thethaovanhoa.vn

Dư âm thất bại của ĐT Anh: Khi niềm tin bị phản bội

28/06/2010 16:27 GMT+7

Có lẽ ngay cả trong suy nghĩ, dù có khiêm tốn đến mấy thì HLV Fabio Capello cũng không thể tin rằng một đội bóng có thành tích ấn tượng ở vòng đấu loại, với những “hảo thủ” như tuyển Anh lại có thể dừng bước ở ngay vòng 1/8.

(TT&VH Online) - Có lẽ ngay cả trong suy nghĩ, dù có khiêm tốn đến mấy thì HLV Fabio Capello cũng không thể tin được  rằng một đội bóng có thành tích ấn tượng ở vòng đấu loại, với những “hảo thủ” như đội tuyển Anh lại có thể dừng bước ở ngay vòng 1/8 trước "đối thủ truyền kiếp" là Đức.


Đến Capello cũng không thể giúp được ĐT Anh - Ảnh: Getty
Ông cũng chẳng thể hiểu được tại sao một đội bóng đá tập tốt đến thế lại không thể phát huy trong khi đá… chính thức!? Ông cũng không thể hiểu rằng khi ông đặt niềm tin lớn đến thế vào cơ hội của đội tuyển Anh thì cái ông nhận được chỉ là sự thất vọng lớn lao. Đội trưởng Terry thì dính vào scandal tình ái để rồi mất băng đội trưởng và trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại chỉ trích ông thầy của mình một cách công khai.

Thủ môn ông chọn bắt chính thì phạm sai lầm tai hại (có thể sai lầm đó đã khiến cho Anh phải gặp Đức), cầu thủ mà ông ca ngợi hết mức là Rooney thì biến những lời khen của ông thành…"trò hề". Ông lựa chọn M. Upson thì cầu thủ này đã phòng ngự như đang ở trên…mây, ông kiên nhẫn chờ đợi G.Barry bình phục chấn thương để đá tiền vệ phòng ngự thì cầu thủ này đã chứng tỏ rằng có họa…"điên" thì mới cho anh ta đá ở vai trò này.

Tất cả niềm tin của Capello đặt vào đều bị…phản bội theo đúng nghĩa của nó (bằng cách này hay cách khác). Tất cả những gì Capello dày công vun đắp về một tập thể mạnh và đoàn kết đã chứng tỏ rằng những gì ông cất công xây dựng đã trở nên vô nghĩa và cái tập thể đó đã chứng tỏ nó cũng chả hơn gì "gánh xiếc" dưới thời Ericksson và Steve Mc Laren. Trận đấu đêm qua một lần nữa cho thấy đội tuyển Anh không hề tiến bộ như họ tưởng tượng, phối hợp như…trả bài, phong độ nghèo nàn như chúng ta vẫn thấy và họ cũng khẳng định hùng hồn một lần nữa việc họ suýt bị loại ở vòng bảng là sự thật chứ chả phải là thi đấu không đúng phong độ.

Đâu là đẳng cấp thực sự của đội tuyển Anh? Có lẽ không ai biết vì ngay cả chính bản thân các cầu thủ Anh cũng chẳng thể trả lời. Hơn một nửa đội hình của đội tuyển Anh được săn lùng ráo riết bởi những CLB lớn vì “đẳng cấp” của họ. Tuy nhiên, sau trận đấu đêm qua, tôi lại nghĩ rằng cái lớn nhất hình thành nên đẳng cấp đó chính là bản lĩnh. Hôm qua, tôi không thấy điều đó ở đội tuyển Anh. Vậy thì tại sao chúng ta lại đánh giá quá cao họ nhỉ?, Hãy coi việc đội tuyển Anh bị loại, đơn giản là vì họ kém đẳng cấp hơn so với đội tuyển Đức và chỉ thế mà thôi.


TUẤN NGỌC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN