thethaovanhoa.vn

Văn hóa toàn cảnh: Không ngừng

04/07/2010 07:08 GMT+7

Người ta nghĩ cái sai trong lĩnh vực văn hóa thường không gây ra “hậu quả nghiêm trọng” như các lĩnh vực khác. Nhưng di chứng của nó đôi khi khá nặng nề bởi sự “ô nhiễm môi trường văn hóa” là không dễ khắc phục.

(TT&VH Cuối tuần) - Người ta nghĩ cái sai trong lĩnh vực văn hóa thường không gây ra “hậu quả nghiêm trọng” như các lĩnh vực khác. Nhưng di chứng của nó đôi khi khá nặng nề bởi sự “ô nhiễm môi trường văn hóa” là không dễ khắc phục.

Dừng dự án Gửi tới mai sau, tin này đã được một số báo đưa vào đầu tháng Tư năm nay, nhưng đấy chỉ là… tin vịt. Chắc chắn Gửi tới mai sau vẫn sẽ gửi, còn gửi gì và gửi như thế nào hiện lãnh đạo TP.Hà Nội còn đang cân nhắc, không nhất thiết phải là 1.000 hiện vật. Đó là khẳng định của Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi. Dự kiến vào ngày 9/10, một ngày trước ngày lễ chính kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, chiếc hộp đựng vật phẩm Gửi tới mai sau sẽ được chôn tại khuôn viên của Bảo tàng Hà Nội. Chuyện Sở VH-TT&DL Hà Nội không buồn đính chính tin dừng Gửi tới mai sau thật ra không có gì là lạ, bởi càng đính chính, càng bị đem ra mổ xẻ!

Lại tiếp tục hành trình ở năm thứ năm, live show Bài hát Việt vừa diễn ra cuối tuần qua, gần như là live show duy nhất “dũng cảm” song hành cùng World Cup. Sau 4 năm kiên trì tìm kiếm và giới thiệu ca khúc Việt Nam có chất lượng nghệ thuật, đứng trước thực tế đang ủ ê của thị trường ca nhạc trong nước, Bài hát Việt 2010 đã có sự thay đổi lớn về hình thức tổ chức. Các live show được tổ chức hàng quý thay vì mỗi tháng, đồng thời mỗi live show cũng dành hẳn một “chương” cho những dự án âm nhạc thể nghiệm. Dự án thử nghiệm thứ hai được giới thiệu trong loạt chương trình Bài hát Việt năm nay (sau dự án nhạc jazz của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ở live show quý I) là nhóm Đại - Lâm - Linh với 4 ca khúc sáng tác của Ngọc Đại : Nuối tiếc, Dệt tầm gai, Mùa đôngCây nữ tu. Không chỉ âm nhạc mà đáng nói hơn cả là phong cách thể hiện của nhóm mang đúng tinh thần thể nghiệm, đã tạo nên những hiệu ứng khá khác nhau từ giới nghề và công chúng. Dù có thể có nhiều cái lắc đầu khi nghe nhạc thể nghiệm của Đại- Lâm-Linh, nhưng cũng phải vỗ tay cho tinh thần mở của Bài hát Việt với những thử nghiệm mới.

Để tìm ra được vẻ đẹp xứng đáng đại diện cho nhan sắc Việt, năm nay có hai cuộc thi Hoa hậu Việt NamHoa hậu Thế giới người Việt. Nhanh chân hơn trong việc làm truyền thông, hiện tại Hoa hậu Thế giới người Việt xem ra có phần lấn lướt, đã chính thức khởi động vào ngày 27/6 vừa qua với vòng sơ tuyển, bán kết khu vực châu Âu tại London – Anh, chiến thắng thuộc về thí sinh Nguyễn Thu Mây (tên nước ngoài là Daniela Nguyen Nova, sinh trưởng tại Cộng hòa Czech). Cùng ngày ở khu vực SNG, các thí sinh tranh tài tại Moscow - Nga, người được trao vương miện là thí sinh Phùng Thị Mỹ (23 tuổi, sinh viên Trường đại học Nông nghiệp Matxcơva). Các thí sinh trong nước sẽ tham gia vòng sơ tuyển khu vực tại 5 địa điểm: miền Trung - Tây Nguyên tại Huế vào 1/7; đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ vào 3/7; TP.HCM và Đông Nam Bộ tại TP.HCM vào 5/7; miền núi phía Bắc tại Tuyên Quang ngày 8/7; đồng bằng Bắc Bộ tại Hà Nội ngày 11, 12/7. Sau vòng bán kết vào ngày 22/7 (tại Hà Nội) và 29/7 (tại TP.HCM), 16 - 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ vào vòng chung kết. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần 2 diễn ra vào tối 21/8 tại sân khấu nhạc nước công viên giải trí Vinpearl, truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV4. BTC cho biết đã ký hợp đồng để thuê ê-kíp đạo diễn của cuộc thi Hoa hậu Trái đất làm cố vấn đạo diễn cho chương trình đêm chung kết.


Thí sinh Nguyễn Thu Mây (giữa) đăng quang tại vòng sơ tuyển khu vực châu Âu
Nhìn vào danh mục ngày càng dài ra của các dự án hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long có chút băn khoăn: chúng ta đang làm “dự án ăn theo” chăng? 10 năm chuẩn bị cho một ngày trọng đại nhưng ngay cả những dự án phim ảnh rục rịch cả chục năm trước đến nay cũng… lặn mất tăm, cái đang làm thì chưa cái nào ra đầu ra đuôi. Vậy mà còn hơn 100 ngày nữa là đến ngày Đại lễ người ta lại bắt tay vào dựng phim hoạt hình Hào khí Thăng Long. Bộ phim này cũng đã được đồng ý bổ sung vào danh mục các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

ràng sức hút của Vietnam Idol chưa nguội sau một năm tạm nghỉ. Tính đến ngày 28/6, số thí sinh đăng ký thử giọng trên cả nước là khoảng 17.000 người. Trong đó, tại Đà Nẵng là 1.565, Hà Nội là 5.537, TP.HCM là 9.643 và Cần Thơ là 1.244. Ngoài bốn địa điểm thử giọng chính ở Đà Nẵng (27 đến 29-6), Hà Nội (3 đến 7-7), TP.HCM (21 đến 25-7) và Cần Thơ (13 đến 15-7), còn có hàng chục điểm thử giọng dã chiến khác trên những chuyến xe đi đến vùng sâu vùng xa khắp mọi miền đất nước để tìm giọng hát “ngọc thô”. BTC cũng vừa công bố ban giám khảo của cuộc thi hôm 26-6, gồm: nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vòng gala của cuộc thi năm nay do MC Phan Anh dẫn dắt thay vì hai MC như mọi năm.

Mình đang ở đâu, câu hỏi được đặt ra với ngành múa Việt Nam trong Đại hội Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam lần V tổ chức vào tuần qua. Ban chấp hành khóa V (2010-2015) của hội vẫn là những gương mặt cũ: NSND Chu Thúy Quỳnh tiếp tục giữ cương vị chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, ba phó chủ tịch gồm: NSND Trần Kim Quy, NSND Ứng Duy Thịnh và NSND Lê Ngọc Cường. Không chỉ ở nhiệm kỳ này, mà từ lâu nay ngành múa đã tồn tại khá nhiều bất cập như: thủ pháp nghèo nàn dẫn tới hình tượng nghệ thuật mờ nhạt; sự ảnh hưởng nước ngoài, hiện tượng sao chép ý tưởng; trang phục múa dân tộc quá lòe loẹt với kim sa, kim tuyến; âm nhạc chất lượng không cao, bản sắc dân tộc mờ nhạt... Liệu với ban chấp hành toàn người đã… quá quen và quá cũ như trên, tình hình sẽ có chuyển biến?

Bàn Phím
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN