thethaovanhoa.vn

World Cup 2010: Sức mạnh từ sự… ghen tức

29/06/2010 09:19 GMT+7

Trong số những đội bóng Nam Mỹ giành quyền đến Nam Phi mùa hè này, Paraguay là đội có thành tích khiêm tốn nhất.

(TT&VH) - Trong số những đội bóng Nam Mỹ giành quyền đến Nam Phi mùa hè này, Paraguay là đội có thành tích khiêm tốn nhất. Ngay cả Chile, đội bóng bị loại sớm nhiều lần hơn cả Paraguay, cũng từng giành được vị trí thứ 3 tại World Cup 1962. Trong khi đó, Paraguay chưa bao giờ đi qua nổi vòng 2, thậm chí chưa có được quá 1 trận thắng ở mỗi kỳ tham dự.


Khát vọng sánh vai với các đội bóng láng giềng chắp cánh ước mơ cho Paraguay, Ảnh  Getty
Trước khi giải đấu này diễn ra, thầy trò HLV Gerardo Martino đã tự tin khẳng định về một kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay của họ, và những gì đã diễn ra cho thấy họ không quá lời. Sự tự tin ấy thể hiện ở chỗ Paraguay đã chơi cả 3 trận vòng bảng với sự chủ động hoàn toàn về mặt đấu pháp, dựa trên một đội ngũ mà Martino tin rằng có chất lượng nhất từ trước tới nay của bóng đá Paraguay. “La Albirroja” giờ đây còn có thêm động lực từ chiến thắng của những Uruguay, Argentina và Brazil ở các trận vòng 1/8 đã qua. Vì niềm tự hào Nam Mỹ? Không, vì sự ghen tị, vì quyết tâm phải “bằng anh, bằng em”.

Sự ghen tức cũng tạo động lực cho Nhật Bản. Tám năm trước, khi World Cup lần đầu đến châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tự hào lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, nhưng rồi chỉ có Hàn Quốc tiếp tục phiêu lưu để “vượt thác, hóa rồng”.

Khỏi phải hỏi người Nhật đã ghen tức thế nào trước chiến công của người láng giềng. Giờ đây, khi Hàn Quốc đã bị loại bởi một đội bóng Nam Mỹ còn kém hơn Paraguay ở vòng loại, Uruguay, thầy trò HLV Okada lại càng có thêm quyết tâm chứng tỏ sự lớn mạnh của mình. Trên đất Nam Phi, Nhật Bản đã có chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng khi World Cup được tổ chức bên ngoài xứ Phù tang. Bây giờ sẽ đến một lần đầu tiên nữa chăng?

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN