
Phúc “quỷ”
Một pha ngoặt bóng, trong tích tắc, 2-3 cái bóng áo đỏ bị bỏ lại sau lưng, tiền đạo - đội trưởng Nguyễn Lương Phúc vẽ lên trời một đường cong hoàn hảo theo kiểu lá vàng rơi...
(TT&VH cuối tuần) - Một pha ngoặt bóng, trong tích tắc, 2-3 cái bóng áo đỏ bị bỏ lại sau lưng, tiền đạo - đội trưởng Nguyễn Lương Phúc vẽ lên trời một đường cong hoàn hảo theo kiểu lá vàng rơi... …Bóng liếm mép dưới xà ngang khung thành Navibank.SG, trước khi chui thẳng vào lưới. Phút thứ 83 của trận “chung kết ngược” Navibank.SG – M.Nam Định (M.NĐ), và tỷ số là 3-1 cho đội bóng thành Nam, với siêu phẩm mang tên Phúc “quỷ”. Nói hơi ngoa, chứ chỉ có “quỷ” mới thực hiện được động tác khó như thế.Ngồi chém gió với đồng đạo sau trận đấu, họ đã ví bàn thắng của Phúc như một phiên bản của pha làm bàn mà Diego Forlan (Uruguay) ghi vào lưới Nam Phi ở World Cup 2010, rồi cười rôm rả. Nhưng đó chưa phải là dấu ấn cuối cùng của Lương Phúc, khi ở phút đấu bù giờ, anh còn kịp ghi thêm cho mình một bàn thắng nữa, ấn định tỷ số 4-1 cho M.NĐ. V-League 2010, sau 16 lượt trận, Lương Phúc đã có 6 bàn thắng (chỉ kém Anh Đức và Quang Hải, những chân sút nội tốt nhất ở V-League mùa này, 1-2 bàn). Quá lý tưởng cho một tiền đạo chỉ cao hơn 1m60 và đã bước qua tuổi “băm”.* Đặc sản thành Nam
Nhìn cách Lương Phúc chơi bóng, nghe Phúc nói chuyện, rất dễ để nhận ra anh là người Nam Định gốc, mà không cần phải hỏi nguyên quán. “Tuýp” đàn ông Nam Định nhỏ nhắn, nho nhã, nhưng lại có tố chất đặc biệt với riêng môn thể thao vua. Quái và cực kỳ nhanh nhẹn. Từ cựu cầu thủ Nguyễn Hưng Thái (bây giờ là đồng Chủ tịch CLB M.NĐ), đến anh em nhà Văn Dũng và Văn Sỹ, thế hệ của Văn Tuấn (HLV trưởng M.NĐ), Nam Long, rồi Trung Kiên, Trọng Lộc… Nguyễn Lương Phúc là sự kế cận, thừa hưởng, không nhầm lẫn vào đâu được.
Bóng đá thành Nam (tiền thân là Công nghiệp Hà Nam Ninh, thời chưa tách tỉnh) nức tiếng, ai ai cũng biết. Và có cảm giác như người Nam Định đã chế tác ra kiểu chơi bóng cho riêng mình, làm sao để hợp với thể trạng và tính cách vùng miền. “Mình nhỏ con hơn đối thủ, nên phải tìm cho ra cách để chiến thắng họ”, tâm niệm của mọi cầu thủ M.NĐ. Nếu bóng đá Nam Định có thất bại, thì đó là câu chuyện cơ chế, của thế thời thôi. Cầu thủ Nam Định luôn có thừa độ quái. Nó như những giá trị không thể tách biệt vậy, rằng phải quái mới là cầu thủ Nam Định và ngược lại.Dài dòng như thế để thấy những khả năng đặc biệt của con người. Trong môn thể thao giàu tính đối kháng như bóng đá, to con cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Đã có rất nhiều dẫn chứng cho mệnh đề này. Phúc “quỷ” lọt thỏm giữa hàng phòng ngự cao to của đối thủ, nhưng lại đang là chân sút tốt nhất của M.NĐ ở mùa này. Đôi chân ma thuật, óc quan sát và kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp… tất cả đều phải rèn dũa, trải nghiệm và tích lũy. Lương Phúc đang “hồi xuân” ở tuổi 30 khi quay lại đội bóng quê hương, cũng không là vô cớ.* Và người Mohican cuối cùng
Ở M.NĐ bây giờ, rất nhiều đồng đội vẫn gọi Lương Phúc bằng chú. Nó cũng na ná như hồi năm 2004, khi Văn Sỹ còn chơi bóng và thế hệ cầu thủ trẻ được đôn lên khá sớm lúc ấy cũng xưng hô như vậy. Cũng đúng thôi, bởi tính ra, Phúc sinh năm 1980 và đang chơi cùng những cầu thủ “9x” như anh em nhà Danh Ngọc-Nhật Nam, Văn Quý, Hoa Hùng, Hữu Định, Mạnh Dũng… Bóng đá có một quy luật bất di bất dịch, rằng cứ 8-10 năm, sẽ lại sản sinh ra một thế hệ. Sóng sau đè sóng trước.Sau anh em nhà Dũng-Sỹ, thời điểm đầu những năm 2000, bóng đá Nam Định mang thêm những niềm tự hào nữa, khi bộ đôi Lương Phúc-Trung Kiên, đứng trong hàng ngũ ĐTQG tham dự SEA Games 21. Chỉ tiếc rằng, bóng đá nam VN bị bật bãi ngay từ vòng đấu bảng. Rất ít người còn nhắc đến thế hệ cầu thủ sinh năm 1979-1980 ngày ấy, bởi những điều tiếng không hay. Trở về từ Malaysia, Lương Phúc bắt đầu cuộc sống lang bạt kỳ hồ… Từ HP.HN, đến Huế, Đà Nẵng và thậm chí cả Sài Gòn United…, Phúc “quỷ” xuôi Nam, ngược Bắc như cơm bữa. Cái nghiệp nó thế!
Ngày còn tập trẻ, lóc cóc trên chiếc xe đạp, Kiên và Phúc đã gắn bó với nhau. Nhiều người vẫn lầm tưởng Phúc là anh Kiên, bởi cái vẻ mặt già chát, nhưng thực tế Phúc lại ít hơn bạn 1 tuổi. Con tạo xoay vần thế nào mà Phúc “quỷ” và Kiên “vẹo” lại sát cánh bên nhau, sau nhiều năm “thất lạc”. Trên đường đào thoát khỏi một suất xuống hạng, có thể xem là độc đạo, họ đang là những trụ cột không thể thiếu. Cuộc sống không có những phép màu, tuy nhiên, nếu Phúc “quỷ” cứ nhả đạn đều, biết đâu được...* Vĩ thanh
Nam Định với những giá trị văn hiến-văn vật được thừa hưởng, đã là mảnh đất sản sinh ra rất nhiều sĩ phu Bắc hà. Nhân tài thành Nam đâu đâu cũng có. Nhiều năm trở lại đây, khi bóng đá VN lên chuyên, Nam Định còn là nơi xuất khẩu cầu thủ có uy tín. Tuy nhiên, hiếm khi nào bóng đá Nam Định chấp nhận sự quay lại. Trung Kiên, Lương Phúc và Ngọc Tú là những ngoại lệ hiếm hoi. Phúc bảo, việc anh và đồng đội có cứu vãn được tình hình của đội bóng hay không, còn tùy thuộc vào số phận. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Lương Phúc đang rất hạnh phúc tại Nam Định, nơi anh có một tổ ấm nho nhỏ, với người vợ hiền và đứa con lên 5, một công việc-niềm vui để sống. Phúc và Kiên chơi bóng vì những giá trị cần bảo lưu, chứ không hề muốn ầm ĩ. Đàn em nhìn vào đó để phấn đấu.
TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN