thethaovanhoa.vn

M.NĐ – HN.T&T 0-1: Khách thắng nhàn

05/07/2010 09:43 GMT+7

Với lợi thế sân nhà, M.NĐ đã ào lên phần sân đối phương ngay khi trận đấu bắt đầu. Sức ép của M.NĐ đã tạo ra một pha bóng có thể ăn bàn vào phút 22, nhưng Lương Phúc đánh đầu vọt xà.

* Bàn thắng: Gonzalo 45+1’

(TT&VH) - Với lợi thế sân nhà, M.NĐ đã ào lên phần sân đối phương ngay khi trận đấu bắt đầu. Sức ép của M.NĐ đã tạo ra một pha bóng có thể ăn bàn vào phút 22, nhưng Lương Phúc đánh đầu vọt xà. Tuy tấn công nhiều nhưng đội bóng thành Nam thiếu sự sắc bén trong các đường chuyền cuối cùng, nên cơ hội bị bỏ lỡ của Lương Phúc cũng là tình huống đáng kể nhất của họ trong hiệp 1.

Trong khi đó, HN.T&T chọn lối chơi chậm và chắc với số đông cầu thủ ở khu trung tuyến. Sau nửa đầu hiệp 1 bị dồn ép, đội bóng Thủ đô dần lấy lại thế trận bằng những pha đan bóng nhỏ rất kỹ thuật ở khu vực giữa sân.


Thần tài Gonzalo (phải) tiếp tục toả sáng cho HN T&T. Ảnh: Quốc Khánh

Phút 44, Sỹ Cường có cơ hội đối mặt thủ môn Ngọc Tú nhưng cú dứt điểm của anh lại quá hiền. Rồi, M.NĐ đã phải trả giá vì sự lơ đễnh của mình. Đúng vào phút bù giờ của hiệp 1, thủ môn Ngọc Tú phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Gonzalo thoát xuống mở tỷ số cho đội khách.

Lợi thế dẫn bàn khiến HN.T&T càng có điều kiện để triển khai lối đá “ru ngủ” của mình trong hiệp 2. Với khả năng cầm bóng và phối hợp nhỏ rất tốt, đội bóng Thủ đô hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân. Ngược lại, sự non nớt của dàn cầu thủ trẻ và sự vụng về của các ngoại binh (bị chính khán giả nhà la ó) khiến M.NĐ không thể nắm giữ thế trận hòng lật ngược tình thế, thậm chí một đôi lần, khung thành của họ còn chao đảo trước những pha phản công của đối phương. 

Phấn khích vì chiến thắng, bầu Hiển xuống sân thể hiện “niềm vui” bằng khoản “phụ trội” tiền thưởng là 250 triệu (ngoài khoản cứng 500 triệu cho một trận thắng) khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vui như Tết.    

Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN