
Dịch giả Huỳnh Phan Anh được bóng đá an ủi
Trong e-mail từ Mỹ gửi về cho một người bạn tại Việt Nam, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả kỳ cựu Huỳnh Phan Anh cho biết ông rất tự hào khi thấy Nhật Bản và Hàn Quốc vào vòng 2.
(TT&VH) - Trong e-mail từ Mỹ gửi về cho một người bạn tại Việt Nam, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả kỳ cựu Huỳnh Phan Anh cho biết ông rất tự hào khi thấy Nhật Bản và Hàn Quốc vào vòng 2 (mặc dù không thể vào sâu hơn nữa).
Ông nói: “Phải chăng đây là thời suy tàn của các cường quốc bóng đá?”. Dù đang bệnh nhưng ông không bỏ sót trận đấu nào tại World Cup lần này. Ông nói thêm về chuyện xem bóng đá một mình: “Có phải tới một lúc nào đó con người chủ yếu chỉ còn đối diện với chính mình, gặp gỡ chính mình, chuyện trò với chính mình”. Qua e-mail này có thể hiểu bóng đá đang là niềm an ủi to lớn đối với ông nơi đất khách, quê người.
Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN