
ĐT Brazil: “Người Đức” ở rừng rậm Amazon
Trước thềm World Cup, một hãng thông tấn đã tò mò tìm hiểu “lý lịch” của Dunga và phát hiện được điều thú vị, ông bà nội Dunga là dân Đức chính cống.
(TT&VH) - Trước thềm World Cup, một hãng thông tấn đã tò mò tìm hiểu “lý lịch” của Dunga và phát hiện được điều thú vị, ông bà nội Dunga là dân Đức chính cống. Thực tế từ dáng vẻ bên ngoài đến phong cách làm việc, Dunga không hề mang hơi hướng “tự do, hoang dã” như người cùng cương vị bên nước láng giềng Argentia.
Trước khi lên đường đến Nam Phi, đội tuyển Brazil được Tổng thống Lula da Silva mời đến văn phòng chính phủ để động viên. Ban đầu Dunga từ chối vinh dự ấy với lý do “Việc này không có trong kế hoạch, hơn nữa hai giờ luyện tập trên sân tốt hơn việc bắt tay bắt chân nhiều”. CBF (liên đoàn bóng đá Brazil) phải thuyết phục mãi Dunga mới đồng ý dẫn toàn đội lên tiếp kiến tổng thống.
Dunga đã chia tay ĐT Brazil - Ảnh: Getty |
Đó là câu chuyện tiêu biểu cho phong cách làm việc khoa học và kỷ luật của thuyền trưởng Selecao mang trong người dòng máu Đức.Ngày 24/7/2006 Dunga bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Vàng-Xanh trong sự nghi ngờ của các fan hâm mộ. Brazil là nước rộng lớn nhất Nam Mỹ, với 192 triệu dân mà người nào cũng tự coi mình là một Bình luận viên sắc sảo có quyền phê phán và xoi mói công việc của Dunga. Gần 4 năm chèo lái con thuyền Selecao, thuyền trưởng Dunga gặp khá nhiều thuận lợi. Chơi 60 trận lớn nhỏ, đội bóng của Dunga thắng 42, hòa 12 và chỉ thua 6. Một tỉ lệ rất ấn tượng, trong đó đó những trận vang dội trước các “ông lớn” như Argentina, Anh...Giải đấu đầu tiên Dunga cầm quân là Copa America 2007. Đội bóng mới mẻ được tái thiết sau thất bại 2006 trên đất Đức. Dunga dùng hàng công nhẹ ký nhất trong lịch sử Selecao (Robinho và Vagner Love). Brazil không được đánh giá cao trước giải, nhưng càng đá càng hay. Cuối cùng người Argentina phải lấm lưng trắng bụng trong trận chung kết với 3 bàn không gỡ.Giải đấu thứ hai là Confederations Cup 2009. Đó là giải giao hữu với ai đó chứ với Brazil thì không. Một thất bại sẽ khiến Dunga mất ghế vì ở Brazil còn nhiều HLV dạn dày trận mạc đang chờ “người học việc” Dunga thất bại. Và chuyện ấy đã suýt xảy ra khi Brazil bị dẫn trước 2-0. Đội trưởng Lucio (1 bàn) cùng vua phá lưới Fabiano (cú đúp) đã giật lại chiếc tưởng như sắp bay về Mỹ.Giữa hai giải đấu ấy, kể cả thời gian chuẩn bị cho World Cup là những chuyến “lưu diễn” hốt bạc của “gánh hát rong màu Vàng-Xanh".
Bước vào World Cup, Brazil là ứng cử viên số một. Sau 4 trận rưỡi họ vẫn vững vàng ở vị thế ấy. Không ai có thể ngờ được mọi công sức của Dunga và các học trò tan thành mây khói chỉ trong vòng mươi phút. Gã “tiều phu” Melo là người có lỗi lớn nhất. Sau đó mới đến thủ thành Cesar và Robinho. Sau khi bị dẫn 2-1 Robinho không lo đá bóng mà chỉ chăm chăm cãi nhau.Điều lạ lùng nhất là chất thép lạnh lùng trong người Dunga cũng biến đâu mất mà thay vào đó là một Dunga thiếu kiềm chế, cũng hùa theo Robinho tranh cãi với trọng tài và đối phương.Đội bóng của Dunga đã “chết bất ngờ” sau khi cống hiến cho làng túc cầu thế giới một hiệp đấu đẹp khủng khiếp. Là một người tự trọng và quá am hiểu công việc mình làm. Dunga lập tức từ chức. Nhưng chắc chắn ông không nghỉ ngơi lâu. Bóng đá cần những người như ông. Chúng ta chờ đợi những màn trình diễn của đội bóng vừa thực dụng vừa lãng mạn của Dunga vào một ngày không xa...
Đặng Gia Mẫn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN