thethaovanhoa.vn

Nếu có "hawk-eye"

01/07/2010 13:02 GMT+7

Sai lầm của trọng tài đang trở thành một "vấn nạn" ở World Cup 2010 khi nó không chỉ ảnh hưởng tới kết quả của các trận đấu mà còn dấy lên tranh luận có nên sử dụng công nghệ trong bóng đá.

(TT&VH) - Sai lầm của trọng tài đang trở thành một "vấn nạn" ở World Cup 2010 khi nó không chỉ ảnh hưởng tới kết quả của các trận đấu mà còn dấy lên tranh luận có nên sử dụng công nghệ trong bóng đá.

* Đức - Anh 4-1: Phút 38, khi Anh đang bị dẫn 2-1, Frank Lampard có cú sút bật xà ngang bật xuống phá sau vạch vôi ít nhất 40cm. Tuy nhiên trọng tài người Uruguay Jorge Larrionda vẫn tiếp tục khoát tay cho trận đấu tiếp tục, dù sau đó, chính thủ môn Manuel Neuer của Đức đã thừa nhận đó là một bàn thắng.


Tevez đã việt vị trước khi ghi bàn vào lưới Mexico - Ảnh: Getty

* Argentina – Mexico 3-1:
Trước khi nhận bóng từ Messi, Tevez đứng dưới hàng thủ lẫn thủ môn Mexico tới cả mét. Song trọng tài người Italia Roberto Rosetti vẫn công nhận đó là bàn thắng hợp lệ bất chấp phản ứng dữ dội của các cầu thủ Mexico.

* Mỹ - Slovenia 2-2 (vòng bảng): Phút 85, khi tỷ số đang là 2-2, Landon Donovan thực hiện quả phạt gián tiếp, câu bóng vào khu cấm địa. Maurice Edu có mặt kịp thời để sút tung lưới Slovenia, song trọng tài người Mali Koman Coulibaly đã không công nhận bàn thắng mà không có bất cứ một lời giải thích vì sao.

* Brazil - Bờ Biển Ngà 3-1 (vòng bảng): Tiền đạo Brazil Luis Fabiano dùng tay khống chế bóng tới 2 lần trong pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, song trọng tài người Pháp Phillipe Lannoy vẫn công nhận bàn thắng. Điều đáng nói là sau đó ông đã chạy tới chỗ Fabiano và tươi cười ra dấu với ngụ ý: Tôi nhìn thấy cậu dùng tay đấy nhé!

* Slovakia - Italia 3-2 (vòng bảng): Phút 85, khi Italia đang bị dẫn 2-1, Fabio Quagliarella đã cân bằng tỷ số cho Italia, song trọng tài người Anh Howard Webb đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ này đã ở vào tư thế việt vị. Pha quay chậm cho thấy, trọng tài hoàn toàn có thể công nhận bàn thắng. Nếu tỷ số được gỡ hòa, có thể các nhà đương kim vô địch đã không bị loại thê thảm từ vòng bảng.

PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN