thethaovanhoa.vn

Những vấn đề của Del Bosque

03/07/2010 07:01 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại được người anh em trên bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha đang mơ đến chiếc Cúp vàng.

(TT&VH Cuối tuần) -  Lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại được người anh em trên bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha đang mơ đến chiếc Cúp vàng. Thế nhưng, có ít nhất hai bài toán nan giải mà Del Bosque vẫn chưa có câu trả lời.


Tây Ban Nha còn phụ thuộc quá nhiều vào Villa- Ảnh: Getty
* Phụ  thuộc vào Villa

David Villa đang hướng đến tham vọng giành ngôi Vua phá lưới World Cup, sau khi đã sở hữu danh hiệu tương tự ở EURO 2008, một thành tích mà không phải chân sút nào cũng có thể đạt được. Với cá nhân Villa, đó sẽ là một phần thưởng cao quý, một niềm hãnh diện cực lớn. Với các cổ động viên Tây Ban Nha, nếu Villa trở thành vua phá lưới trên đất Nam Phi thì họ sẽ có quyền tự hào. Nhưng với Del Bosque, nỗi lo trong đầu ông cũng tỷ lệ thuận với hiệu suất ghi bàn mà Villa đang thể hiện. Ngoại trừ bàn thắng đẹp mắt của Iniesta vào lưới Chile, cho đến lúc này hàng công của Tây Ban Nha mới chỉ có Villa là “nổ súng”. Tân binh của Barcelona lập cú đúp vào lưới Honduras, trong trận đấu mà hàng công Tây Ban Nha bỏ lỡ hàng tá cơ hội. Chính anh đã phá vỡ thế bế tắc khi đội nhà đụng phải một Chile thi đấu quả cảm và mạnh mẽ, trước khi kết liễu số phận của Bồ Đào Nha, đối thủ mà “cơn cuồng phong đỏ” chỉ biết hòa và thua trong lịch sử. Rõ ràng, đây không phải một bộ mặt mà người Tây Ban Nha chờ đợi.

2 năm trước, Tây Ban Nha đăng quang EURO 2008 với Villa giành ngôi vị vua phá lưới, nhưng đó là thời điểm mà họ thể hiện được hình ảnh “cơn cuồng phong đỏ” đích thực. Khi ấy, Tây Ban Nha luôn tấn công các đối thủ từ mọi hướng và bàn thắng có thể đến từ bất kỳ cá nhân nào. Nhưng lúc này, mới chỉ có 5 bàn thắng được ghi (trong tổng số 74 lần dứt điểm, chỉ thua Argentina 1 lần), với 4 trong số đó gắn liền với đôi chân Villa. Con số này chỉ hơn hàng công Ghana (4) và Paraguay (3). Đây là lỗi của Del Bosque, khi lối chơi mà ông xây dựng đã khiến một số tiền đạo khác không thích nghi. Bên cạnh đó, cựu HLV của Real cũng không biết cách để giải tỏa sức ép cho Torres, người đã bị vắt kiệt sức ở Liverpool mùa trước và liên tục dính chấn thương. Sẽ thế nào nếu hàng thủ Paraguay phong tỏa Villa, và chơi rắn để hạn chế Iniesta có khoảng trống trước khu cấm địa?

* Tuyến giữa mờ nhạt

Sau 4 trận đã đấu, Tây Ban Nha là một trong những đội cầm bóng tốt nhất, và tổ chức nhiều đợt tấn công nhất. Tuy nhiên, hiệu quả trong lối chơi ấy không cao, nếu không muốn nói là thấp. Hàng công của Tây Ban Nha thi đấu kém, cũng một phần bắt nguồn từ hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo, dù trong tay HLV Del Bosque là một loạt những khối óc siêu việt từng làm mưa làm gió ở châu Âu những năm qua. Việc Del Bosque quá tin tưởng vào Busquets đã làm ảnh hưởng xấu đến sự sáng tạo nơi tuyến giữa, khi tiền vệ trẻ của Barca không đáp ứng được kỳ vọng. Busquets đã không thể hỗ trợ tro đồng đội Xavi, khiến anh này vừa làm nhiệm vụ phát động tấn công, vừa phải lo thu hồi bóng. Thậm chí Xavi vừa đá vừa lo Busquets không giữ được vị trí. Điều này tất yếu dẫn đến việc Xavi thiếu những đường chuyền “độc” và các pha sút xa sở trường. Nhìn vào hàng tiền vệ mà Del Bosque vẫn đang loay hoay xây dựng, người ta càng nhớ Senna. Ở vòng loại, Senna hiện diện đủ trong các trận đấu của Tây Ban Nha, tạo được tầm ảnh hưởng lớn và giúp Xavi tự do sáng tạo. Giờ đây, trong nỗi nhớ Senna, Del Bosque liên tục ép Busquets vào vị trí của tiền vệ đang khoác áo Villarreal, nên hiệu quả là không có. World Cup đã đến hồi căng thẳng hơn, và một đội bóng không thể chiến thắng với hàng công một người và tuyến giữa thiếu sáng tạo. Liệu Del Bosque có thể giải 2 bài toán trên trước khi bước vào trận tứ kết với Paraguay, một đối thủ rất thực dụng?

Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN