thethaovanhoa.vn

Paraguay - Tây Ban Nha 0-1: "Barca" vào bán kết

04/07/2010 13:00 GMT+7

Sau bao chờ đợi và khắc khoải, Tây Ban Nha rốt cuộc cũng được có mặt trong một trận bán kết thực sự. Nhưng để làm được điều đó, thầy trò Del Bosque đã phải trải qua 90 phút thực sự căng thẳng...

* Bán kết Đức-TBN, tái hiện chung kết Euro 2008

(TT&VH) - Sau bao chờ đợi và khắc khoải, Tây Ban Nha rốt cuộc cũng được có mặt trong một trận bán kết thực sự. Nhưng để làm được điều đó, thầy trò Del Bosque đã phải trải qua 90 phút thực sự căng thẳng, với nhiều tình huống thót tim và không ít những khoảnh khắc điên rồ.

* Tiqui-taca đụng catenaccio

Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Martino của Paraguay đã có một quyết định gây sốc khi thay tới 6/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của trận trước. Bộ ba tiền đạo Santa Cruz, Lucas Barrios và Edgar Benitez phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Santana, Nelson Valdez và Cardozo, và sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của Paraguay cũng được thay bằng sơ đồ 4-4-2. Trong khi đó, bên phía TBN, HLV Del Bosque quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát trận thứ ba liên tiếp.










Paraguay (đỏ) đã gây nhiều khó khăn cho TBN - Ảnh Getty
 Thay đổi lớn về nhân sự và sơ đồ chiến thuật, song cách tiếp cận trận đấu của người Paraguay thì không khác là bao so với những dự đoán ban đầu. Sau một vài đường lên bóng mang tính "lấy số" ở những phút đầu tiên, đội bóng Nam Mỹ nhanh chóng lùi xuống và giăng ra trước khung thành của Villar một hệ thống phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp. Các tiền vệ, và kể cả 2 tiền đạo Valdez, Cardozo, được chỉ đạo phải tích cực áp sát ngay khi các cầu thủ TBN vừa chạm bóng. Chính cách chơi này đã khiến những nhà đương kim vô địch châu Âu không thể triển khai được cách chơi phối hợp nhanh nhỏ quen thuộc của họ. Thế trận gây buồn ngủ của hiệp 1 (chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích) là một minh chứng cho thấy người Paraguay đã rất thành công với sự lựa chọn của mình. 

* Ba phút điên rồ

Khi TBN còn chưa biết phải làm thế nào để khoan thủng hệ thống phòng ngự gắn nhãn "Catenaccio" của người Paraguay, họ đã phải chịu một quả penalty sau khi Pique kéo tay Cardozo rất thô trong vòng cấm. Và đó chính là khởi đầu của 3 phút (59-62) điên rồ bậc nhất tại vòng chung kết năm nay. Cardozo, người đã lạnh lùng đánh bại thủ môn Nhật Bản ở loạt đá luân lưu cuối cùng tại vòng 1/8, bỗng thấy mình thành tội đồ khi cú sút mạnh nhưng không hiểm của anh bị Casillas bắt dính. "Bóng ma Gyan" - đá hỏng quả penalty có thể mang tính quyết định - lập tức hiện về ám ảnh Cardozo, khi đúng vào thời điểm anh còn đang… tiếc, người TBN đã tổ chức được một pha tấn công nhanh, và kết thúc với việc Villa ngã trong vòng cấm và trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Bình thường, David Villa sẽ là người thực hiện các quả phạt 11m cho TBN. Nhưng sợ Villa vẫn chưa hết bị ám ảnh tâm lý sau khi trở thành người đầu tiên đá hỏng một quả penalty ở World Cup trong lịch sử TBN, Del Bosque đã chỉ định Xabi Alonso thực hiện quả đá trong trận gặp Paraguay này. Rất bình tĩnh, tiền vệ của Real Madrid hạ gục Villar trong quả đá đầu tiên. Nhưng Pique (lại là Pique!) đã phá hỏng niềm vui của người TBN khi lao vào quá sớm, và trọng tài người Guatemala Carlos Batres đã yêu cầu Xabi thực hiện lại quả đá. Kết quả là anh… thất bại, TBN vỡ mộng và Cardozo "hồi sinh". Nhưng sự điên rồ còn chưa dừng ở đó. Cesc bị Villar đốn ngã trong khi lao vào đá bồi, còn cú đá tiếp theo đó của Ramos thì lại bị phá ra ngay trước vạch vôi. 

* Lại nhờ người Barca

Trận gặp BĐN, quyết định tung chân sút cao kều Fernando Llorente vào sân thay Torres của Del Bosque được xem là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. Và khi Torres tiếp tục chơi tệ, phần lớn đều tin rằng "Ngài râu kẽm" sẽ bổn cũ soạn lại. Nhưng không! Thay vì chuyển sang phương án B với Llorente hay Navas, ông tiếp tục củng cố phương án A bằng cách tung thêm Fabregas và Pedro vào sân (thay Torres và Xabi Alonso), biến TBN thành một Barca mở rộng thực sự. Và ông lại đúng. Có thêm người, tuyến giữa của TBN cầm bóng và tổ chức tấn công tốt hơn hẳn. Đến phút 83 thì những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Iniesta có một pha solo tuyệt vời vào thẳng trung tâm hàng thủ Paraguay rồi xỉa ngang cho Pedro đang lao lên bên cánh phải. Cú đặt lòng của tiền đạo trẻ này đưa bóng bật cột bật ra, nhưng Villa đã xuất hiện kịp thời, và sau 2 lần… đập cột nữa, bóng đã nằm gọn trong lưới.

Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất. Villa lại là người ghi bàn duy nhất mang lại chiến thắng. Nhưng Casillas cũng xứng đáng được tôn vinh. Ngoài tình huống bắt penalty thành công, thủ môn của Real Madrid đã có tới 2 lần chiến thắng các tiền đạo của đối phương ở cuối trận. Việc Casillas "phải" tỏa sáng cũng cho thấy Paraguay khó chơi đến thế nào, và chiến thắng này là nhọc nhằn ra sao. Nhưng dù gì, thì điều quan trọng nhất là chiến thắng, và TBN đã làm được. 

* Đội hình ra sân

+ Paraguay: Villar - Veron, Da Silva, Alcaraz, Morel - Santana, Caceres (Lucas 84'), Barreto (Vera 64'), Riveros - Valdez (Santa Cruz 72'), Cardozo.

+ TBN: Casillas - Ramos, Pique, Puyol (Marchena 72'), Capdevila - Busquets - Iniesta, Xavi, Xabi Alonso (Pedro 75') - Villa, Torres (Fabregas 56').

+ Bàn thắng: TBN: David Villa (83')

+ Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Andres Iniesta (TBN, số 6).

 

V.Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN