thethaovanhoa.vn

Nước mắt Hàn Quốc trong chiều mưa Nam Phi

27/06/2010 07:01 GMT+7

Những gì diễn ra trong chiều mưa tầm tã trên sân vận động Nelson Mandela đã không làm giới hâm mộ túc cầu thất vọng.

(TT&VH Online) -Trước trận đấu giữa Uruguay, đại diện Nam Mỹ - nhà vô địch World Cup lần đầu tiên cách đây tròn 80 năm và Hàn Quốc, đệ tứ anh hào năm 2002, đội bóng nhất nhì về nền tảng thể lực, người yêu bóng đá trông đợi một trận đấu với các màn đôi công hấp dẫn, bởi những gì mà hai đội đã thể hiện tại vòng đấu bảng, nơi có những đội bóng thuộc đội “chiếu trên” như Pháp, Argentina, Đan Mạch.

Những gì diễn ra trong chiều mưa tầm tã trên sân vận động Nelson Mandela đã không làm giới hâm mộ túc cầu thất vọng. Một trận đấu mà ông Tabarez là đạo diễn, các cầu thủ của hai đội trên sân là diễn viên. Kịch bản không mới, nhưng diễn viên diễn xuất tuyệt vời, còn khán giả thì cảm nhận được cảm xúc của mình chất chứa trong từng diễn viên trên sân.











Nỗi buồn thua trận của Park Ji Sung (7) và đồng đội - Ảnh  Getty
 Một Hàn Quốc quả cảm trong từng đợt tấn công lẫn phòng ngự. Một Uruguay “diễn” đúng vai diễn cuộc đời mình khi nhường thế trận để bào mòn sức lực của đối phương sau hiệp đấu thứ nhất và nửa đầu hiệp 2. Phòng thủ không phải là thế mạnh của các học trò ông Jung Moo Huh, và dường như khái niệm “phòng thủ” ấy cũng không có trong tư tưởng của họ. Nhưng Uruguay dẫu không phải là đại diện Nam Mỹ được nhiều người nhắc đến thì họ vẫn đủ sức khiến nước mắt người Hàn rơi trong chiều mưa. Bàn thắng gỡ hòa khi những cầu thủ áo trắng trên sân đã thấm mệt bởi tấn công mà cửa thành cứ hẹp không đủ đem lại cho “hổ Đông Á” sức mạnh đến cuối trận.

Điều đáng khen cho các học trò của ông Jung khi họ đã làm được điều mà các chân sút của á quân Pháp, chủ nhà Nam Phi, nghệ sĩ Mexico không làm được: ghi bàn vào lưới thủ thành Muslera. Và đó chính là mở đầu cho màn 2 của vở diễn. Các cầu thủ Uruguay đã ngay lập tức giành lại được thế trận sau khi bị thủng lưới lần đầu tiên kể từ khi vòng chung kết World Cup khai mạc. Không cần phung phí sức, các “hậu sinh” của Enzo Francescoli hơn đối thủ một điều: sự hiệu quả trong tấn công. Cả trận, Suarez chỉ có 5 cú sút trúng mục tiêu, nhưng 2 trong số đó đã thành bàn. Và trong một trận cầu knock-out, còn gì ấn tượng hơn thế nữa!

Những người yêu mến đội Hàn Quốc cố tự an ủi các cầu thủ và tự động viên mình bằng câu: “chúng ta đã thua trong thế ngẩng cao đầu”. Nhưng trên sân Nelson Mandela buổi chiều đông mưa tầm tã ấy, chắc chắn rằng đã có những giọt nước mắt hòa lẫn trong mưa.

Dù sao, vẫn phải thầm thì: “Hàn Quốc ơi, cố lên, tương lai còn đó!”.

 

                                  Nhã Trân (TPHCM)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN