thethaovanhoa.vn

Trung Quốc: Những trí thức “hành xác” để bám trụ thành phố

29/06/2010 14:08 GMT+7

Tới các đô thị lớn ở Trung Quốc để tìm sự giàu sang phú quý, nhiều trí thức trẻ đã sớm thất vọng do hoàn cảnh người đông, việc ít, tiền lương thấp, chi phí cao.

(TT&VH) - Tới các đô thị lớn ở Trung Quốc để tìm sự giàu sang phú quý, nhiều trí thức trẻ đã sớm thất vọng do hoàn cảnh người đông, việc ít, tiền lương thấp, chi phí cao. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ hầu hết vẫn quyết bám trụ lại thành phố để đạt bằng được giấc mơ lớn của bản thân.

1. Liu Jun ngủ trong một căn phòng bé tới mức anh phải chung giường với hai chàng trai khác. Đó là tất cả những gì chàng cử nhân kỹ thuật máy tính gầy nhẳng này có thể làm được để bám trụ tại một thành phố cực kỳ đắt đỏ như Bắc Kinh, nơi những lao động áo trắng cổ cồn với thu nhập trung bình không thể nào mua nổi một căn nhà.


Hai trí thức trẻ về căn nhà thuê của họ ở làng Tangjialing
Ánh đèn huỳnh quang tỏa những tia sáng mờ đục trên bức tường của căn phòng rộng 17m2, nằm ở ven thủ đô Bắc Kinh. Sàn nhà đầy đầu lọc thuốc lá, quần áo bẩn chưa giặt và các cốc mỳ ăn dở. “Đây là những gì tôi phải chịu đựng khi sống cùng hai người bạn” - Liu, 24 tuổi, ngán ngẩm nói. Anh nghiện thuốc nặng và có thói quen nói như bắn súng liên thanh - “Không chỉ có sự bẩn thỉu và thiếu riêng tư, chỗ ở còn khiến tôi xấu hổ khi đưa các bạn gái về”.

Giấc mơ lập nghiệp của Liu và nhiều trí thức trẻ mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đang vấp phải một bức tường thực tế nghiệt ngã, nảy sinh từ nền kinh tế có tốc độ phát triển cao. Chi phí sinh hoạt cao chót vót trong khi lương thấp, kết quả của việc thừa mứa sinh viên đại học, đã khiến nhiều người vỡ mộng. “Tôi không muốn sống mãi ở thành phố nhỏ vì như thế giống ếch ngồi đáy giếng” - Liu nói về quê nhà nằm ở phía Bắc Trung Quốc - “Tôi đã mơ tới việc có sự nghiệp thành công tại thành phố lớn”.

Có thể ngày nào đó giấc mơ sẽ thành hiện thực. Còn hiện giờ, Liu là thành viên của một “đàn kiến” khổng lồ - hàng triệu người đang sống chen nhau tại các khu ổ chuột trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Nơi ở hiện nay của Liu nằm cách trung tâm Bắc Kinh 1 giờ đi xe ô tô. Từng chỉ là một ngôi làng nhỏ, từ năm 2003 trở lại đây, Tangjialing bỗng đổi vai trò trở thành trung tâm cung cấp nhà cho thuê giá rẻ, sau khi hàng loạt công viên phần mềm được dựng lên cạnh làng, tập trung các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Lenovo và trang web tìm kiếm Baidu.com.  

Hiện giờ các tòa nhà bê tông cốt thép cao từ 4 - 6 tầng đã mọc san sát trong làng. Phần lớn các phòng này chỉ có một chiếc tủ, một chiếc giường và một cái táp đầu giường. Phòng không có điều hòa khi nhiệt độ bên ngoài có thể lên tới 38 độ C. Giá thuê các phòng này dao động từ 45 - 100 USD/tháng. Những người trả thêm 15 USD/tháng sẽ có một phòng tắm khép kín. Ai tiết kiệm tiền phải ra nhà tắm công cộng.

Phần lớn người cư ngụ tại Tangjialing tới từ các ngôi làng nhỏ và không muốn về quê vì sợ bị coi là kẻ thất bại. Ning Guochao và bạn Ma Bing, cả hai đều làm giám sát công trường, đùa về việc nơi ở hiện nay của họ rất bé so với quê nhà. “Ở quê, bếp nhà tôi to gấp 3 lần căn phòng đó” - Ma nói và nhìn về phía phòng Ning, vốn chỉ đủ rộng để kê một chiếc giường và một chiếc tủ. “Đừng vớ vẩn, ở quê bếp nhà ai chả to như vậy” - Ning đáp lại - “Nhưng đây là Bắc Kinh, không phải làng quê”.

Ngoài nhà ở, trí thức trẻ phải làm đủ kiểu để tiết kiệm tiền. Họ chấp nhận đi những chiếc xe đò đông cứng người chỉ vì giá rẻ. Để tiết kiệm đồng lương còm 300 USD/tháng, cô thư ký Shang Meirong chỉ dám tắm một lần/tuần vào mùa Đông và 3 lần/tuần vào mùa Hè tại nhà tắm công cộng ở Tangjialing, vốn có chi phí khoảng gần 1 USD/lần.  

2. Theo giới phân tích, những người Trung Quốc sinh sau năm 1980 đã chứng kiến đất nước họ chuyển mình mạnh mẽ. Trong thời đại của họ, các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải là ví dụ điển hình cho thấy một cuộc sống tốt đẹp. Vì thế nhiều lớp người thuộc thế hệ này đã đổ về các trung tâm như thế, mang theo khát vọng và hoài bão. Tuy nhiên, số lượng đông đảo như thế khiến mức thu nhập tụt giảm, trong khi giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng như vũ bão. Giá bất động sản đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm tại các thành phố lớn, vượt xa mức tăng 40% lương tại khu đô thị trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2009. “Đó là cuộc vật lộn lớn nhất cho thế hệ trẻ Trung Quốc hôm nay” - Liu Neng, một giáo sư xã hội học tại Đại học Bắc Kinh nhận xét.

Vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh sự cạnh tranh giành việc rất dữ dội. “Tìm một việc làm với thu nhập đủ để sống khó hơn nhiều so với những gì tôi tưởng” - Ren Yanguang, người kiếm được 150 USD/tháng tại một công ty phần mềm ở Bắc Kinh, nơi thu nhập trung bình gấp 4 lần con số đó, tâm sự - “Thật nản bởi nếu không sớm tìm được việc, tôi sẽ phải rời khỏi đây”

Với Liu, sống tại thủ đô là một cơ hội tìm kiếm sự đổi đời. Trong những năm cuối ở Đại học Xăng dầu Đông Bắc, anh đã khước từ nỗ lực của cha mẹ “chạy” cho một chỗ làm nhàn hạ tại một công ty nhà nước ở thành phố Jixi quê nhà. “Tôi tới Bắc Kinh còn vì muốn thoát khỏi vòng tay cha mẹ” - Liu nói. Cuối năm ngoái, Liu đã phải lê chân tới Tangjialing, sau 8 tháng lăn lộn tại Bắc Kinh.

Cùng hai người bạn, Liu thuê phòng với giá 90 USD/tháng. Họ được chủ nhà bố trí cho phòng ở được với một chiếc giường to, hai bàn và một tủ nhỏ. Phòng này có buồng tắm và đặc biệt là một cửa sổ nhỏ để đón khí trời. Buổi tối cả nhóm thường dùng bữa bằng mỳ tôm để tiết kiệm tiền. Hoạt động giải trí duy nhất của họ là chat trên mạng với bạn bè hoặc chơi điện tử. Liu tâm sự trên blog của anh rằng sống ở thành phố lớn mà không có tiền thật buồn chán.

Mặc dù vậy Liu vẫn chưa tắt giấc mơ lớn của bản thân. Sau khi được nhận vào làm công việc bán máy tính với mức lương 400 USD/tháng hồi tháng 4 năm nay, Liu đã có thể dành dụm một khoản tiền kha khá và anh hy vọng sẽ sớm lập được công ty phần mềm của riêng mình. “Tôi luôn tự hỏi mình rằng tất cả những chuyện này có đáng không” - Liu tâm sự - “Khi còn đi học, đây không phải là cuộc sống tôi mong muốn nhưng tôi đã lựa chọn con đường này và không thể quay đầu nhìn lại”.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN