thethaovanhoa.vn

John Terry: Trả lời trên sân bóng

25/06/2010 14:02 GMT+7

Khi cầu thủ vào sân thay người của Slovenia, Zlatko Dedic, kéo cò súng, chỉ có một ý nghĩ trong đầu Terry: dùng cả thân thể anh, bất cứ chỗ nào, để chặn trước khung thành.

(TT&VH) - Khi cầu thủ vào sân thay người của Slovenia, Zlatko Dedic, kéo cò súng, chỉ có một ý nghĩ trong đầu Terry: dùng cả thân thể anh, bất cứ chỗ nào, để chặn trước khung thành. Nếu anh phải nhận một cú đá vào đầu, vào ngực hay vào vai, anh sẽ vượt qua và tiếp tục chơi bóng, như vẫn luôn làm từ trước đến giờ. Vì thế Terry đã tung cả người vào trước chân của Dedic giống như một nhân viên mật vụ lao lên chắn đạn cho tổng thống trong một âm mưu ám sát khi cuộc diễu hành diễn ra.

Terry đã chơi bằng tinh thần quyết tử - Ảnh Getty

Glen Johnson, ở ngay đằng sau anh, có lẽ cũng sẽ cản được quả bóng đó, nhưng cách ngăn cản của hậu vệ đang khoác áo Liverpool là cách mà mọi người vẫn làm: dùng tay che phần kín, chứ không phải giống Terry, như một cảm tử quân. Và trong thời khắc đó, trừ khi trong mạch máu của Capello là những dòng nước đá lạnh tanh, ông hẳn đã phải lẩm bẩm một lời cảm ơn thầm với Terry, một cầu thủ khác thường.

HLV người Italia đã không ít lần đưa ra nhận xét về cựu đội trưởng của ông, và nhiều người đồng ý với Capello. Tuy nhiên, mọi lời chỉ trích Terry, mọi sự căm ghét nhắm vào anh vì những sai lầm bên ngoài sân bóng, đều bị dẹp tan bởi sự thừa nhận giá trị của anh với đội bóng. Đó là lý do tại sao Capello đã tự kiềm mình lại sau vụ nổi loạn bất thành vừa qua, để không đưa ra một quyết định có hại cho tuyển Anh. Nếu ông đuổi Terry về nhà, đội bóng áo trắng gần như chắc chắn cũng sẽ phải cuốn gói theo sau đó không lâu, thậm chí có thể là ngay sau trận đấu với Slovenia.

Có rất nhiều hậu vệ giỏi ở một kỳ World Cup, nhưng Terry là độc nhất vô nhị, đó là lý do tại sao anh luôn được lựa chọn là một thành viên trong danh sách đội hình xuất sắc nhất mùa ở Champions League suốt nhiều năm qua. Anh có thể đã đứng đằng sau âm mưu lật đổ Jose Mourinho ở Chelsea, giống như với Capello ở tuyển Anh trong tuần này, nhưng chắc chắn những phẩm chất của thời kỳ chơi bóng với HLV người BĐN đã được Terry mang theo đến World Cup. Khi Terry nhảy vào quả bóng như thể nó là một quả lựu đạn sắp phát nổ, còn anh là cảm tử quân phải cứu cho được đồng đội David James phía sau, thì đó chính là lúc dấu ấn Mourinho thể hiện rõ nhất ở World Cup: chống trả bằng mọi giá.

* Thủ lĩnh không băng

Không phải ngẫu nhiên mà các trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Terry, Lucio, Walter Samuel, đều có, hoặc từng có, chung một ông thầy. Hàng phòng ngự của Inter Milan đã chơi như Chelsea từng chơi, nhưng riêng Terry thì vẫn chơi như khi Người đặc biệt vẫn còn ở Stamford Bridge. Capello là người được may mắn hưởng lợi từ quá trình rèn giũa đó. Vài giây trước khi cản Dedic, Terry cũng đã làm điều tương tự trước cú sút của Milivoje Novakovic.

Những pha bóng đó cho thấy mặc dù không còn là đội trưởng, anh vẫn là thủ lĩnh đích thực ở tuyển Anh. Bằng hành động thực tế, không cần đeo chiếc băng trên vai, Terry vẫn là người chứng minh rõ ràng nhất cho các đồng đội cần phải chơi bóng như thế nào để chiến thắng, như trước Slovenia tối thứ tư. Có những cầu thủ nhiều tố chất kỹ thuật hơn trong tuyển Anh, những kiến trúc sư, những người sáng tạo, những người ghi bàn quyết định, nhưng không ai có được sức mạnh và lòng can đảm vô song như Terry.

Bây giờ thì người ta đã quên hết những gì xảy qua mấy ngày qua. Những trận đấu thất vọng, rắc rối trong nội bộ, sự bất lực của Wayne Rooney và cả âm mưu lật đổ. Giờ đây tuyển Anh vừa có trận đấu hay nhất của họ ở một kỳ World Cup kể từ khi đánh bại Đan Mạch 3-0 trong trận đấu ở vòng hai năm 2002. Chiến thắng trước Slovenia không có sức mạnh hủy diệt như 7 bàn BĐN nã vào lưới CHDCND Triều Tiên, thiếu chất thơ của TBN hay năng lượng bùng nổ của Brazil, Argentina hay thậm chí là Uruguay, nhưng 3 điểm nhọc nhằn đó đã mang đến bước ngoặt cho tuyển Anh, và đó là điều quan trọng nhất.

Giờ đây, không còn đội nào muốn gặp Anh ở vòng đấu loại trực tiếp nữa, vì trước Sloveina, năm cầu thủ quan trọng nhất của họ, Terry, Ashley Cole, Wayne Rooney, Steven Gerrard và Frank Lampard đều đã trở lại với đỉnh cao, mạnh mẽ, đầy quyết tâm và khát khao. Tất nhiên, những trận đấu lớn hơn còn ở phía trước, nhưng tuyển Anh đã tìm lại nguồn năng lượng của họ vào tối thứ tư.  

TRẦN TRỌNG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN