Những ngày này, các fan hâm mộ bóng đá đang được sống trong không khí sôi động của World Cup, và những phạm nhân của Trại 6 (Thanh Chương – Nghệ An) cũng được tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn này.
(TT&VH) - Những ngày này, các fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang được sống trong không khí sôi động, cuồng nhiệt của World Cup, và những phạm nhân của Trại 6 (Thanh Chương – Nghệ An) cũng được tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn này.
Chỉ trừ các phạm nhân đang trong quá trình “cách ly” là không thể được hòa nhập cùng “tập thể”, gần như tất cả quản giáo, phạm nhân đều tập trung về hội trường lớn để theo dõi World Cup.
Họ cũng hò hét, cũng cổ động cho đội bóng mình yêu mến và tiếc nuối suýt xoa về những tình huống gay cấn, những bàn thắng đẹp. Tuy nhiên, vì yêu cầu phải đảm bảo sức khỏe, nên các phạm nhân không được xem những trận đấu diễn ra vào lúc 1h30, nhưng họ sẽ sớm được cập nhật kết quả vào buổi học tập chung, sinh hoạt ngoại khóa sau giờ lao động hàng ngày.
Phạm nhân Nguyễn T. T (quê ở Nghệ An) tâm sự với 2 dòng nước mắt chan chứa: “Chỉ khi được xem những trận đấu World Cup ở trong này, tôi mới thấy quý cuộc sống lương thiện ở ngoài xã hội mà tôi đã từng vứt bỏ. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt, học tập tốt để được xem bóng đá ở ngoài xã hội”.
Đại Nghĩa