thethaovanhoa.vn

Robert Vittek: Hy vọng dân tộc trên vai anh

28/06/2010 11:43 GMT+7

(TT&VH) - Với 3 bàn thắng qua 3 trận vòng bảng, trong đó có một cú đúp làm nên cơn địa chấn trước Italia, Robert Vittek đã giúp đội bóng của anh làm nên một kỳ tích lịch sử ở World Cup lần này: Lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu tiên dự World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập kể từ khi tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc vào năm 1993.

Vittek sinh đúng ngày Cá tháng tư năm 1982, khởi nghiệp tại đội bóng nhỏ Slovan Bratislava ở quê nhà năm 1999 trước khi chuyển sang chơi cho Nuremberg vào năm 2003. Trong những tháng ngày chơi bóng ở Đức, Vittek đã có những kỷ niệm tuyệt vời, nhất là ở giai đoạn 2 mùa 2005-2006 khi anh ghi 16 bàn trong 16 trận, là cầu thủ đầu tiên ở Bundesliga ghi 6 bàn trong 2 trận liên tiếp! Hiệu suất ghi bàn ấy đã giúp Vittek được bình chọn là Cầu thủ Slovakia của năm 2006 và lọt vào mắt xanh của các câu lạc bộ lớn hơn Nuremberg, vốn là khách quen của cả Bundesliga lẫn giải hạng Nhì. Năm 2008, Vittek chuyển sang thi đấu cho Lille với cái giá 5,5 triệu euro. Nhưng ở sân Borne de l'Espoir, Vittek đã đánh mất mình và đến năm 2010, phải sang tận Thổ Nhĩ Kỳ đá cho Ankaragucu để lấy lại phong độ nhằm kiếm một suất dự World Cup.


Vittek là niềm hy vọng của tuyển Slovakia, Ảnh AP
Ở Ankaragucu, một đội bóng chỉ xếp thứ 12 ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Vittek đã chơi khá tốt khi ghi 5 bàn trong 12 lần ra sân. Tuyệt vời hơn, Vittek đã mang phong độ xuất sắc đó đến World Cup lần này để đưa Slovakia lọt vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu dự World Cup. Trong trận gặp New Zealand, các trọng tài đã sai khi không thổi còi tình huống Vittek việt vị nhưng không thể phủ nhận được pha đánh đầu tuyệt vời của anh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Slovakia ở World Cup, một cột mốc lịch sử. Nhưng dấu ấn của Vittek được thể hiện rõ nét nhất ở trận gặp Italia khi lập một cú đúp, biến hàng phòng ngự trứ danh của nhà ĐKVĐ thế giới thành trò cười để đưa Slovakia vào vòng sau.

Bàn thứ nhất là một pha nhanh nhẹn thoát xuống trong vòng vây của ba hậu vệ Italia rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, hạ gục thủ thành Federico Marchetti. Bàn thắng thứ hai cũng là một pha dứt điểm một chạm đầy tinh tế sau khi đường chuyền từ sát đường biên ngang bên cánh phải của Marek Hamsik. Một cú sút nhanh như điện vào góc hẹp, chấm dứt mọi hy vọng của Italia.

Với 73 lần khoác áo tuyển Slovakia, Vittek chỉ kém thành tích 96 lần của Miroslav Karhan, và với việc tiền vệ của Mainz vắng mặt ở World Cup lần này, Vittek chính là niềm hy vọng lớn nhất. Trước trận gặp Hà Lan, một đội bóng có đẳng cấp vượt trội so với Slovakia, Vittek tự tin nói: “Chúng tôi bị coi như những kẻ mới đến, như đội lót đường. Chúng tôi mơ sẽ làm nên một bất ngờ và giờ đây, chúng tôi đã thực hiện được nó. Chúng tôi đã một lần làm nên chuyện và giờ đây hy vọng có thể làm điều tương tự với Hà Lan”.

Sự tự tin ấy là điều cần thiết trước một đối thủ lớn như Hà Lan. Đó là điều mà anh đã chứng tỏ được với cú đúp vào lưới “ông lớn” như Italia, một phẩm chất hiếm thấy ở những cầu thủ chỉ quen chơi cho những đội bóng nhỏ như Vittek. Nó giúp anh trở thành cầu thủ “lớn” của Slovakia hiện tại, và là điểm tựa đáng tin cậy nhất họ có thể dựa vào để mong làm nên một cơn địa chấn ở vòng 1/8.

Đại An

22: Thêm 1 bàn nữa, Robert Vittek sẽ trở thành chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá Slovakia. Hiện anh có cùng 22 bàn như Szilard Nemeth.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN