể không tích thành mỡ để ngăn cản sự mở rộng của dạ dày trong các cuộc thi. Kobayashi còn nổi tiếng vì kỹ thuật rung lắc người để buộc thực phẩm trôi xuống thực quản anh nhanh hơn và nén lại tốt hơn trong dạ dày. Anh ăn hot dog với tốc độ cao bằng cách xé đôi miếng bánh rồi ăn cả hai nửa một lúc. Với bánh bao, anh thường nhúng vào nước hoặc nước ngọt trước khi nhét vào miệng. Bằng các kỹ thuật này, Kobayashi tiếp tục phá kỷ lục ăn hot dog của anh thêm 3 lần nữa trong 5 lần giành chiến thắng liên tiếp sau đó (2002-2006).Không chỉ lập kỷ lục với hot dog, Kobayashi còn giật giải tại nhiều cuộc thi ăn khác. Năm 2006, anh nuốt gọn 97 chiếc hamburger trong cuộc thi ăn tại quảng trường Krystal. Thành tích này đã nhiều hơn 28 chiếc so với kỷ lục thế giới mà anh lập được hồi năm 2004. Trong cuộc thi ăn ở Hong Kong diễn ra vào tháng 8/2005, Kobayashi ăn hết 83 chiếc bánh bao chay trong 8 phút. Ngày tiếp theo, anh ăn hết 100 bánh bao nhân thịt nướng trong 12 phút. Kobayashi còn giữ kỷ lục giải ăn thi Alka-Seltzer US Open và Glutton Bowl. Hồi năm 2006, Kobayashi lập kỷ lục thế giới khác trong cuộc thi ăn Johnsonville World Bratwurst Eating Championship ở Wisconsin bằng cách nuốt trôi 58 chiếc xúc xích lợn rán. Anh cũng lập kỷ lục tại cuộc thi Phantom Food Festival ở Boston hồi năm 2006 khi ăn hết 41 chiếc bánh cuộn tôm Summer Shack trong 10 phút.Sự xuống dốc của ông vuaTrong khoảng thời gian từ 2004 - 2007 có những tranh cãi về phong độ của Kobayashi. Các vận động viên khác tố cáo anh đã ọe ra hot dog trong lúc thi. Mặc dù việc nôn, trớ không bị cấm vào thời điểm đó, một vận động viên không được phép cho miếng hot dog đã ăn vào bụng có cơ hội "quay ra". Tuy nhiên các trọng tài đã thấy rằng anh không phạm luật gì và không tuyên phạt anh. Tháng 6/2007, chuỗi thành tích ăn hot dog của Kobayashi bị chặn đứng khi vận động viên Joey Chestnut phá kỷ lục của anh, bằng cách "chén" hết 59,5 chiếc hot dog và bánh bao trong vòng loại của cuộc thi ăn Nathan. Kể từ đó, Kobayashi chưa từng chiến thắng trước Chestnut. Trong cuộc thi diễn ra hôm 4/7, Chestnut đã nuốt gọn 54 chiếc xúc xích trong vòng 10 phút để giành chiến thắng tại cuộc thi ăn Nathan. Chestnut cho biết anh rất thất vọng với thành tích của bản thân, dù đã chiến thắng và mang về một phần thưởng trị giá 20.000 USD. Chàng trai 26 tuổi tới từ San Jose, California, đã lên kế hoạch lập kỷ lục ăn 70 chiếc hot dog trong vòng 10 phút, phá vỡ kỷ lục ăn 68 chiếc hot dog do anh lập ra hồi năm ngoái. Sau khi chứng kiến màn quậy phá của Kobayashi, Chestnut cho biết anh "cảm thấy tiếc" cho vận động viên người Nhật và nói rằng "nếu là một người đàn ông đích thực, anh sẽ xuất hiện trên sân khấu để tranh tài".Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN