thethaovanhoa.vn

Làm HLV có cần đi học không?

04/07/2010 16:01 GMT+7

Thật tội nghiệp cho các ngôi sao của Argentina. Họ đã không được trang bị chiến thuật hợp lý để có thể chống lại lối chơi kỹ thuật và kỷ luật của người Đức.

(TT&VH) - Lại một nữa tôi dự đoán tỉ số sai. Trong chương trình “Toàn cảnh World cúp”, BLV Long Vũ yêu cầu tôi dự đoán tỉ số, tôi trả lời 1-1 và chuyện thắng thua sẽ giải quyết trong loạt “đấu súng”. Long Vũ dồn thêm “Ai thắng sau loạt penalty?”,tôi xin phép không trả lời câu này vì tôi là khán giả trung lập của Đức và Argentina. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi mong Maradona thất bại, không trận này thì trận sau chứ nếu “Maradona vô địch” thì đó quả là sự báng bổ với nghề HLV.

Tôi xem “trận đấu của HLV Maradona” trong tòa soạn TT&VH xung quanh tôi gần chục chuyên gia tìm kiếm thông tin trên mạng. Nhưng không ai tìm được tài liệu nào nói về bằng cấp của “cậu bé vàng”, mãi sau mới tìm được thông tin “Maradona bỏ học năm 14 tuổi”.










Tevez (trái) và đồng đội thua đau trước ĐT Đức - Ảnh Getty
 Sáu tuổi vào lớp 1 thì 14 tuổi chưa thể tốt nghiệp TH cơ sở. Tôi biết vài ngôi sao bóng đá Việt Nam có trình độ học vấn tương đương Maradona nhưng cũng tốt nghiệp ĐH.TDTT Từ Sơn. Trường Từ Sơn không có lỗi vì đầu vào “nghiêm chỉnh” và sau 4 năm dùi mài kinh sử trường mới cấp bằng. Thật là may mắn là những huấn luyện viên đó cũng không thành công trong sự nghiệp HLV nếu không người ta “xem lại” trường Từ Sơn cho “nhẹ nợ”.

Trở lại với “trận đấu của HLV Maradona”. Người Đức đã làm choáng váng không chỉ đồi thủ mà hàng tỉ khán giả cũng choáng váng theo. Trận thắng Anh, người Đức phô diễn những miến chiến thuật phức tạp tối thiểu có 3 người tham gia. Bàn thắng mở tỉ số của Đức lại là miếng đánh đơn giản chỉ có hai người tham gia (lật cánh đánh đầu). Nhưng xuyên suốt trận đấu là sự lạnh lùng và tỉnh táo. Thêm kỹ thuật cơ bản quá tốt, hàng phòng ngự Đức không phá bóng mà tổ chức tấn công. Friedrich - thủ quân Hetha Belin vừa xuống hạng - có một trận đấu cực hay. Hiệp một, Argentina dâng lên vây hãm với số đông. Bóng đến chân Friedrich, số 3 nhẹ nhàng đẩy bóng cho tiền vệ phòng ngự. Cuối trận, Higuain chọc khe rất tốt cho Messi trong vòng cấm, thông thường các trung vệ sẽ phá bóng lên tận khán đài nhưng Friedrich băng ra chạm nhẹ vào bóng, trái bóng chạy đến sát biên dọc, dừng lại đợi Filip Lahm chạy về dắt bóng lên.

Phút 74, Fiedrich xâm nhập tận khu 5m50 đói phương đón quả trả ngược của Schweinsteiger đẩy bóng nhấn chìm Argentia. Phải hiểu đồng đội lắm, số 3 mới chọn được vị trí giữa hai hậu vệ đối phương.

Bàn thắng cuối trận của Klose không chỉ nâng cấp trận đấu thành 4 sao mà còn khẳng định kỹ thuật cơ bản của người Đức. Milito, ngôi sao sáng của Champions League bị Maradona bỏ quên trên băng ghế dự bị. Trong khi đó chàng trai 20 tuổi - Kroos có một ngày hạnh phúc khi được tham gia trận cầu kinh điển và cũng có cú sút kẻ chỉ khiến Romero phải đấm bóng.

Khi nào xem lại trận đấu này, bạn hãy để ý đến những pha tranh bóng của người Đức. Phán đoán tình huống, khi nào thì xông vào, dùng sức rướn ở đoạn ngắn, chạm bóng tinh tế, mà họ thường không cướp bóng cho mình mà đẩy ngay cho đồng đội.

Thật tội nghiệp cho các ngôi sao của Argentina. Họ đã không được trang bị chiến thuật hợp lý để có thể chống lại lối chơi kỹ thuật và kỷ luật của người Đức. Argentina là tập hợp 11 ngôi sao nhưng không là một đội bóng đúng nghĩa.

 

                                                  Đặng Gia Mẫn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN