thethaovanhoa.vn

HLV Nguyễn Văn Sỹ: Mang kiếm nhảy Samba

25/06/2010 11:25 GMT+7

Hôm nay là loạt trận cuối cùng của vòng đấu bảng. Cảm xúc của tôi là sự thất vọng về lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Trọng tài lem nhem, chỉ có vài trận đấu thực sự làm đắm say người hâm mộ.

(TT&VH) - Hôm nay là loạt trận cuối cùng của vòng đấu bảng. Cảm xúc của tôi là sự  thất vọng về lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Trọng tài lem nhem, chỉ có vài trận  đấu thực sự làm đắm say người hâm mộ. Quá nhiều ngôi sao gây thất vọng…

Cho đến thời điểm này, có thể thấy rất rõ sự thất thường của bóng đá châu Âu. Pháp ngã ngựa đau đớn. Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha đều đã làm người hâm mộ đau tim. Một sự thụt lùi đáng báo động của bóng đá châu Âu, xét trên góc độ làm chủ số phận ở World Cup.

Tôi nghĩ một số đại gia châu Âu cũng đã thi triển triết lý thực dụng, nhưng trình độ vận dụng giữa lối chơi đặt hiệu quả lên hàng đầu với khả năng đè ép cái tôi bản năng, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết còn kém nên không phát huy hiệu quả.


Brazil dưới thời HLV Dunga đã kết hợp được những yếu tố đó để trở thành một đối thủ đáng sợ nhất World Cup lần này. Có thể Brazil thời điểm nào đó đá chưa hay, nhưng để thắng được họ không phải là chuyện đơn giản. Họ biết chơi bóng hoa mỹ, làm thế giới phải sửng sốt trước kỹ thuật cá nhân siêu đẳng vào lúc nào cần thiết. Lối chơi của Brazil cực kỳ chặt chẽ. Khi có bóng, họ triển khai nhanh, chỉ cần vài cá nhân di chuyển cũng có thể  đưa được quả bóng áp sát khung thành đối phương một cách nguy hiểm nhất, và ghi bàn khiến đối thủ phải ngỡ ngàng. Đấy là sự khác biệt giữa Brazil và Argentina.Trình độ kỹ thuật của học trò Maradona không kém cạnh quân Dunga, nhưng sự chặt chẽ và hiệu quả thì theo tôi, Brazil nhỉnh hơn. Tôi nghĩ năm nay có lẽ 2 đội bóng Nam Mỹ này sẽ chạm trán nhau tại trận chung kết, và Brazil sẽ vô địch.



HLV Nguyễn Văn Sỹ

Tôi thích Dunga bởi nhiều điều. Anh ấy luôn xác lập cho mình một phong cách huấn luyện không lẫn với ai. Ngoài chuyên môn, Dunga còn là một nhà tâm lý rấtt cừ, khi luôn dung hòa giữa công việc chung và nhu cầu bức thiết của cầu thủ. Rất kỷ cương như Dunga vẫn cho cầu thủ khá thoải mái gặp vợ con. Một HLV có cái uy, quan trọng không kém một HLV giỏi. Tôi thích Robinho hơn tất cả các ngôi sao tại World Cup lần này, bởi bên cạnh khả năng xuyên phá khung thành đối phương, anh ấy còn tạo được  nguồn cảm hứng đối với đồng đội. Làm được thế với một đội bóng lớn như Brazil phải là người có biệt tài. Tôi thích cái dáng chạy thanh thoát và lối chơi giàu tư duy của Robinho. Người Brazil bây giờ đã bắt đầu quen với đội bóng mà những vũ công Samba luôn “đeo kiếm” bên mình khi nhảy. Có gì đâu, bởi dù bị mang tiếng xù xì nhưng thầy trò Dunga đã chứng minh khả năng đăng quang ngôi vô địch là rất cao.

Với tính cách của Dunga, tôi nghĩ Brazil trong trận gặp Bồ Đào Nha sẽ đá giữ sức, giữ người. Họ mất Kaka nên sức mạnh cũng giảm đi trông thấy. Tuy thế, Bồ Đào Nha cũng khó hạ gục được đối thủ sừng sỏ. Đội bóng này vẫn chưa bắt được nhịp, lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo. Nếu anh này bị bắt chết, coi như năng lượng của Bồ Đào Nha bị giảm đi một nửa. Tôi không đánh giá cao trận thắng Triều Tiên của họ, và nhận định đội bóng này vào vòng trong cũng sẽ sớm rời cuộc chơi. Trận đấu sẽ không hay, một trận hòa vẫn đủ hài lòng khi cả hai dắt tay nhau đi tiếp. Bờ Biển Ngà theo tôi sẽ thắng Triều Tiên 2-0, vấn đề kết quả đó chỉ làm họ thêm buồn mà thôi.

Cục diện ở bảng H thật gay cấn khi sở hữu 6 điểm trong tay Chile vẫn có khả năng bị loại. Tuy thế, họ vẫn còn hai cửa, thắng và hòa trong khi Tây Ban Nha chỉ còn một con đường là phải thắng mới chắc suất khi Thụy Sỹ chắc chắn sẽ giành trọn 3 điểm trước Honduras. Chile sẽ tìm mọi cách để kiếm 1 điểm trong trận đấu này. Muốn thế,  họ phải học theo cách đổ bê tông thế nào cho hiệu quả như Thụy Sỹ. Đấy là một thách thức lớn trước bản năng sinh tồn của Tây Ban Nha đang bị dồn nén. Theo tôi, Tây Ban Nha  sẽ thắng 2-1, Thụy Sỹ cũng có 3 điểm trước Honduras, cả 3 đội cùng 6 điểm và phải phân định vé vào vòng trong bằng chỉ số phụ.

Tôi linh cảm World Cup năm nay là của Dunga, Brazil và Samba!

HỮU QUÝ (Ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN