thethaovanhoa.vn

Xabi Alonso chấn thương: Biết đâu lại hay?

27/06/2010 13:17 GMT+7

Tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso đã bị dãn giây chằng mắt cá cấp độ I-II. Ngay trước khi hiệp 1 trận Chile-TBN kết thúc, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid đã bị hậu vệ Ponce bên phía Chile đạp thẳng giày vào chân

(TT&VH) - Theo kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất, tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso đã bị dãn giây chằng mắt cá cấp độ I-II. Ngay trước khi hiệp 1 trận Chile-TBN kết thúc, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid đã bị hậu vệ Ponce bên phía Chile đạp thẳng giày vào chân, và dù đã rất cố gắng vào sân thi đấu tiếp trong hiệp hai, anh cuối cùng vẫn phải ra dấu xin được thay ra ở phút 73. Các bác sỹ cho biết họ cần thêm thời gian để theo dõi và thực hiện các kiểm tra khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, song không loại trừ khả năng "số 14" sẽ phải vắng mặt ở trận "derby Iberia" với BĐN tới đây.
 

Chấn thương của Alonson giúp cho Del Bosque đỡ đau đầu hơn - Ảnh Getty

Chẳng ai cảm thấy vui khi đội bóng có một người bị đau. Nhưng khách quan mà nói, nếu Xabi Alonso không thể ra sân trong trận đấu với BĐN thì cũng không hẳn là thảm họa, mà ngược lại, chưa biết chừng đó còn là một điều may. Del Bosque đang vật vã với bài toán hàng tiền vệ, mà nguyên nhân chính cũng là vì ông không biết nên dùng ai loại ai giữa Busquets và Xabi Alonso. Nếu Alonso chấn thương, ông có thể kéo hẳn Busquets xuống án ngữ phía trước hàng thủ, nhường cả khoảng không xung quanh vòng tròn trung tâm cho Xavi một mình quản lý. Bên cạnh Xavi sẽ là Iniesta (trái) và David Silva (phải, hoặc Cesc, nếu Silva chưa lấy lại được phong độ). Nghe rất quen đúng không? Có gì lạ đâu, vì đó là cách sắp xếp cơ bản của tiqui-taca!
 
Ở EURO 2008, Luis Aragones cũng nhiều lần tỏ ra khổ sở với câu hỏi dùng một tiền đạo hay hai tiền đạo. Ông biết rằng khi dùng một tiền đạo, TBN kiểm soát bóng tốt hơn và thi đấu trơn tru hơn, song vấn đề là ông không thể loại ai trong hai người Villa và Torres. Nhưng ở những thời điểm quyết định, Aragones đã gặp may khi Villa dính chấn thương trong trận tứ kết với Italia, đồng nghĩa với việc ông mặc nhiên được phép quay về sơ đồ 4-1-4-1. Bây giờ, "vận may" có vẻ cũng đang tìm đến với Del Bosque. Hi vọng, ông biết cách nắm lấy nó.
 
 V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN