
World Cup 2010: Mỹ luôn "chết" sớm
Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, Mỹ vẫn phải trở về nước từ vòng 1/8. Họ đã thi đấu rất nhiệt tình, hăng hái và đầy cố gắng nhưng vẫn thúc thủ 1-2 trước Ghana.
(TT&VH) - Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, Mỹ vẫn phải trở về nước từ vòng 1/8. Họ đã thi đấu rất nhiệt tình, hăng hái và đầy cố gắng nhưng vẫn thúc thủ 1-2 trước Ghana.
Xuyên suốt giải đấu, các cầu thủ của HLV Bob Bradley đã chứng tỏ họ là một tập thể đoàn kết và rất quyết tâm, nhưng vẫn còn thiếu tố chất sáng tạo, điều cần thiết trong một trận đấu nặng về thể lực.
 Tuyển Mỹ của Bob Bradley phải lên đường về nước sớm, Ảnh Getty |
Một vấn đề nữa mà HLV Bradley cần giải quyết đó là việc Mỹ luôn bị lọt lưới từ quá sớm. Ở trận mở màn trước đội tuyển Anh, họ bị thủng lưới là phút thứ 4. Trận tiếp theo gặp Slovenia là ở phút 13, còn bàn thua trước Ghana đến ở phút thứ 5.
Ở kỳ World Cup tới tại Brazil, các cầu thủ Mỹ quan trọng sẽ ở độ tuổi “chín” trong sự nghiệp. Michael Bradley (mới 22 tuổi), Stuart Holden (24 tuổi) hay Jozy Altidore (20 tuổi) là những cái tên đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó là Landon Donovan mới chỉ 32 còn Clint Dempsey là 31 sau 4 năm nữa. Tương lai của đội tuyển Mỹ đang nằm trong tay họ.
PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN