
Uống sâm không hết mỏi!
Kỹ thuật, tinh thần và thể lực là 3 vũ khí chính đã làm nên một Hàn Quốc kỳ diệu 8 năm trước. Trận đầu tiên của vòng 1/8 cũng rất đẹp. Tiếc thay, chiến thắng cuối cùng lại không thuộc về những chàng trai của xứ sở nhân sâm.
(TT&VH)- Kỹ thuật, tinh thần và thể lực là 3 vũ khí chính đã làm nên một Hàn Quốc kỳ diệu 8 năm trước. Chính những yếu tố đó đã làm cựu vô địch châu Âu Hy Lạp phải tâm phục khẩu phục trong một trận mở màn đẹp mắt. Trận đầu tiên của vòng 1/8 cũng rất đẹp. Tiếc thay, chiến thắng cuối cùng lại không thuộc về những chàng trai của xứ sở nhân sâm.
Lúc này cả thế giới đang xôn xao bàn tán về tài sút phạt hàng rào của những chàng trai phương Đông. Đó là kiệt tác của Honda, Endo (Nhật Bản) và chính Park Chu Young cũng đã thành công khi làm tung lưới Nigeria. Ngay đầu trận Chu Young cũng làm khung thành Urugoay rung lên. Trận trước anh đưa bóng vào góc xa, lần này sút trúng cột gần. Tất cả chỉ có vậy, một điềm xấu chăng? Đó chỉ là một dự cảm. Còn sự thật hiển nhiên là đôi chân Park Chu Young đã quá mỏi mệt. Anh di chuyển ít và chậm chạm. Những cú sút phạt sau đó cứ duối dần.
Dù thua nhưng Hàn Quốc vẫn để lại dấu ấn tại Nam Phi- Ảnh Getty |
Không chỉ mình trung phong cắm, toàn đội Hàn Quốc tỏ ra mỏi mệt. Hậu vệ vài lần chuyền ngang vào ngay chân đối phương. Ngay tình huống đầu tiên thủ môn Sung Ryong đã mắc sai lầm. Dường chuyền của Forlan không quá hiểm, có thể rướn người tóm gọn hoặc đấm bóng lên. Nhưng Sung Ryong lại thả bóng trôi hết biên ngang. Suarez tinh quái đã chờ sẵn và cú hãm lòng cực chuẩn đã đưa Urugoay vượt lên.
Các chàng trai Hàn Quốc vẫn tràn đầy tinh thần hăng hái lao vào các cuộc tranh chấp với người Urugoay vừa to vừa khỏe. Mỗi một lần va chạm thể lực của các học trò Huh Jung moo lại giảm sút. Chỉ có “bộ não” Park Ji Sung là chưa bị khuất phục. Với hai đường chọc khe ở đẳng cấp cao, Park đã đưa Chung Young (17) và “sư tử” Dong Gook (20) vào thế đối mặt với Muslera. “Sư tư” già chẳng có tí sức mạnh nào dù vừa được tung váo sân. Sân chân bóng ướt cự li gần nhưng Dong Gook chỉ gây được tiếng “ồ” khi trái tuột qua người Muslera từ từ lăn rồi dừng lại trước vạch cầu môn.
Khi Chung Yong đánh đầu gỡ hòa trong tình huống Muslera lao ra nửa vời. Tưởng như đó là liều thuốc “kích thích” các cầu thủ Hàn Quốc. Nhưng lực bất tòng tâm. Trận đấu trước họ bất lực nhìn các cầu thủ Nigeiria sút ra ngoài trong những tình huống mười mươi. Trận này hàng phòng phòng ngự Hàn Quốc lại đứng xem Urugoay phối hợp nhóm cho Forlan dứt điểm. Hôm nay không phải ngày của Forlan mà là ngày của Suarez (9).
Bàn thắng của Suarez phút 79 thể hiện đầy đủ phẩm chất của tay săn bàn có hạng (mùa bóng vừa qua Suarez ghi bàn 49 trên 48 trận trong màu áo Ajax): Bình tĩnh kiểm soát bóng đồng thời nhìn thấy khe hở từ thủ môn đến cột xa, quyết định cứa lòng thật mạnh, bóng vừa căng vừa xoáy, quỹ đạo bay thì không kém gì cú sút phạt của Endo hôm trước.
Thua một bàn thắng siêu hạng của đội có đẳng cấp cao. Hàn Quốc có thể ngẩng cao đầu ra về. Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm rạng danh châu Á trong làng túc cầu thế giới. Đặng Gia Mẫn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN