thethaovanhoa.vn

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết: Sự áp đảo của Mannschaft

05/07/2010 16:31 GMT+7

Chiến thắng quá thuyết phục của Đức trước Argentina đã giúp cho 4 học trò của HLV Joachim Loew có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng tứ kết được trang Goal bình chọn.

(TT&VH Online) - Chiến thắng quá thuyết phục của Đức trước Argentina đã giúp cho 4 học trò của HLV Joachim Loew có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng tứ kết được trang Goal bình chọn.

* Thủ môn:

Fernando Muslera (Uruguay)

Klose xứng đáng là tiền đạo số 1 ở vòng tứ kết - Ảnh Getty

Casillas xuất sắc cản phá 1 quả 11m của Cardozo, Neuer làm nản lòng các vũ công Tango nhưng Muslera mới thực sự là "người gác đền" chơi tấn tượng nhất. Thủ thành của Lazio đã chơi bừng sáng khi anh cản phá thành công 1 cú sút của John Mensah và Dominic Adiyiah  trên chấm 11m giúp Uruguay vượt qua Ghana và lần đầu tiên sau 40 năm có tên tại bán kết một VCK World Cup.

* Hậu vệ:

+ Sergio Ramos  (Tây Ban Nha)

Nếu phải chọn ra một hậu vệ phải xuất sắc nhất tính đến thời điểm này, cầu thủ đó phải là Ramos. Hậu vệ của Real Madrid chơi lên công xuống thủ nhịp nhàng và giúp cho La Roja có thêm nhiều ý tưởng tấn công nhờ những pha dâng cao xuất thần. Không chỉ có được sự ổn định, mỗi trận đấu Ramos đều chơi quả cảm như một chiến binh. Hình ảnh anh chạy băng băng trên sân với chiếc băng trắng trên đầu trong trận đấu với Paraguay chính là một ví dụ điển hình.

+ Per Mertesacker (Đức)

Thân hình cao to nhưng Mertesacker lại không hề cho thấy sự chậm chạp trong những động tác di chuyển của mình. Luôn chơi chắc chắn và lăn xả khi cần thiết, Mertesacker đã vô hiệu hóa được hàng công rất mạnh từ phía đối thủ. Trong trận đấu với Argentina, anh chính là người đã dùng mặt để cản phá cú volley rất mạnh của Carlos Tevez.

+ Arne Friedrich (Đức)

Cùng với Mertesacker, Friedrich đã tạo ra một chốt chặn tương đối an toàn trước khung thành của Mannschaft. Không chỉ chơi tốt trong phòng ngự, cựu hậu vệ của Hertha Berlin còn đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng chung cuộc 4-0 giúp Đức "vùi dập" Argentina.

+ Joan Capdevila (Tây Ban Nha)

Ở trận tứ kết, Capdevilla đã chơi rất ấn tượng trong vai trò của hậu vệ cánh trái. Các mũi tấn công của Paraguay thường gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với hậu vệ của Villarreal. Công và thủ đều rất tốt, Capdevilla đã luôn tạo cho các đồng đội một sự tin tưởng nhất định ở vị trí mà anh chiếm giữ.

* Tiền vệ:

+ Bastian Schweinsteiger (Đức)

Không một tiền vệ trung tâm nào có thể để lại dấu ấn lớn như cầu thủ của Bayern Munich. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Đức và Argentina đã cho thấy điều đó. Schweinsteiger làm tốt nhiệm vụ của một cầu thủ thu hồi bóng, song chính anh cũng là người tung ra 2 đường chuyền quyết định để Mueller và Friedrich  lập công.

+ Dirk Kuyt (Hà Lan)

Không ghi được bàn thắng nhưng Kuyt lại được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động cần mẫn như một chú ong thợ. Điểm mạnh thể lực cũng như khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của Kuyt đã khiến cho Maicon luôn mệt nhoài trong những pha bóng cản phá và không còn có nhiều cơ hội để chơi dâng cao tấn công như thường lệ.

+ Kevin Prince Boateng (Ghana)

Cầu thủ từng khoác áo Portsmouth chính là người đã chơi ấn tượng nhất trong trận đấu giữa Ghana và Uruguay. Sự năng nổ trong di chuyển với khả năng thu hồi bóng giúp Boateng luôn có được chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Điều đáng tiếc nhất của Boateng chính là đội bóng của anh lại không thể có tên ở bán kết sau khi thất bại trên chấm 11m.

+ Wesley Sneijder (Hà Lan)

Cuộc chiến tay đôi giữa Kaka và Sneijder đã có kết quả với chiến thắng nghiêng về phía tiền vệ người Hà Lan. Trong vai trò của cầu thủ dẫn dắt lối chơi, Sneijder đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Không những vậy, ngôi sao của Inter còn góp công lớn trong cả hai bàn thắng của Cơn lốc màu da cam. Ở bàn đầu tiên anh là người tung ra đường chuyền khó chịu khiến Melo đánh đầu phản lưới nhà. Đến pha lập công thứ hai, chính Sneijder là người đã ấn định chiến thắng cho đội nhà với tình huống đánh đầu tung lưới của Julio Cesar sau đường chuyền của Kuyt.

* Tiền đạo:

+ Miroslav Klose (Đức)

"Gừng càng già càng cay", dù đã 32 tuổi song Klose đã cho thấy anh vẫn còn nguyên bản năng của một "sát thủ" thực sự. Hai bàn thắng vào lưới của Argentina giúp anh có bàn thứ 4 tại World Cup 2010 đồng thời nâng thành tích của mình lên ngang bằng "vua dội bom" Gerd Mulller với 14 pha lập công trong 3 kì World Cup tham dự. Hiện Klose chỉ còn kém "người ngoài hành tinh" Ronaldo, người đang giữ kỉ lục về số bàn thắng tại các VCK World Cup đúng 1 bàn (15 bàn).

+ Diego Forlan (Uruguay)

Cũng đã bước sang "tuổi băm" (31 tuổi) nhưng Forlan chưa hề cho thấy dấu hiệu chững lại. Màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Ghana đã cho thấy điều đó. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, Forlan còn là người gỡ hòa 1-1 cho Uruguay với một cú sút phạt đẳng cấp. Chính nhờ bàn thắng này mà Uruguay đã đưa trận đấu đi tới quãng thời gian đá thêm giờ dù trước đó đội bóng châu Phi đã chơi tốt hơn.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN