thethaovanhoa.vn

Vụ "bàn thắng" của Lampard: Trọng tài thừa nhận sai lầm

29/06/2010 10:31 GMT+7

Trọng tài bắt chính trận Anh-Đức ở World Cup đã giờ tay kêu "Lạy Chúa!" sau khi xem lại pha quay chậm bàn thắng hợp lệ nhưng không được công nhận của Frank Lampard.

(TT&VH) - Trọng tài bắt chính trận Anh-Đức ở World Cup đã giờ tay kêu "Lạy Chúa!" sau khi xem lại pha quay chậm bàn thắng hợp lệ nhưng không được công nhận của Frank Lampard. Trọng tài người Uruguay Jorge Larrionda nói ông rất hối tiếc về quyết định của mình sau khi pha chiếu lại cho thấy bóng đã nằm sau vạch vôi khung thành ít nhất nửa mét. Bản thân thủ thành của Đức Manuel Neuer sau đó cũng thừa nhận đó là một bàn thắng đúng luật.

Tuy nhiên, trong khi một số người buộc tội trọng tài, cũng có nhiều CĐV Anh cảm thấy thất vọng với lối chơi nhạt nhòa của đội nhà tại World Cup kết thúc bằng chiến thắng 4-1 cho kình địch Đức, thất bại nặng nền nhất của họ ở một giải vô địch thế giới. Khi Capello xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, một CĐV Anh đầy giận dữ đã hét về phía ông: “Tôi đã trả 5.000 bảng để tới đây và xem đội bóng của ông, họ hoàn toàn vô dụng. Ông không thấy xấu hổ à?’. Nhà cái William Hill đã hạ tỷ lệ cược cho khả năng Capello bị sa thải xuống còn đặt 4 ăn 7 sau khi cả nước Anh gần như tắt tivi sau thất bại của đội nhà.


Tình huống bóng lăn qua vạch vôi sau cú sút của Lampard - Ảnh: AP
Nhưng chính nhờ bàn thắng không được công nhận của Lampard, Capello và đội bóng của ông vẫn còn được thông cảm đôi chút. Tình huống đó diễn ra chỉ 1 phút sau khi tuyển Anh vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Cú sút của Lampard đập vào xà ngang trước khi bật xuống đất đằng sau vạch vôi. Trọng tài biên Mauricio Espinosa, cũng là một người Uruguay, không công nhận bàn thắng và trọng tài chính Larrionda ra hiệu cho trận đấu tiếp tục.


Sai lầm của các trọng tài tồi tệ đến mức Thủ tướng Đức Angela Merkel phải nói lời xin lỗi với Thủ tướng Anh David Cameron khi họ cùng nhau xem trận đấu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto, Canada. Tình huống đó cũng gợi lại những ký ức về bàn thắng quyết định của Geoff Hurts cho tuyển Anh ở trận chung kết World Cup năm 1966. Sau trận đấu trên sân Free State, nhiều thành viên tuyển Anh đã bày tỏ sự giận dữ với trọng tài. David Beckham giơ tay rộng ra với những người cầm cân nảy mực, ám chỉ khoảng cách bóng và đường vạch gôn.

Thủ môn tuyển Đức Neuer khẳng định: “Phải, bóng đã lăn qua vạch vôi, đó lẽ ra phải là một bàn thắng cho tuuyển Anh. Có lẽ là tới khoảng 2 mét. Tôi cho rằng việc tôi bắt bóng lại quá nhanh đã khiến các trọng tài nhầm lẫn. Sau đó, tôi thấy hình ảnh quay chậm trên truyền hình và biết chắc chắn bóng đã qua vạch vôi". Cựu HLV tuyển Đức, Jurgen Klinsmann, cho rằng đó là "sai lầm lố bịch" của trọng tài.

Nhà cái có trụ sở tại Anh William Hill như đổ thêm dầu vào lửa khi khẳng định sẽ chung chi đầy đủ cho những ai đã đặt cửa Lampard ghi bàn vào lưới tuyển Đức. Ngoài ra, một sự an ủi khác cho các CĐV Anh là ít ra họ sẽ không phải chứng kiến trận tứ kết Anh-Argentina, có thể còn tồi tệ hơn nhiều so với trận đấu ở Free State.

T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN