thethaovanhoa.vn

Tiêu điểm: DV7 đọ CR7!

29/06/2010 12:11 GMT+7

Đó không chỉ là cuộc đấu giữa hai ngôi sao sáng nhất của hai đội bóng, mà còn là cuộc chiến giữa Barcelona và Real Madrid.

(TT&VH) - Đó không chỉ là cuộc đấu giữa hai ngôi sao sáng nhất của hai đội bóng, mà còn là cuộc chiến giữa Barcelona và Real Madrid.

Họ cùng có sở thích đeo áo số 7, có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công (Villa dạt sang cánh trái khi Torres đá trung phong cắm), cùng lấy bàn thắng làm lẽ sống. Nếu đội nhà thắng đậm mà Cristiano Ronaldo không lập công thì anh rất khó chịu. Villa có lẽ cũng vậy, bởi tính ích kỷ cũng là một "phẩm chất" cần có của những tay săn bàn. Nhưng xuất phát điểm của họ thì trái ngược hẳn nhau. Ronaldo lĩnh lương 11 triệu euro ở Real Madrid, còn trước khi sang Barca, Villa chỉ lĩnh 2,5 triệu euro ở Valencia!


Ở đâu, Villa cũng chứng tỏ được tài năng của mình, Ảnh Getty
Tại bất cứ đâu, Villa cũng là DV7. Và ở bất cứ đâu, anh cũng chứng tỏ được tài năng của mình, từ Sporting Gijon, Zaragoza, Valencia cho tới ĐTQG. EURO 2008 là giải đấu đầu tiên mà Raul bị gạt khỏi "Seleccion" để nhường lại chiếc áo số 7 cho Villa. Và "El Guaje" đã lên ngôi Vua phá lưới, góp công lớn đưa TBN đến chức vô địch. Giải đấu đó, chính Ronaldo mới là người được kỳ vọng hơn cả. Song rốt cục, CR7 chỉ ghi được 1 bàn, còn ĐT Bồ thì bị loại ngay từ vòng tứ kết.

Khi sang khoác áo Real Madrid, CR7 đổi thành CR9 và tiếp tục tàn phá mọi khung thành ở Liga (trừ Barca!). Nhưng ở ĐT Bồ, nơi anh thừa kế chiếc áo số 7 của Luis Figo, khung thành trở thành chốn xa xăm đối với cầu thủ này. Ronaldo đã trải qua 16 tháng không ghi được bàn thắng trong sắc áo màu bã trầu, cho tới trước khi giải hạn bằng bàn thắng vào lưới Triều Tiên. Một bàn thắng được ghi vào thời điểm mà người Triều Tiên đã mở toang cánh cửa vào khung thành. Nghĩa là CR9 không đáng sợ bằng CR7, và sự khác biệt giữa Ronaldo ở CLB với Ronaldo ở ĐT Bồ không chỉ nằm ở số áo. Khi CR9 được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu với Brazil tại vòng bảng, không ít người đã cười rộ lên, bởi thực sự, danh hiệu này phụ thuộc vào cảm tính của độc giả trang FIFA.com.

Còn với Villa, mạch bàn thắng chưa bao giờ ngừng chảy. Sau 7 bàn thắng ở vòng loại là 3 bàn ở vòng bảng thuộc VCK, theo những phong cách khác nhau, từ vai trò của một soloist, hay là người kết thúc cuối cùng trong một dàn nhạc giao hưởng. Villa hơi vô duyên một chút trong tình huống sút phạt đền ra ngoài ở trận đấu với Honduras, nhưng sau đó là rất có duyên cú chạm bóng cực kỳ nhạy cảm bằng chân trái từ khoảng cách 45m vào lưới Chile. Tóm lại là anh chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới, ngoại trừ trận đấu quá thiếu may mắn với Thụy Sĩ ở trận ra quân.

Thế nhưng, cả DV7 lẫn CR7 lại vẫn còn 1 điểm chung nữa: Đó là thiếu dấu ấn quyết định trong những trận đấu lớn. Cả 4 bàn của Villa tại EURO 2008 đều được ghi ở vòng bảng, và anh đã không thể có mặt trong trận chung kết EURO 2008 do bị chấn thương. Giải đấy, người ta sẽ nói nhiều hơn đến bàn thắng quyết định của Torres trong trận chung kết, hơn là 4 bàn của Villa. Ronaldo cũng thế, đã bao giờ anh ghi được bàn vào lưới Barca đâu!

Vậy thì đêm nay, ai sẽ là người lên tiếng?

40-23 Ronaldo mới ghi được 23 bàn trong 75 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, còn Villa đã ghi tới 40 bàn chỉ trogn 61 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha.


                                                                                                                                           PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN