thethaovanhoa.vn

V.NB – TĐCS.ĐT 0-3: Thất vọng chủ nhà

01/07/2010 08:42 GMT+7

Với “truyền thống” cầu hòa trên sân khách, HLV Phạm Công Lộc đã cho những trụ cột như Được Em, Duy Khanh, Văn Ngân ngồi trên ghế dự bị, Samson và Olushola thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

* Bàn thắng: Felix 45’ & 58’, Văn Tuấn 75’

(TT&VH) - Với “truyền thống” cầu hòa trên sân khách, HLV Phạm Công Lộc đã cho những trụ cột như Được Em, Duy Khanh, Văn Ngân ngồi trên ghế dự bị, Samson và Olushola thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.


CS.ĐT nhập cuộc bằng một lối chơi “pressing” ...bên phần sân nhà khi chỉ cắm một mình Felix Ajala ở tuyến trên. Ngược lại, V.NB ra sân với đội hình gần như mạnh nhất và tổ chức tấn công ào ạt ngay từ những phút đầu với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Nhưng đội bóng của ông Lộc “cá lóc” cho thấy họ đã được chuẩn bị rất kỹ về thể lực và tính tổ chức trong chiến thuật. Những pha bắt người rất sát cùng lối thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm của các cầu thủ CS.ĐT đã làm nản lòng và gây ức chế cho các cầu thủ V.NB.


V.NB (phải) thua vỡ mặt ngay trên sân nhà

Không chỉ chú trọng phòng ngự, những pha phản công của CS.ĐT, tuy ít người tham gia nhưng rất sắc sảo. Phút 45, khi các cầu thủ V.NB vẫn đang mải miết tấn công, bằng một đòn “hồi mã thương”, tỷ số được mở cho đội khách do công của Minh Hưng.

Bàn thua vào phút cuối hiệp 1 như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của HLV Lê Thụy Hải. Đầu hiệp 2, ông tung cả Việt Thắng và Mota vào sân với hy vọng lật ngược thế cờ. Sự có mặt của 2 cầu thủ nêu trên đã giúp thế công của V.NB khởi sắc hơn với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Nhưng thủ môn Tấn Trường, với phong độ đỉnh cao của mình đã xuất sắc cản phá mọi cơ hội của đội chủ nhà.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, kịch bản của hiệp 1 lại lặp lại đối với V.NB. Bằng những bài phản công sắc như dao cạo, CS.ĐT có thêm 2 bàn thắng do công của Felix và Văn Tuấn vào các phút 58 và 75 của trận đấu. Điều đáng nói là các pha lên bóng của đội bóng xứ Tràm Chim thường chỉ có 3 cái bóng áo vàng nhưng các hậu vệ của V.NB vẫn vô cùng lúng túng và không có phương án chống phản công hữu hiệu.


Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN