
Tây Ban Nha lần đầu vào bán kết World Cup: Vị ngọt của máu và mồ hôi
Ở một giải đấu như World Cup, đặc biệt là một World Cup đã chứng kiến quá nhiều những bất ngờ, những cú sốc như World Cup 2010 này, chẳng có trận đấu nào là dễ dàng, chẳng có đối thủ nào là dễ chơi cả.
(TT&VH) - Ở một giải đấu như World Cup, đặc biệt là một World Cup đã chứng kiến quá nhiều những bất ngờ, những cú sốc như World Cup 2010 này, chẳng có trận đấu nào là dễ dàng, chẳng có đối thủ nào là dễ chơi cả. Và vì thế, khi Tây Ban Nha đánh bại Paraguay, một cách nhọc nhằn, để tiến vào vòng bán kết, thì thứ mà thầy trò Del Bosque xứng đáng nhận được là những lời ngợi khen, chứ không phải là những ánh mắt nghi ngờ hay dè bỉu. * Gian nan tỏ mặt
|

TBN lần đầu tiên có tên ở vòng bán kết - Ảnh Getty |
Nếu ai đó bảo rằng Paraguay xứng đáng đi tiếp thì cũng chẳng có gì sai. Đội bóng của Martino đã nhập cuộc với tinh thần và chiến thuật đúng đắn, rất hiểu mình và cũng rất hiểu người. Có lẽ, sẽ không có nhiều người dám làm như Martino - thay đổi cả sơ đồ lẫn đội hình xuất phát - trước một trận đấu then chốt với một đối thủ mạnh như TBN (ông thay tới 6/11 vị trí trong đội hình xuất phát và chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2). Nhưng chính sự dũng cảm ấy đã giúp Paraguay thiết lập được một thế trận hết sức hợp lý, vừa hạn chế được những điểm mạnh của TBN, vừa khai thác được những điểm yếu của đối thủ. Xét về số cơ hội ăn bàn thực sự, Paraguay thậm chí còn là đội được đánh giá cao hơn. Nếu bàn thắng của Valdez không bị từ chối, hay nếu Cardozo không đá hỏng quả phạt đền... Tuy nhiên, nếu bảo rằng TBN không xứng đáng đi tiếp thì lại là một sai lầm. Đội bóng của Del Bosque đúng là đã chơi không tốt như kỳ vọng, song dù gì thì so với Paraguay, họ vẫn là đội chơi tốt hơn, và chiến thắng cho họ, vì thế, chẳng có gì đáng để nghi ngờ. Ở một giải đấu đã chứng kiến New Zealand cầm hòa cả Italia lẫn Paraguay, Honduras cầm hòa Thụy Sỹ và chính Thụy Sỹ lại hạ gục TBN, đánh bại một đối thủ chơi với 10 người chạy theo quả bóng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhất là khi đối thủ ấy lại nổi tiếng về khả năng phòng ngự như Paraguay. Nếu có điều gì đó khiến người ta thất vọng về TBN, thì đó chỉ là TBN không thể thực hiện những pha thêu hoa dệt gấm quen thuộc. Nhưng điều quan trọng là chiến thắng thì họ đã làm được, và thế là đủ. Nếu là một người thường xuyên dõi theo những bước chân của TBN, bạn thậm chí còn nên cảm thấy mừng vì sự nhọc nhằn này. Khi một đội bóng chỉ có thể thắng khi chơi tốt và nổi tiếng là phung phí biết cách vượt qua đối thủ bằng sự cần cù và chắt chiu, chắc chắn là đã có một sự thay đổi rất lớn về chất trong lòng đội bóng ấy. Sau cùng thì những bài học đắt giá mà TBN đã phải nhận trên hành trình World Cup 2010 này cũng đã cho thấy chúng không hoàn toàn vô nghĩa. * Có một ông Vua đang trưởng thành Cesc Fabregas dính chấn thương vai khi cố lao vào đá bồi sau quả penalty bất thành của Xabi Alonso. Sergio Ramos bị cầu thủ đối phương táng nguyên cả chiếc giày vào mặt, máu chảy rất nhiều và phải khâu 2 mũi nhưng vẫn quyết tâm ra sân với cái đầu quấn băng trắng toát. Trước đó, Pique trận thì bị rách mặt, trận thì bị dập hàm. Để lần đầu tiên được góp mặt trong một trận bán kết World Cup, TBN đã phải đánh đổi quá nhiều. Máu. Mồ hôi. Những đau đớn, dằn vặt. Cảm giác mất niềm tin, vô phương hướng. Vả cả sự nghi kỵ. Nhưng rốt cuộc thì họ đã vượt qua tất cả. Khi những khó khăn không thể hạ gục bạn, chúng chỉ có thể khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Người Đức rồi sẽ hiểu điều đó. Sau 2 năm, TBN có thể không mạnh hơn về chuyên môn, nhưng bản lĩnh của họ thì đã tiến một bước dài. Nhiều người, trong đó có Guardiola, đã nói rằng thế hệ TBN hiện tại xứng đáng có một phần thưởng ở sân chơi World Cup. Lần đầu tiên vượt qua được vòng tứ kết cũng đã có thể xem là một phần thưởng, nhưng thầy trò Del Bosque vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Với những gì đã thể hiện, và với cả bề dày lịch sử sau lưng, Đức là một đối thủ thực sự đáng sợ, và nếu họ có được xếp "cửa trên" trong trận bán kết tới đây thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng TBN bây giờ không còn mong manh tới mức có thể bị hù dọa đến dúm dó bởi những chuyện như thế nữa. Những kẻ đã một lần chết hụt luôn rất khó bị đánh bại. Riêng ở World Cup lần này, TBN đã chết hụt những hai lần.
V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN