"Những ngôi sao đen" đã cống hiến cho người xem một trận đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, với sự non kém về mặt kinh nghiệm, đại diện cuối cùng của châu Phi đã không thể vượt qua được cái ngưỡng của chính mình.
(TT&VH Online) - Tấm vé vào bán kết lẽ ra phải rơi vào tay Ghana chứ không phải Uruguay nhưng rốt cuộc nó vẫn thuộc về tay đại diện của Nam Mĩ trong một trận đấu mà theo HLV Milovan Rajevac, may mắn đã ngoảnh mặt lại với ĐT Ghana của ông.
"Những ngôi sao đen" đã chơi hay, đã cống hiến cho người xem một trận đấu hay và hấp dẫn bằng những khát khao chơi bóng đầy ấn tượng. Tuy nhiên, với sự non kém về mặt kinh nghiệm, đại diện cuối cùng của châu Phi đã không thể vượt qua được cái ngưỡng của chính mình.
Rajevac "đổ lỗi" cho may mắn đã quay lưng với Ghana - Ảnh Getty
Họ vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Muntari nhưng lại để cho Forlan gỡ hòa trong hiệp hai và buộc trận đấu phải đi vào hiệp phụ. Cơ hội vô giá nhất đến đúng vào phút thứ 120 khi Gyan đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với quả 11m sau tình huống Suarez dùng tay phá bóng trong vòng cấm. Nhưng áp lực tâm lý đã khiến ngôi sao sáng giá nhất của Ghana không thể hoàn thành nhiệm vụ với cú dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào xà ngang.

Ở loạt đấu súng sau đó, "những ngôi sao đen" tiếp tục cho thấy sự căng cứng về mặt tinh thần khi lần lượt Mensah và Adiyiah đều không thể chiến thắng được thủ thành Muslera và khiến Ghana phải dừng bước tại tứ kết. Quá thất vọng với kết quả này, HLV Milovan Rajevac thừa nhận đội bóng của ông đã thất bại vì thiếu may mắn.
"Ghana nhập cuộc với rất nhiều sự ủng hộ. và lẽ ra phải có được chiến thắng. Đây là một trận đấu thực sự khó khăn bởi Ghana đã phải chơi 120 phút ở trận đấu trước đó với Mĩ. Nhưng đúng là bóng đá. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn đối thủ nhưng vẫn là kẻ bại trận. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Uruguay. Ngày hôm nay họ là đội may mắn hơn. Với Ghana, chúng tôi có quyền ngẩng cao đầu với thất bại này. Cả đất nước và cả châu Phi tự hào vì thành tích của chúng tôi.", trích lời của nhà cầm quân người Serbia trong cuộc họp báo sau trận đấu.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Oscar Tabarez thừa nhận ông không thể nói lên lời sau chiến thắng tuyệt vời này. Trên Sport.it, nhà cầm quân này đã bộc bạch: "Tôi không có gì để nói. Các cầu thủ Uruguay đã cho thấy họ xứng đáng có được tấm vé vào vòng bán kết. Ngày hôm nay cả đội đã chơi tốt, nhưng sẽ thật sai lầm nếu nói chúng tôi cố tình đưa trận đấu đến loạt sút 11m. Sự kết dính giữa các cầu thủ đã giúp toàn đội vượt qua được một đội bóng có lối chơi thiên về thể lực như Ghana."
"Hôm nay chúng tôi sẽ có một bữa tiệc ăn mừng nhỏ trước khi tập trung toàn bộ cho trận đấu bán kết với Hà Lan. Mục tiêu của Uruguay là buộc phải có chiến thắng." Tabarez cho biết thêm.
Với việc vượt qua Ghana, Uruguay đã viết lại lịch sử khi lần đầu tiên sau 40 năm, đại diện của Nam Mĩ mới lại thêm một lần có tên ở bán kết của giải đấu lớn nhất hành tinh.
Nhật Quang (Tổng hợp)