thethaovanhoa.vn

BĐ châu Âu trước cơ hội lịch sử: Ngả mũ trước dự đoán của Pele

04/07/2010 19:05 GMT+7

Những dự đoán của huyền thoại này luôn đi ngược với thực tế và theo logic, Pele đã dự đoán ngược chính xác khi chiếc cúp vàng trên đất châu Phi đang ở rất gần với bóng đá châu Âu hơn bao giờ hết.

(TT&VH Online) - Pele từng dự đoán World Cup 2010 sẽ là năm của bóng đá Nam Mĩ. Những dự đoán của huyền thoại này luôn đi ngược với thực tế và theo logic, Pele đã dự đoán ngược chính xác khi chiếc cúp vàng trên đất châu Phi đang ở rất gần với bóng đá châu Âu hơn bao giờ hết.

* Ngả mũ trước Pele

Pele đã có những "dự đoán ngược" - Ảnh Getty

Được mệnh danh là "vua bóng đá", mỗi khi có một giải đấu lớn nào, Pele luôn thích đưa ra những nhận định và dự đoán chủ quan của mình. Nhưng có một điểm chung, trong vai trò của một "Gia Cát Dự", những gì mà Pele dự đoán lại luôn ngược lại với thực tế. Như thường lệ, bước vào WorldCup 2010, Pele lại đưa ra những nhận định của mình và cho đến thời điểm hiện tại, những dự đoán của ông "lại đúng" tới 90%

Tháng 6/2009, Pele đưa ra nhận định đầu tiên khi tuyên bố Italia sẽ thành công tại World Cup 2010. Một tháng sau, "vua bóng đá" lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Nigeria sẽ vào tới tứ kết. Kết quả ai cũng thấy rõ, cả Italia và Nigeria không thể vượt qua được vòng đấu bảng. Thậm chí cả hai đội tuyển này còn không thể có nổi một chiến thắng.

Ngày 10/6/2010, huyền thoại bóng đá Brazil tiếp tục đưa ra những dự đoán. Theo tờ Telegraph (Anh), ông nhận định World Cup 2010 sẽ là giải đấu của Wayne Rooney. Bên cạnh đó ông đánh giá cao cơ hội của người Anh, song cho rằng Brazil và Tây Ban Nha sẽ có tên trong trận chung kết. Tính đến thời điểm này, Rooney đã kết thúc giải đấu mà không thể có lấy được một bàn thắng, tuyển Anh bị loại đau đớn ở ngay vòng 1/8 trong khi Brazil thậm chí còn không thể vào tới bán kết. Chỉ còn Tây Ban Nha là vẫn có cơ hội để đi đến trận đấu cuối cùng.

Xét một cách tổng thể, những dự đoán của Pele đã "đúng ngược" tới 90%. Có cảm giác như cả thế giới đang lo sợ vì họ "bị" Pele dự đoán. Một chân lý được rút ra là nếu "vua bóng đá" dự đoán một điều gì, cách tốt nhất là hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho những kết quả ngược lại.  Thế mới biết Pele dự đoán "hấp dẫn" đến mức nào.

* Châu Âu sẽ phá vỡ tính quy luật

Cũng trên tờ Telegraph, Pele đã nói rằng năm nay sẽ là năm của bóng đá Nam Mĩ. Trước khi vòng tứ kết diễn ra, những đánh giá của ông đã đúng khi các đại diện của khu vực này thể hiện sự áp đảo so với bóng đá châu Âu. Ngay cả những người nghi ngờ nhất về Pele cũng bắt đầu "vote" cho ông một phiếu bởi không ít trong số họ đánh giá những dự đoán của huyền thoại bóng đá sẽ có sự chính xác đầu tiên. Nhưng thực tế lại chứng minh tính quy luật trong những dự đoán của Pele và ngay sau vòng tứ kết, Nam Mĩ chỉ còn duy nhất Uruguay mang sứ mệnh một mình chống lại châu Âu.

Xin không được nhắc đến cách mà Brazil, Argentina hay Paraguay đã thất bại thế nào trước Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha bởi báo chí đã phân tích và mổ xẻ quá nhiều. Điều mà người viết muốn nói đến ở đây là đang có một sự thay đổi trong những cuộc đua giữa bóng đá châu Âu và Nam Mĩ. Trong lịch sử, cứ mỗi kì World Cup được tổ chức tại châu Âu, chiếc cúp vàng sẽ luôn ở lại châu lục này. Ngược lại, khi giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra ngoài lục địa già, Nam Mĩ sẽ chiếm ưu thế một cách tuyệt đối. Chính điều này đã tạo ra sự cân bằng khi cả hai châu lục đều đang sở hữu số lần vô địch World Cup ngang nhau (9 lần).

Nếu theo quy luật trên, World Cup 2010 được tổ chức tại châu Phi, đương nhiên nó sẽ thuộc về các đại diện của Nam Mĩ. Khả năng này càng lớn hơn khi bóng đá khu vực này lấn án so với châu Âu từ vòng 1/8. Nhưng sau tứ kết, chỉ còn mình Uruguay là có thể vớt vát thể diện cho Nam Mĩ khi đã lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Dẫu vậy, cơ hội để đội quân của HLV Oscar Tabarez đăng quang là rất thấp bởi xét trên nhiều khía cạnh, Uruguay hoàn toàn thua kém so với Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên trong lịch sử, châu Âu đứng trước cơ hội có cúp vàng không phải trên lãnh thổ của chính họ...

Hằng Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN