thethaovanhoa.vn

Câu chuyện World Cup: Được làm Vua, thua làm giặc

02/07/2010 11:00 GMT+7

Trước khi World Cup bắt đầu, người Anh coi Fabio Capello như một vị Thánh sống. Nhưng sau khi "Tam Sư" cụp đuôi từ vòng 1/8, HLV người Italia liên tục bị đưa lên "dàn thiêu".

(TT&VH)- Trước khi World Cup bắt đầu, người Anh coi Fabio Capello như một vị Thánh sống. Nhưng sau khi "Tam Sư" cụp đuôi từ vòng 1/8, HLV người Italia liên tục bị đưa lên "dàn thiêu". Tương tự, ở Bồ Đào Nha, ngôi sao nổi tiếng nhất nước này, Cristiano Ronaldo cũng đã bị đem ra "ném đá".

Cụ thể, Capello khả kính trước đây giờ bị đem ra so sánh với nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên truyền hình Anh, "Chú Pat đưa thư" (cũng đã được chiếu trên kênh thiếu nhi Bibi ở Việt Nam).

Tờ Daily Mail cho biết, các cầu thủ đã sử dụng biệt danh này để gọi ông thầy người Italia, bởi cái cằm dài của Capello khá giống với "chú Pat". Nhưng điều quan trọng không phải là vẻ ngoại hình, mà điều đó chứng tỏ các cầu thủ tỏ ra không mấy kính trọng Capello. Nó cũng lý giải tại sao suýt nữa đã có một cuộc đảo chính trong phòng thay đồ của ĐT Anh trên đất Nam Phi, một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của "Tam Sư". Một bằng chứng quan trọng nữa cho thấy điều đó là việc tờ The Sun tung ra một bức ảnh cho thấy, các cầu thủ Anh đã uống rượu, hút thuốc thoải mái sau trận thảm bại trước ĐT Đức, và kỷ luật có vẻ là thứ xa xỉ ở ĐT được "bơm vá" nhiều nhất thế giới này.

Capello đang bị chỉ trích nặng nề- Ảnh Getty
Xa hơn nữa, nó cũng đặt ra câu hỏi, một khi Capello không còn nhận được sự vị nể của các cầu thủ thì FA có nên tiếp tục đặt niềm tin vào ông trong chiến dịch vòng loại Euro 2012? Đây là một câu hỏi khó, bởi nếu sa thải Capello vào thời điểm này, FA sẽ phải chi 12 triệu bảng để đền bù hợp đồng cho HLV người Italia!


Trong khi đó, ngày hôm qua thì các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng đã trở về nhà sau thất bại trước Tây Ban Nha, và người phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhất dĩ nhiên là thủ quân Cristiano Ronaldo. Lý do khiến Ronaldo phải giơ đầu chịu báng, không chỉ vì màn trình diễn tệ hại của cầu thủ này, mà còn về thái độ và hành vi ứng xử không đẹp của anh (nhổ nước bọt về ống kính camera, đồng thời đổ lỗi cho HLV Carlos Queiroz khi bị chất vấn là anh giải thích ra sao về trận thua này với người hâm mộ Bồ).

Đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Bồ lên tiếng chỉ trích Ronaldo, mà người đầu tiên khai mào là cựu danh thủ Luis Figo, người nhường lại chiếc áo số 7 cũng như băng thủ quân cho ngôi sao của Real Madrid. Ngày hôm qua, một nhân vật nổi tiếng khác là HLV Jorge Jesus của CLB Benfica cũng phát biểu trên truyền hình rằng Ronaldo là một kẻ ích kỷ, đồng thời cho biết cầu thủ này, từ chỗ được yêu thích, giờ sẽ trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt các CĐV.

Jesus nói có lý bởi sau đó, trên các mạng xã hội phổ biến như Facebook hay Twitter, các CĐV Bồ đã thi nhau ghép ảnh Ronaldo, hay vẽ biếm họa về cầu thủ này, với ngụ ý giễu cợt rằng CR7 chỉ đánh xách dép cho David Villa, hay anh ta chỉ là cầu thủ đỏm dáng chứ chẳng được tích sự gì cả!
Về phần Ronaldo, cầu thủ này cũng biết thân biết phận, nên khi vừa đáp xuống sân bay Lisbon vào ngày hôm qua, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã vội trốn qua cửa sau để tránh sự soi mói của người hâm mộ.

Thùy Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN