
Thư Berlin: Văn hóa Fan Fest
Fans Fest, một hình thức nâng cấp của Public View, là một sáng kiến tuyệt vời của người Đức và cho đến bây giờ, FIFA đã triển khai mô hình này ra khắp thế giới khi World Cup 2010 diễn ra.
(TT&VH)- Năm 2006, World Cup diễn ra trên nước Đức đã thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh những sân vận động hiện đại chật kín khán giả và những trận cầu sôi động, Fan Fest đóng góp một vai trò không nhỏ trong việc hoàn thiện một World Cup đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử, xét dưới góc độ tổ chức. Hàng triệu cổ động viên kéo về nước Đức và dù không có vé vào sân, họ vẫn được thưởng thức bóng đá ở những Fans Fest với bầu không khí thậm chí còn sôi động hơn cả trên các sân vận động. Fans Fest, một hình thức nâng cấp của Public View, là một sáng kiến tuyệt vời của người Đức và cho đến bây giờ, FIFA đã triển khai mô hình này ra khắp thế giới khi World Cup 2010 diễn ra.Bốn năm trước, người Đức đã biến con đường 17/6 rộng lớn ở Berlin, chạy từ cổng thành Brandenburg, băng qua khu công viên rộng lớn Tiergarten đến quảng trường Ernst Reuter Platz, thành một khu vực khổng lồ dành cho người hâm mộ bóng đá. Ở đó có những khu nhà nghỉ được dựng tạm thời, nhưng đủ tiện nghi cho các tín đồ bóng đá trú chợp mắt để lấy sức cho những ngày cuồng nhiệt triền miên. Ở đó có những màn hình cực lớn treo trên cao, với hệ thống âm thanh được chuẩn bị để phục vụ hàng trăm nghìn người hâm mộ đứng chen chúc giữa một con đường dài vài km.
Fan Fest, nét văn hóa đặc trưng của bóng đá Đức |
Năm nay, dù World Cup không diễn ra trên đất Đức nhưng Fan Fest vẫn được duy trì ở khắp nước Đức. Tại Berlin, bên cạnh quảng trường Alexanderplatz hay sân vận động Olympia, Fan Fest ở đường 17/6, trước cổng thành Brandenburger Tor, vẫn là điểm đến chính của người hâm mộ. Có mặt tại Berlin vào những ngày Hè nóng bỏng này, phóng viên TT&VH đã có dịp chứng kiến không khí đầy sôi động từ những trận đấu của World Cup 2010. Sau khi xem các trận đấu vòng bảng ở Alexanderplatz, tôi quyết định dành trận Đức - Anh để hòa mình vào Fan Fest tại Brandenburger Tor. Ba giờ trước trận đấu, tôi bắt đầu xuất phát từ ga tàu điện Lichtenberg để hướng ra Hauptbahnhof, nhà ga lớn và hiện đại nhất Berlin, vốn được xây dựng với kinh phí 10 tỷ euro để phục vụ cho World Cup 2010. Khoảng hai phút có một chuyến tàu, nhưng chuyến nào cũng lắc lư vì đông nghẹt người, cõng hàng nghìn cổ động viên với đủ mọi loại trang phục, phảng phất màu cờ Đức, đến với Fan Fest. Nước Đức đang ở giữa mùa Hè nóng nực, nên trang phục của các cổ động viên cũng trở nên mát mẻ hơn thường lệ, đặc biệt là những cô gái. Trên tay mỗi người đều là những chai bia, người Đức có thể uống bia mọi lúc, mọi nơi. Có những cổ động viên mang hẳn một két bia đi theo, hoặc một ba lô chứa toàn bia là bia. Từ Hauptbahnhof, đoàn người đi bộ băng qua quảng trường giữa dinh Thủ tướng và tòa nhà quốc hội Đức để đến với một trong khoảng 20 cổng vào Fan Fest. Đến đây, các loại chai lọ đều phải nằm lại, khi các nhân viên an ninh kiểm tra rất kỹ lưỡng hành lý của từng người, đề phòng các sự cố xảy ra.
Phóng viên TT&VH cùng một CĐV xinh đẹp của Đức |
Đến được Fan Fest là một chuyện, có được một chỗ đứng ưng ý là chuyện khác. Dòng người đông đúc kéo đến ngày một đông, khiến những khoảng không nhanh chóng bị lấp đầy, nhưng không hề có tình trạng chen chúc. Văn hóa xếp hàng và ý thức tôn trọng người khác dường như đã ăn sâu vào máu người Đức, không như ở Việt Nam. Con đường 17/6 biến thành một biển người, với sắc đỏ - vàng - đen rực rỡ giữa cái nắng mùa Hè, xen lẫn màu xanh của cây lá. Những màn hình lớn được treo lên cao giúp các cổ động viên có thể xem bóng đá một cách tốt nhất. Cứ một đoạn vài trăm mét lại có hai màn hình đứng quay lưng vào nhau, để mọi người cùng có thể thưởng thức các trận đấu dễ dàng. Bia là thức uống không thể thiếu ở Fan Fest, được bán với cốc nhựa mềm để tránh một ai đó bị vỡ đầu, mẻ trán vì những kẻ quá khích.Ở Fan Fest có hẳn các hoạt náo viên, những người làm nóng bầu không khí trước khi trận đấu diễn ra, bằng các trò chơi, các bài hát cổ động và cả những cuộc phỏng vấn hấp dẫn. Có đứng giữa Fan Fest tôi mới cảm nhận được kết sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Đức, hơn hẳn bầu không khí sôi động mà tôi từng được chứng kiến ở Olimpiastadion trong những trận đấu tại Bundesliga. Ở Fan Fest, người ta tha hồ uống bia, hò hét và nhảy múa. Khi Miroslav Klose ghi bàn mở tỷ số cho Đức vào lưới Anh, cả biển người reo hò một cách điên cuồng. Khi trận đấu kết thúc, cả một lễ hội diễn ra ngay trên đường phố, với những bài hát, những điệu nhảy sôi động, những cái ôm thắm thiết và cả những nụ hôn say đắm. Không ít cổ động viên đã say lặc lè vì uống quá nhiều bia. Không sao, cứ bò vào gốc cây, đánh một giấc rồi lại tỉnh dậy hò hét và nhảy múa tiếp.Rời Fan Fest, tôi còn được chứng kiến cảnh ăn mừng của cổ động viên Đức ở khắp nơi, trước tòa nhà Quốc hội, trước dinh Thủ tướng, ở nhà ga Hauptbahnhof, trên những chuyến tàu về quảng trường Alexanderplatz. Ở đâu, người Đức cũng nở nụ cười, vì “Mannschaft” vừa có một trận thắng tuyệt vời trước “Tam sư”...
Đông Hà (Berlin, Đức)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN