thethaovanhoa.vn

Góc Hồng Ngọc: Hãy “tự vệ” khi xem World Cup!

04/07/2010 14:00 GMT+7

World Cup 2010 đã quen với những cái chết không được báo trước rồi. Nhưng ngay cả khi bạn có biệt tài xem bói để báo trước được những cái chết đó, thì cách chết vẫn là không được báo trước. Nên bạn hãy biết tự bảo vệ mình!

(TT&VH) - World Cup 2010 đã quen với những cái chết không được báo trước rồi. Nhưng ngay cả khi bạn có biệt tài xem bói để báo trước được những cái chết đó, thì cách chết vẫn là không được báo trước. Nên bạn hãy biết tự bảo vệ mình!

1. Cố gắng làm cổ động viên trung lập. Đó là cách an toàn nhất, vì bạn sẽ không bao giờ chết cả! Dù đội nào ghi bàn, bạn cũng được reo hò. Và dù đội nào thắng, bạn cũng sẽ không bị lên cơn đau tim. Trận sau vẫn có thể tiếp tục xem mà không đến nỗi chán chả muốn xem World Cup. Và cũng không nên tạo cho mình một niềm tin là đội nào sẽ thắng, vì dù chỉ như thế, bạn cũng sẽ có cảm xúc không tốt khi thực tế phản bội lại niềm tin của bạn!


Ít ai ngờ là Brazil lại gục ngã trước Hà Lan, Ảnh Getty

Chỉ có điều, làm cổ động viên kiểu đó hơi chán! Nó chả khác gì một bà nội trợ bỗng dưng ghé mắt vào tivi khi ông chồng xem bóng đá, thấy mấy pha hay hay hoặc bàn thắng thì cũng hò reo tán thưởng. Nhưng chả biết mình đang tán thưởng ai!

2. Tránh cá cược. Để bảo toàn được thái độ trung lập, bạn cũng nên tránh tham gia cá độ, dù chỉ để cho vui. Vì cá cược nghĩa là bạn đang chịu trách nhiệm về kinh tế đối với niềm tin của mình về người thắng cuộc, sẽ khiến cho bạn có cảm xúc không tốt hơn nữa khi thực tế xảy ra trái ngược. Không chỉ là vấn đề cảm xúc, có thể ngày mai bạn không còn bia để uống khi xem bóng đá. Và tệ hại hơn nữa, là không có nhà để ở. Thực tế cũng đã có những trường hợp bi đát hơn: phải tự tử để trốn nợ!

Khổ nỗi đã yêu bóng đá, đã tin một đội bóng hay một cầu thủ nào đó, bạn cũng chắc mẩm với niềm tin của mình, với hiểu biết của mình, và tin chắc mình là người tiên tri được những điều sẽ diễn ra. Và chỉ có cách để bạn thừa nhận mình còn “ngu” về bóng đá, là phải trả giá cho việc đã tự nhận mình là nhà thông thái!

3. Đừng suy luận. Những phép suy luận logic kiểu như quy luật bắc cầu nhiều khi là nực cười trong bóng đá. Kiểu như Thụy Sỹ thắng TBN, Chile thắng Thụy Sỹ thì Chile phải thắng TBN. Hay Brazil đã cho Hà Lan vào nồi áp suất trong hiệp 1, thì hiệp 2 sẽ chín nhừ. Bóng đá kỳ lạ ở chỗ, anh có thể tấn công áp đảo, tạo ra 10 cơ hội ghi bàn, nhưng điểm số vẫn là 0, còn đối phương thậm chí chả cần sút bóng quả nào nhưng vẫn ghi 1 điểm nhờ pha phản lưới!

Ngay cả khi họ đang chơi rất tốt, nhưng cũng không có gì bảo đảm họ sẽ tiếp tục chơi tốt, và đối phương mới là người áp đảo ở hiệp 2. Có vô số yếu tố chi phối: một sự điều chỉnh chiến thuật hữu hiệu, 1 sai lầm của trọng tài, 1 lỗi ngớ ngẩn của cầu thủ nào đó dẫn đến bàn thua hay mất người, thế là tất cả thay đổi chóng mặt. Nào là hiệu ứng domino, khi một mắt xích gãy đổ thì kéo theo cả hệ thống, nào là hiệu ứng tâm lý, với một tình huống gây ức chế đủ để làm cả đội bóng bỗng dưng đánh mất mình…

Nhưng Thượng đế ban cho con người bộ não mà lại không suy luận, được cung cấp thông tin mà lại không xử lý thì còn làm người làm gì nữa!

4. Dùng thuốc trợ tim hoặc an thần. Khi những liệu pháp nêu trên là bất khả thi với bạn, nên chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim hoặc an thần trước khi xem bóng đá, với những ai có tiền sử về bệnh tim. Nhưng cũng nên cẩn thận, vì có thể bạn chưa có biểu hiện gì trước đó về bệnh này, mà chỉ đến khi xem bóng đá nó mới phát lộ. Nên tốt nhất là hãy kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp trước mỗi trận cầu căng thẳng. Và cẩn thận hơn nữa thì nên đi kiểm tra sức khỏe trước mùa World Cup, với lời nhắc bác sỹ rằng, bạn là một cổ động viên bóng đá!

Chúc một mùa World Cup an lành!

Hồng Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN