thethaovanhoa.vn

HLV Nguyễn Văn Thịnh (XM.HP): Anh hùng gặp anh liều

28/06/2010 13:18 GMT+7

Vào đến vòng đấu knock-out, sẽ chẳng có ai dám đặt sự cẩn trọng sang một bên. Chỉ có bản lĩnh tuyệt vời, cùng phẩm chất đội bóng thực sự mạnh mới mong tránh khỏi những cái chết tức tưởi.

(TT&VH) - Đây là 2 trận đấu đẳng cấp cách biệt khá rõ ràng, Hà Lan được đánh giá cao hơn hẳn Slovakia, tương tự là Brazil với Chile.

Vào đến vòng đấu knock-out, sẽ chẳng có ai dám đặt sự cẩn trọng sang một bên. Chỉ có bản lĩnh tuyệt vời, cùng phẩm chất đội bóng thực sự mạnh mới mong tránh khỏi những cái chết tức tưởi. Tuy thế, vẫn không lường trước cảnh trớ trêu khi một đội bóng tấn công và áp đặt thế trận suốt trận, nhưng chỉ tích tắc đã bị một đòn phản công dẫn đến trận thua cay đắng. Bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ kiểu ấy.

Không nghi ngờ gì nữa, ChileSlovakia sẽ phải chọn lối đá phòng ngự-phản công trước 2 đối thủ trên cơ mình một bậc. Ấn tượng của Slovakia là gì? Theo tôi, đấy là họ càng đá càng hay, duy trì được trạng thái hưng phấn trong khi bản lĩnh cũng được nâng cấp. Để thắng Italia 3-2 không phải là chuyện đơn giản, cho dù các nhà ĐKVĐ sa sút. Đứng trước một tên tuổi lớn, cảm xúc bạn rất chênh vênh, giống như đấu võ một anh bình thường phải chạm trán võ sư có đẳng cấp. Slovakia đã gạt bỏ được tâm lý tự ti để thi đấu sòng phẳng và hạ đo ván Italia. Đấy là một bước ngoặt với bóng đá Slovakia.


HLV Nguyễn Văn Thịnh

Tôi nghĩ  chiến thắng đó đã thổi bùng ngọn lửa đam mê làm được điều gì đó vĩ đại của người dân đất nước Slovakia. Quyết tâm hạ gục Hà Lan lớn hơn bao giờ hết bởi nguồn cảm hứng dân tộc. Tôi chỉ sợ, nếu vũ khí tinh thần không đi liền với sự tỉnh táo hay một đấu pháp hợp lý, sẽ hại Slovakia. Chúng ta đã từng gặp Thái Lan rất nhiều trận chung kết, tinh thần không tỉ lệ thuận với bản lĩnh, sự tỉnh táo nên đã phải nuốt hận.

Slovakia sẽ thi đấu với tinh thần cảm tử quân, tư thế của một gã liều khi đối diện một đối thủ mạnh. Tôi không lạc quan cho lắm về khả năng Slovakia thành công với bài phòng ngự-phản công. Lý do, khả năng bọc lót, hỗ trợ phòng ngự của Hà Lan quá tốt. Họ mới chỉ để thua một bàn từ chấm phạt đền, vậy thì cơ sở nào để những chân sút Solovakia vốn không đủ bén có thể xuyên thủng lưới của Hà Lan. Đấy là chưa kể sức tấn công của “cơn lốc màu da cam” sẽ mạnh mẽ hơn khi Robben trở lại.

Thế nhưng, theo tôi Hà Lan thời điểm này vẫn chưa  đạt phong độ cao nhất, so với những con người họ đang có. Đã có những thời điểm họ bế tắc trong trận gặp Đan Mạch và Nhật Bản. Tôi cảm giác tâm lý của “lốc” vẫn còn chưa ổn,  vẫn chưa tự tin vào khả năng đoạt Cúp vàng. Tâm lý đè nặng sẽ khiến Hà Lan gặp khó khăn trong trận đấu này. Tôi dự đoán Hà Lan chỉ thắng với tỷ số 1-0 trước một “gã liều” như Slovakia.

Theo tôi, trận đấu giữa BrazilChile sẽ kịch tính hơn bởi 2 đội bóng Nam Mỹ hiểu nhau quá rõ. Ở những cuộc đối đầu giữa 2 bên trong quá khứ, Brazil luôn giành chiến thắng. Tôi vẫn đánh giá cao tinh thần quật cường của Chile. Họ vẫn có một số cầu thủ có thể gây đột biến. Chile thắng Thụy Sỹ, và vẫn ghi được một bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha để rồi chỉ thua 1-2, đủ tư cách để cảnh báo Brazil. Nếu hỏi ai là đội bóng hiểu chân tơ kẽ tóc Brazil, dĩ nhiên đấy là Chile. Tôi tin đội bóng này đã định hình được phương thức hóa giải thầy trò HLV Dunga. Và, họ sẽ làm mọi cách để  đạt được mục tiêu đã định.

Vấn đề, Brazil dưới thời Dunga đã quá ranh mãnh. Lối chơi kỷ luật, cùng toan tính thực dụng đã được Dunga định hình quá sâu sắc với học trò. Đấy là điều khiến Brazil dù không mạnh hơn các lứa trước, chẳng hạn như thời Dunga, nhưng sự rắn rỏi và khó đả bại thì đươc nâng tầm hơn hẳn, trong bối cảnh bóng đá thực dụng đang lên ngôi.

Tóm lại, Brazil sẽ vấp phải một lối chơi theo kiểu cảm tử của đối phương, nhưng họ vẫn sẽ thắng với 2 bàn cách biệt.


HỮU QUÝ (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN