thethaovanhoa.vn

Navibank.SG – M.NĐ 1 – 4: Lấm lưng trắng bụng

01/07/2010 08:31 GMT+7

Cơn địa chấn tại Thống Nhất?! Nhiều người khi nhìn vào kết quả, sẽ la toáng lên như thế. Nhưng với những ai theo dõi trận đấu này, chiến thắng cho M.Nam Định chẳng có gì là bất ngờ cả.

* Bàn thắng: Thanh Vân 54’; Okoro 13’, 49’,Lương Phúc 83’, 90’+3

(TT&VH) - Cơn địa chấn tại Thống Nhất?! Nhiều người khi nhìn vào kết quả, sẽ la toáng lên như thế. Nhưng với những ai theo dõi trận đấu này, chiến thắng cho M.Nam Định chẳng có gì là bất ngờ cả.

Trước và sau khi bị dẫn bàn, đội chủ sân Thống Nhất chỉ chơi rất ít “bài, vị”. Không cầm được bóng, không có pha tổ chức tấn công nào ra hồn, trong khi hệ thống phòng ngự lại quá lỏng lẻo, thua 1 – 4, hoặc một tỷ số là đậm hơn, cũng không làm ai phải ngạc nhiên, trong một thế trận  như thế. M.Nam Định đã đoạt 3 điểm một cách thuyết phục, để dìm đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM tại mặt trận V-League xuống đáy bảng xếp hạng.


Navibank.SG thua vỡ mặt ngay trên sân nhà

Nếu như trong bàn mở tỷ số, Okoro đã nhanh hơn tất cả để hạ gục thủ thành đối phương, thì pha lập công thứ 2 của tiền đạo da màu này dễ dàng hơn nhiều. Thảnh thơi đón đường tạt bóng vào từ cánh phải mà không vướng bất cứ sự đeo bám nào, Okoro sút tung nóc lưới Navibank.SG ở vạch cầu môn. Nhưng Philip Okoro chưa phải là người xuất sắc nhất trận, mà đó phải là đội trưởng Lương Phúc. Đã bước qua tuổi “băm”, nhưng Phúc “quỷ” vẫn lên công về thủ và tự ghi cho mình 2 bàn thắng rất đẹp mắt, ấn định chiến thắng đậm đà cho đội bóng quê hương.

Phải đến hơn chục phút sau tiếng còi mãn cuộc, BHL và các cầu thủ Navibank.SG vẫn không thể nhấc chân khỏi khu kỹ thuật đội bóng. Họ tiếc nuối hay ngỡ ngàng trước một trận thua vỡ mặt?! Không phải! Người Navibank.SG đã cảm thấy “cái chết” đến ngang cổ, khi không thể vượt qua đội bóng cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng M.Nam Định. Chẳng còn gì phải bàn nữa, với chỉ những con người và lối chơi như hiện tại, cửa tử cho thầy trò HLV Mai Đức Chung là rất rõ ràng. Trời cũng khó thể cứu họ được nữa.

“Chúng tôi đã thua bạc nhược, trước một đối thủ không quá mạnh. Tôi thật không hiểu nổi cái cách mà cầu thủ đã chơi bóng. Cả nội lẫn ngoại binh hôm nay đều rất tồi. Họ thậm chí không thèm tuân thủ chiến thuật của BHL đề ra”, HLV Mai Đức Chung đắng ngắt ở trong họng. Theo ông Chung, có lẽ một phần thể lực của các học trò không đảm bảo, là bởi thức khuya xem World Cup quá nhiều?! Bản thân đồng Chủ tịch M.Nam Định, Nguyễn Hưng Thái, cũng không phủ nhận, rằng đội bóng của ông chiến thắng bởi đối thủ quá tồi, chứ chưa hẳn là mình hay.

TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN