thethaovanhoa.vn

Marcelo Bielsa: Con quỷ xứ Mpumalanga

25/06/2010 12:20 GMT+7

HLV Bielsa chuẩn bị cho trận thư hùng Chile-Tây Ban Nha tại một tỉnh hẻo lánh của Nam Phi và cố gắng truyền tải cho các học trò một thông điệp khác người: nỗi sợ hãi còn tốt hơn sự tự tin.

(TT&VH) - HLV Bielsa chuẩn bị cho trận thư hùng Chile-Tây Ban Nha tại một tỉnh hẻo lánh của Nam Phi và cố gắng truyền tải cho các học trò một thông điệp khác người: nỗi sợ hãi còn tốt hơn sự tự tin.

"Tôi tin vào nỗi sợ hơn là sự tin tưởng"

Peter Coertze, ông chủ một trang trại trồng và chế biến hạnh nhân ở vùng Mpumalanga, nói rằng ở những cánh rừng tiểu nhiệt đới của Nam Phi có một con quỷ hình lợn mang tên Tokoloshi hay lang thang đây đó. “Nó xuất hiện khi ban đêm ta bỗng cảm thấy tức ngực, làm ta mất ngủ và thức giậy trong sợ hãi”.


HLV Marcelo Bielsa, Ảnh Getty

Đội tuyển Chile, đối thủ của Tây Ban Nha trong trận đấu sắp tới, là đội bóng duy nhất chọn nơi ăn, ở và luyện tập tại một tỉnh biên giới với Mpumalanga, cách những thành phố chính của Nam Phi hàng trăm kilomet. Cái người quyết định tập trung đội tuyển ở xứ sở của con quỷ Tololoshi thần thoại là HLV Marcelo Bielse, người không những không sợ ma mà còn đề cao và theo đuổi nói.

Nhà văn nổi tiếng Horacio Quiroja đã từng nói “sự sợ hãi là tình cảm trong sáng nhất”. Bielsa muốn truyền đạt sự trong sáng đó cho các cầu thủ của mình. “Trong bóng đá, tôi tin vào nỗi sợ hơn là sự tin tưởng. Tôi không tin cái mà người ta gọi là “coaching”, có nghĩa là phải tự tin vào chính mình. Điều tồi tệ nhất luôn có thể xảy ra và ta luốn cần có cách đối phó với nó”.

Khuynh hướng sống biệt lập của Bielsea mỗi ngày một tăng trong những năm gần đây. Khi ông dẫn dắt đội tuyển Argentina, ông ẩn mình trong một ngôi nhà nhỏ ở biên giới của hai tỉnh Santa Fe và Buenos Aires. Cách chỗ ở của ông khoảng 100 mét, người ta chẳng nhìn thấy gì ngoài một biển cỏ voi um tùm, những ruộng lúa mạch và các lùm cây lúp xúp. Ngôi nhà giấu mình dưới thiên đường của những cây “ombuses”, với những chùm hoa dài hơn cả lá. Trong ngôi nhà mang dáng vẻ nghiêm nghị, Bielsa sống một mình, với một bà lão giúp việc tinh quái, nấu cơm và chăm sóc ông, trong khi vị thuyền trưởng cả ngày xem băng video về các đối thủ, bên cạnh các chồng  tạp chí như France Football, La Gazzetta dello Sport, L’ Equipe và tất cả các tờ báo thể thao lớn của thế giới. Bây giờ ông cũng định làm như vậy. Người ta nói ông sống khép kín và chỉ giao tiếp với các nhân viên của đoàn Chile thông qua bác sỹ thể lực Luis Bonini.

“Tôi muốn làm Bielsa của những người Chile”

Vượt qua nỗi sợ hãi của bóng tối, các cầu thủ Chile vào trận ngày mai tại Pretoria với sự bình tâm về một nghĩa vụ đã hoàn thành. Nếu Bielsa hôm qua nhìn thấy trung vệ Waldo Ponce và thủ môn Claudio Bravo, chắc ông sẽ có lý do để lo lắng. Hai chàng trai tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng của mình và biết rằng họ đang làm nên lịch sử.
Trước đây, kể từ Cúp thế giới năm 1962, Chile chưa từng giành được một trận thắng tại World Cup, nhưng hiện nay các cầu thủ đều biết rằng nếu họ thắng Tây Ban Nha họ sẽ có ba chiến thắng liên tiếp, tạo nên một kỷ lục của nền bóng đá của nước Nam Mỹ này. Bielsa khẳng định: “ Đòi hỏi của tôi là sự tập trung cao độ, cơ động, luân chuyển và sáng tạo. Chúng tôi đã chuẩn bị như thế từ hai năm nay và sự thay đổi phong cách đó sẽ là một điều phi lý. Chúng tôi sẽ chết với lối chơi của mình”. Trung vệ Waldo còn nói thêm: “HLV của chúng tôi chưa bao giờ nói “vào sân để cầu hòa”.

Những ngày ở Mpumalanga trôi qua với hai buổi tập đều đặn. Trong khu tập trung của Chile, người duy nhất có vẻ thảnh thơi là cựu Tổng thống Michelle Machelet, người ở cùng khách sạn với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Hôm qua, bà đi chơi xung quanh thủ đô Nam Phi, xem các con sư tử và voi trong môi trường tự nhiên của mình. Cựu tổng thống đã được HLV Bielsa mời đi cùng đội tuyển vì ông là người rất khâm phục nữ chính khách này. Cách đây vài tháng, Bielsa đã giật mình sợ hãi khi ứng cử viên của phe bảo thủ, Sebastian Pinera, đương kim Tổng thống, trong chiến dịch tranh cử đã tuyên bố: “Tôi muốn làm Bielsa của những người Chile”. Ông Pinera đã đắc cử. Khi bị một số sinh viên hỏi Bielsa ông có ý kiến như thế nào về việc Pinera sử dụng hình ảnh của ông để tranh cử, nhà cầm quân người Argentina đã trả lời: “ Tôi sẽ nói với các cầu thủ của tôi rằng tôi muốn được như Michelle Bachelet của Chile”.


Khang Chi  (Theo El Pais)

Từng làm việc ở TBN

Năm 1998, Marcelo Bielsa đã nhận lời dẫn dắt Espanyol. Nhưng chỉ sau hai tháng, ông đã bỏ về quê nhà sau khi được mời ngồi vào chiếc thế HLV đội tuyển Argentina thay cho Daniel Passarella. Từ đó tới nay, ông chưa từng gắn bó với một CLB nào cả. Nhưng có lẽ, trong tương lai, ông sẽ trở lại với Liga.





Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN