thethaovanhoa.vn

XM.HP – V.NB 1-0: Bại trận, khách làm loạn

05/07/2010 08:41 GMT+7

Trời nắng gắt, các cầu thủ XMHP ra sân thi đấu trông khá rệu rã. Sự mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt các cầu thủ và bước chạy như chân đeo chì. Vì thế, khi trọng tài thổi còi khai cuộc, Ninh Bình đã đánh phủ đầu XMHP.

* Bàn thắng: Đức Dương 88’

(TT&VH) - Trời nắng gắt, các cầu thủ XMHP ra sân thi đấu trông khá rệu rã. Sự mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt các cầu thủ và bước chạy như chân đeo chì. Vì thế, khi trọng tài Trọng Thư thổi còi khai cuộc, Ninh Bình đã đánh phủ đầu XMHP. Đội bóng Cố đô hoàn toàn làm chủ thế trận, ép XMHP suốt 15 phút không nghỉ.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự XMHP với Bật Hiếu và Wole chơi khá tỉnh táo đã giữ vững khung thành thủ môn Xuân Việt. Đặc biệt, trong thế trận hoàn toàn lép vế, XMHP lại tạo nên sự đột biến từ cá nhân cầu thủ. Phút 7, Leandro sút phạt trực tiếp trúng xà ngang. Phút 10, Lazaro đi bóng dũng mãnh tung cú sút như trái phá nhưng thủ môn Hoàng La đẩy bóng dội cột dọc ra ngoài.

Sau một thời gian bị ép sân, XMHP đã đọc vị đối thủ, và dần đẩy Ninh Bình về sân nhà để chơi phòng ngự-phản công. Hàng thủ Ninh Bình dưới sự chỉ huy của Như Thành đã chơi rất hiệu quả, khiến XMHP không thể tìm nổi đường vào khung thành Hoàng La.


Như Thành (trái) phản ứng với GS trận đấu Nguyễn Minh Ngọc.

Trận đấu tưởng sẽ kết thúc mà không có bàn thắng, thì bất ngờ đến phút 87, từ đợt phản công nhanh, Đặng Văn Robert chuyền bóng từ cánh trái vào vòng cấm địa, đồng đội đưa bóng tiếp vào trong để cầu thủ vào sân thay người Đức Dương băng vào ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thua cuộc, các cầu thủ Ninh Bình đã có phản ứng rất thiếu kiềm chế. Họ xúc phạm tổ trọng tài với những lời lẽ không còn gì xấu hơn khiến khán giả sân Lạch Tray phản ứng kịch liệt. Toàn đội Ninh Bình từ lãnh đạo cho đến các cầu thủ đều dồn về bàn trọng tài tuôn ra những lời chửi rủa rất khó nghe. Trong khi trung vệ Như Thành và tiền vệ Việt Thắng còn lôi ba họ nhà trọng tài ra để chửi thì các ngoại binh của Ninh Bình còn hất đổ bàn trọng tài. Khi BTC sân yêu cầu HLV Lê Thụy Hải vào phòng họp báo, ông Hải thách thức với câu nói rất bậy và dứt khoát không vào.

Lý do khiến Ninh Bình bức xúc cũng chỉ là vì bàn thắng của Gustavo không được trọng tài công nhận, dù trọng tài đã bắt rất chính xác, bởi Gustavo đã kéo Wole khi bóng đang trong quyền kiểm soát của trung vệ này, trọng tài biên phất cờ, trọng tài chính thổi phạt nhưng Gustavo vẫn sút vào lưới.

Đỗ Hân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN