thethaovanhoa.vn

"Muốn được yêu chớ có điêu"

05/07/2010 08:10 GMT+7

Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi viết: “Người Việt yêu hàng Việt” (do báo TT&VH và Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Truyền thông Sao Việt tổ chức) đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng qua 4/7.

(TT&VH) - Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi viết: “Người Việt yêu hàng Việt” (do báo TT&VH và Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Truyền thông Sao Việt tổ chức) đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng qua 4/7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.  

Người Việt vẫn yêu hàng Việt vô cùng

Không chỉ có các tác giả dự thi, các khách mời, rất nhiều người dân quan tâm đến chủ đề này đã có mặt trong khán phòng của Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) từ trước giờ trao giải. Cũng dễ hiểu, bởi sự lựa chọn hàng hóa là một vấn đề tất yếu mà thị trường đặt ra từ nhiều năm nay, với bất kỳ người tiêu dùng nào trong cuộc sống hàng ngày.


Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
 (thứ 2 từ phải sang) trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì

9h30 phút, sau phần biểu diễn văn nghệ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, lễ trao giải chính thức bắt đầu. 13 tác giả lọt vào “mắt xanh” của Hội đồng giám khảo lần lượt bước lên sân khấu để nhận phần thưởng cho những bài viết của mình về vấn đề “người Việt yêu hàng Việt”.

“Cuộc thi đã cho thấy người Việt còn yêu hàng Việt vô cùng. Các nhà sản xuất hàng hóa Việt nên chú ý tới điều này” - ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định. Đó là những tình cảm trân trọng đối với các sản phẩm “thuần Việt”hoặc những thương hiệu Việt thân thiết như “Tương - món ăn thuần Việt chưa thành thương hiệu”, hay “Dép nhựa trắng Tiền phong - mốt một thời bao cấp”, hay “Thương hiệu trà Việt, phục hưng bằng cách làm văn hóa” hay “Nhớ về kem đánh răng Dạ Lan”, “Thương nhớ ngựa yêu” (viết về chiếc xe đạp Thống Nhất)... Rất nhiều tình cảm dành cho hàng Việt Nam được thể hiện một cách chân thực, cảm động và đầy bất ngờ.

Nhưng cuộc thi cũng không hoàn toàn chỉ có những câu chuyện “một chiều” về hàng Việt. Các tác giả bài viết - chính là những người tiêu dùng hàng hóa hàng ngày, trong đó có một số người đang là Việt kiều hoặc du học sinh ở nước ngoài - đã có những suy nghĩ trăn trở, đóng góp ý kiến với mong muốn để hàng Việt được trở nên tốt hơn. Qua đó tạo ra một “kênh thông tin” để các nhà sản xuất nắm bắt được nguyện vọng của người tiêu dùng. Nhiều bài viết đã thể hiện những nỗ lực, khát vọng của người thợ Việt, cũng như của các nhà sản xuất Việt Nam đối với việc nâng cao chất lượng, giá trị của những mặt hàng do mình làm ra; để hàng Việt ngày càng vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước, chinh phục được người tiêu dùng nội địa, cũng như các khách hàng quốc tế.

“Không tổ chức thi, tôi cũng viết về hàng Việt”

Sự đa diện ấy cũng thể hiện rất rõ trong phần giao lưu với khán giả của ông Vũ Thế Long (người giành giải Nhì cuộc thi bằng bài viết Bia “ngoại” của cụ Từ) và Ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Như lời khẳng định của ông Phan, bên cạnh các vấn đề cần cải tiền về chất lượng, mẫu mã, cách phân phối, một trong những điều quan trọng mà hàng Việt cần hoàn thiện thêm chính là sự trung thực đối với người tiêu dùng. Đồng tình với quan điểm đó, ông Long dẫn chứng bằng một bài viết của mình góp ý cho một số nhà sản xuất hàng hóa Việt Nam rằng “muốn được yêu chớ có điêu”!

Có thể nói đó là những mong mỏi của người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa trong nước. Hàng nội càng phấn đấu vươn lên, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người tiêu dùng, kết hợp với việc cả xã hội cùng xây dựng một nền văn hóa tiêu dùng lành mạnh, thay đổi tâm lý “sính ngoại”..., thì “tình yêu” với hàng Việt Nam mới ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, biến thành sự tự giác và tự nguyện của mỗi người chúng ta trong tiêu dùng hàng ngày

Ông Vũ Thế Long tâm sự: Dù sang năm, TT&VH có mở tiếp cuộc thi này hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục có những bài viết về chủ đề hàng Việt, Bởi đơn giản, đó là một vấn đề thực tế mà bất cứ người tiêu dùng nào cũng đang gặp trong cuộc sống.

Lễ trao giải khép lại bằng ý kiến của hai vị khách mời: Nhà sử học Dương Trung Quốc và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Theo khẳng định của ông Dương Trung Quốc, vấn đề “người Việt yêu hàng Việt” đã được đặt ra từ giai đoạn xuất hiện phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can (đầu thế kỷ XX) nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho tới hôm nay.
Kết quả cuộc thi

Do Cuộc thi không có giải Nhất (trị giá 15 triệu đồng) nên bổ sung 1 giải Nhì (8 triệu), 1 giải Ba (5 triệu), 1 giải Khuyến khích (2 triệu). Tổng số giải thưởng nâng lên là 13 giải với tổng tiền thưởng không thay đổi. Cụ thể, Cuộc thi đã trao:

- 03 giải Nhì (8 triệu/giải) được trao cho các tác phẩm: Bia “ngoại” của cụ Từ (tác giả Vũ Thế Long); Tương, món ăn thuần Việt - chưa thành thương hiệu (Đỗ Đức); Người Việt, hàng Việt - Nhớ Vũ Bằng (Nguyễn Hoàng Lâm).

- 03 giải Ba (5 triệu/giải) được trao cho các tác phẩm: Dép nhựa trắng Tiền Phong - Mốt của thời bao cấp (Đào Quốc Thắng);Nơi hàng ngoại được coilà xa xỉ (Hoàng Ninh); Thương hiệu trà Việt, phục hưng bằng cách làm văn hóa (Nguyễn Phạm).

- 05 giải khuyến khích (2 triệu) được trao cho các tác phẩm: Thành Nhân - Ta hay không phải ta? (Mai Khắc Ứng); Tâm sự của một người tiêu dùng (Phạm Chi Lan); Nhớ về kem đánh răng Dạ Lan (Lê Thị Lệ Cúc); Tản mạn trái cây Việt Nam (Trần Vĩnh); Nước mắm Cát Hải và mẹ tôi (Lê Bá Hạnh).

- 02 giải do cộng đồng mạng bình chọn (với số tiền thưởng tương đương giải Ba và giải Khuyến khích) được trao cho Người Việt dùng hàng Việt là thể hiện tình yêu nước (Vũ Thị Huyền Trang); Thướt tha tà áo dài Việt (Hoàng Nghĩa).


Đông Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN