Theo báo Anh, chuyến đi của Rooney có thể là nằm trong kế hoạch “né” sự chỉ trích của dư luận của các cầu thủ trong đội tuyển Anh sau thất bại đáng xấu hổ tại giải đấu lớn nhất hành tinh. “Tam sư” đã chơi ở vòng bảng khá nhạt nhòa, chỉ xếp nhì bảng để chạm trán Đức ở vòng 1/8 và cũng sớm nói lời chia tay với World Cup tại đây sau khi thua cuộc với tỉ số 1-4.
Rooney chính là tâm điểm chỉ trích của dư luận Anh sau khi trở về từ Nam Phi. Ngôi sao của Manchester United đã làm thất vọng người hâm mộ khi không ghi được nổi một bàn thắng nào và cũng không tạo được dấu ấn gì đặc biệt ở cuộc đua tại VCK World Cup 2010.
Trong khi đó, hậu vệ Ashley Cole cũng đang gặp rắc rối lớn khi tuyên bố “ghét người Anh” trong một tin nhắn gửi cho bạn bè bằng chiếc điện thoại Blackberry. Khi trở về nước vào ngày hôm qua, hậu vệ này vừa mới phát biểu rằng anh luôn luôn cố gắng hết sức cho đội tuyển Anh và cho CLB Chelsea nhưng áp lực đè nặng làm cho cuộc sống của anh khó khăn. Với tin nhắn trên, việc Ashley Cole phải đối mặt với sự “tẩy chay” của fan là điều khó có thể tránh khỏi.
Không chỉ có Rooney, cả HLV Fabio Capello, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard cũng đang tận hưởng những khoảng thời gian bên người thân, gác lại những vấn đề của đội tuyển và sự thất vọng của người hâm mộ.
Khánh Đan (Tổng hợp)