thethaovanhoa.vn

"Tôi và chúng ta"

02/07/2010 15:29 GMT+7

“Truyền thống” xào xáo nội bộ ở các giải lớn lại tái diễn với Hà Lan. Không còn là những đồn thổi mà đích thân HLV Bert van Mar- wijk đã nói công khai về vấn đề này.

(TT&VH cuối tuần) - “Truyền thống” xào xáo nội bộ ở các giải lớn lại tái diễn với Hà  Lan. Không còn là những đồn thổi mà đích thân HLV Bert van Mar- wijk đã nói công khai về vấn đề này: “Đúng là có vài chuyện. Một  số cầu thủ không thích thú nhau. Song, điều đó không quan trọng  và tôi không bận tâm”. 

Thực tế, không những không bận tâm mà Marwijk phải tất  bật chữa cháy tình trạng đó. Khi bị thay ra giữa chừng trong trận  thắng Slovakia 2-1 vừa qua, tiền đạo Robin van Persie đã giận dữ  vặc lại ông thầy và các chuyên gia đọc khẩu hình cho biết chân sút  Arsenal này nói rằng đáng lẽ, Marwijk phải thay Wesley Sneijder  mới đúng. Chuyện Persie và Sneijder “cơm không lành, canh chẳng  ngọt” đã có từ 2 năm trước khi họ tranh nhau quyền đá một quả  phạt trong trận tứ kết thua Nga ở EURO 2008. 


Persie giận dữ vặc lại ông thầy khi bị thay ra -ảnh Getty
Trước nguy cơ không nhỏ này, HLV Marwijk đã nhanh chóng tổ  chức họp khẩn toàn đội và có vẻ, mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa.  Sneijder tuyên bố không có mâu thuẫn gì với Persie: “Cậu ấy cam  đoan rằng không nói những lời lẽ đó và tôi chẳng có lý do gì để  nghi ngờ Persie”. Truyền thông Hà Lan tán tụng Marwijk đã xử lý  kịp thời, dập tắt được một nguy cơ. 

Nội bộ lục đục là một yếu tố từ lâu bị người ta nghi ngờ đứng  đằng sau những thất bại của Hà Lan ở các giải quan trọng. Tại EURO  1996, Edgar Davids bị đuổi về nước sau khi tranh cãi với đồng đội  và chỉ trích HLV Guus Hiddink. Lần này, mọi chuyện không đến  mức nghiêm trọng như vậy song một lần nữa, dư luận phải đặt câu  hỏi về những cái “tôi” dường như quá lớn ở “Cơn lốc màu da cam”.

Thực tế, lối chơi tổng lực của Hà Lan mang tính tập thể cao, đòi  hỏi một “chúng ta” hòa hợp và hiểu ý. Sẽ rất tiêu cực cho khả năng  ghi bàn nếu một tiền vệ làm bóng như Sneijder lại mâu thuẫn với  một chân sút chủ lực như Persie.

Ngược lại, về lý thuyết thì thứ bóng đá samba của Brazil đáng  lẽ đặt nặng cái “tôi” hơn. Nhưng dưới thời Dunga, hãy quên nó đi!  Một Ronaldinho hoa mỹ ư? Không có chỗ ở Nam Phi cho anh. Và  hãy nghe Robinho phát biểu sau khi được bình chọn là “Cầu thủ  xuất sắc nhất” trận Brazil-Chile: “Tôi không nghĩ mình xứng đáng.  Các đồng đội cũng chơi tốt chẳng kém gì tôi”. Brazil ở World Cup  2010 không ồn ào quanh những cái tên Robinho, Kaka hay Elano.  Họ là một tiếng nói chung.

Marwijk đúc kết sự va chạm giữa những cái “tôi” không phải  hoàn toàn xấu mà quan trọng, tất cả hướng tới đích ngắm là vinh  chung. Điều ấy là đương nhiên với mọi đội bóng. Nhưng rõ ràng,  sẽ tốt hơn nhiều khi cùng nắm tay tiến đến đích đó thay vì ngoảnh  mặt hờ hững với nhau…

Lịch sử đối đầu

Hai đội gặp nhau 9 lần kể từ năm 1963 với thành tích cụ thể: Hà Lan thắng 2, hòa 3 và thua 4.

Có 3 lần họ đụng độ tại đấu trường World Cup. Ở vòng 2 World Cup 1974, Johan Cruf cùng các đồng đội đánh bại ĐKVĐ Brazil 2-0 để tiến vào chung kết. Nhưng sau đó, Hà Lan lại gục ngã trước chủ nhà Tây Đức.

Ở tứ kết World Cup 1994, Brazil đòi nợ với chiến thắng 3-2 và tiến đến ngôi báu. Ở bán kết World Cup 1998, một lần nữa Hà Lan phải nuốt hận khi thua trong loạt đá luân lưu (hòa 1-1 thời gian chính thức). Trong cả hai chiến thắng này, Dunga đều là đội trưởng của Brazil.

Có một điểm chung là cứ gặp nhau ở World Cup thì đội thắng sẽ tiến tới trận chung kết. Công thức đó đang rất dễ lặp lại năm nay bởi đối thủ của Brazil hoặc Hà Lan tại bán kết sẽ chỉ là Uru- guay hoặc Ghana mà thôi.



Vũ Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN