thethaovanhoa.vn

Del Bosque không muốn thay đổi: Javi Martinez thay Xabi Alonso

28/06/2010 13:03 GMT+7

Còn hơn một ngày nữa là tới thời điểm xung trận, thế nhưng chấn thương của Xabi Alonso vẫn chưa tiến triển thêm được bao nhiêu.

(TT&VH) - Còn hơn một ngày nữa là tới thời điểm xung trận, thế nhưng chấn thương của Xabi Alonso vẫn chưa tiến triển thêm được bao nhiêu.

Dù đã cố tỏ ra lạc quan, song các bác sỹ của đội tuyển TBN vẫn phải thừa nhận rằng cơ hội để tiền vệ của Real Madrid kịp bình phục cho trận đấu với BĐN là không nhiều. Dù muốn dù không, Del Bosque vẫn phải chuẩn bị các phương án cho cuộc sống không Xabi Alonso.










Chấn thương của Alonso đang làm BHL TBN phải tính toán - Ảnh Reuters
 Trước những diễn biến mới này, "Ngài râu kẽm"có hai sự lựa chọn. Hoặc là thay đổi đội hình. Hoặc là tìm một người khác trám vào đúng vị trí của Xabi, theo kiểu "một đổi một". Sau khi chứng kiến đội nhà vật vã với bài toán tìm bản sắc ở vòng bảng, các CĐV đang hi vọng việc Xabi chấn thương sẽ khiến Del Bosque phải thay đổi chiến thuật và trở lại với sơ đồ 4-1-4-1 từng giúp họ đăng quang ở Euro 2008. Nhưng có vẻ như cựu HLV của Real Madrid đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Ở vị trí của Xabi, ông sẽ dùng Javi Martinez.

Ở trận đấu với Chile, tiền vệ đang khoác áo Bilbao đã được Del Bosque cho ra mắt World Cup: Anh vào sân ở phút 73 để thay cho chính Xabi Alonso. Không có gì đáng nói về màn ra mắt của Javi Martinez, bởi thời gian có mặt trên sân của anh là không nhiều, mà tình thế lúc ấy cũng không thích hợp để một người thể hiện mình (Chile chẳng buồn lên, TBN cũng chỉ muốn giữ). Chỉ biết rằng nếu xét về đẳng cấp, sự đa dạng trong lối chơi hay khả năng tham gia tấn công, Javi đều không (hay chưa) sánh được với Xabi.

Albiol cũng chấn thương Trong buổi tập diễn ra vào hôm qua, trung vệ Raul Albiol đã khiến nhiều người cảm thấy hết sức lo lắng khi nằm sân đau đớn sau một pha va chạm mạnh với tiền đạo Fernando Llorente. Ban đầu, các bác sỹ thậm chí còn không dám loại trừ khả năng trung vệ đang khoác áo Real Madrid dính chấn thương đầu gối (nghĩa là sẽ phải ngồi chơi xơi nước không dưới nửa năm). Nhưng rất may là sau các cuộc kiểm tra đầu tiên, khả năng xấu nhất ấy đã bị loại trừ. Dù vậy, việc Albiol phải vắng mặt ở trận gặp BĐN là chắc chắn. Các bác sỹ sẽ chờ thêm một thời gian nữa để tiến hành kiểm tra lần hai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chấn thương của anh.

                                                                                                                                                VC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN