Các chiến binh Taeguk đã chiến đấu một cách quả cảm và không làm hổ danh niềm tự hào châu Á. Nhưng cú đúp xuất sắc của Luis Suarez đã khiến “Hổ Đông Á” phải chấp nhận thất bại.
(TT&VH)- Các chiến binh Taeguk đã chiến đấu một cách quả cảm và không làm hổ danh niềm tự hào châu Á. Nhưng cú đúp xuất sắc của Luis Suarez đã khiến “Hổ Đông Á” phải chấp nhận thất bại.
HLV Oscar Tabarez tiếp tục “bê” nguyên chiến thuật đã giúp Uruguay giành thắng lợi 3-0 trước Nam Phi ở vòng bảng vào cuộc chạm trán với Hàn Quốc: Diego Forlan vẫn được xếp chơi ngay phía sau cặp Cavani – Suarez và được phép di chuyển tự do. Chỉ có một khác biệt nhỏ so với trận đấu với Nam Phi: Tiền đạo của Atletico Madrid tích cực chơi dạt ra biên trái nhiều hơn để đưa ra những đường căng bóng vào trung lộ, chứ không thường xuyên tìm cơ hội dứt điểm như trận trước.
Luis Suarez- Ảnh AP |
Chính từ một pha bóng như thế, Uruguay có bàn mở tỉ số từ rất sớm: Sau một nhịp đảo bóng bên cánh trái, Forlan tung ra một đường chuyền cắt ngang khung thành Hàn Quốc, và sai lầm của thủ môn Sung-Ryung (đón hụt bóng) đã “biếu” cho Luis Suarez một bàn thắng khá dễ dàng. Sự ngây thơ của đại diện châu Á đã khiến họ phải trả giá, dù trong những phút đầu, họ chơi ăn miếng trả miếng với Uruguay và sau tình huống Suarez ghi bàn không lâu, Park Chu-Young cũng khiến người Uruguay “lạnh gáy” với một cú sút phạt đập cột.
Đầu hiệp 2, sức ép mà Hàn Quốc tạo ra thực sự khiến Uruguay bối rối: Đội bóng châu Á trình diễn một thứ bóng đá tấn công khá đẹp mắt, đa dạng và liên tục tạo ra các cơ hội. Thế nhưng tất cả các pha dứt điểm của họ đều thiếu chính xác, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống sút vọt xà trong vòng cấm của Lee Young-pyo, dù không bị ai kèm.
Hàng loạt những pha tổ chức đẹp mắt không thể đem về bàn thắng, nhưng Hàn Quốc lại cân bằng được tỉ số sau một pha “nhồi” bóng đơn giản vào cấm địa: Phút 67, hàng thủ Uruguay đã mất tập trung, để Lee Chung-Yong bật cao đánh đầu đơn giản tung lưới thủ môn Muslera. Nếu như Hàn Quốc tỏ ra quá ngây thơ trong bàn thua đầu tiên, thì sự thận trọng thái quá trong phòng ngự đã hại Uruguay. Chính việc họ chơi chùng xuống để bảo vệ tỉ số, trong điều kiện trời mưa, sân trơn bóng ướt đã khiến Hàn Quốc thuận chiếm lĩnh thế trận và bàn thắng đến là lẽ tất yếu.
Đến lúc ấy, Uruguay mới tỉnh ngộ, và ngay trong đợt dâng cao đầu tiên, Luis Suarez đã khiến người Hàn lạnh gáy sau một tình huống dứt điểm từ góc khá hẹp, nhưng vẫn buộc thủ thành Sung-Ryung phải vất vả đẩy bóng vọt xà. Khi thế trận 2 bên trở lại cân bằng, thì Uruguay bất thần có bàn nâng tỉ số lên 2 một sau một khoảnh khắc xuất sắc kinh ngạc của Luis Suarez: Tiền đạo của Ajax đã có một pha cứa lòng cực hiểm vào góc xa từ khoảng cách phải hơn 25m.
Sau khi hoàn tất cú đúp, Suarez được cho ra nghỉ, và các đồng đội của anh đã bảo vệ thành quả ấy cho đến hết giờ, dù suýt chút nữa Lee Dong-guk đã có thể cân bằng 2-2 trong những phút cuối, nếu hậu vệ Uruguay không kịp chặn bóng ngay trên vạch vôi.
Ban Cầm
|
Thông tin trận đấu
+ Uruguay: Muslera - Lugano, Godin (Victorino 46`), Fucile - M. Pereira, Perez, Arevalo, A. Pereira (Lodeiro 74`), Suarez (Fernandez 84`), Forlan, Cavani. + Hàn Quốc: Jung Sung-ryong; Cha Doo-ri, Lee Young-pyo, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo - Kim Jung-woo, Ki Sung-yong (Yeom Ki-Hun 85`), Kim Jae-sung (Lee Dong-Gook 61`), Park Ji-sung - Lee Chung-yong - Park Chu-young.
Ghi bàn: Uruguay: Luis Suarez 8', 80` Hàn Quốc: Lee Chung-Young 68`
Góc thống kê Uruguay Hàn Quốc Sút bóng 14 15 Trúng cầu môn 8 5 Phạt góc 3 3 Việt vị 1 0 Phạm lỗi 12 12 Thẻ vàng 0 3 Tỷ lệ kiểm soát bóng 46% 54% |