thethaovanhoa.vn

Robben trở lại, “Lốc“ sẽ nổi?

24/06/2010 12:08 GMT+7

“Một Hà Lan buồn tẻ“, đó là nhận xét chung của giới truyền thông. Từ Italia, nhật báo thể thao uy tín Gazzetta dello Sport viết: “Oranje dường như bị gò bó. Thiếu sự sáng tạo“.

(TT&VH) - “Một Hà Lan buồn tẻ“, đó là nhận xét chung của giới truyền thông. Từ Italia, nhật báo thể thao uy tín Gazzetta dello Sport viết: “Oranje dường như bị gò bó. Thiếu sự sáng tạo“. Tờ Bild của Đức thì đi xa hơn băng cách nhận định luôn nguyên nhân: “Hà Lan không có Robben là một đội bóng không ý tưởng".

Cũng dễ hiểu vì sao báo chí Đức đánh giá cao Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2010 của Bundesliga đến thế. Vừa trải qua một mùa bóng thành công nhất đến nay trong sự nghiệp với Bayern Munich – góp công lớn đưa CLB số 1 nước Đức giành cú đúp ở giải quốc nội và vào đến chung kết Champions League, đương nhiên cầu thủ 26 tuổi này là hai ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất trong đội hình Oranje năm nay.


Robben trở lại là tin vui cho Hà Lan, Ảnh AP
“Lốc“ vẫn chưa thực sự nổi, mới chỉ có những “cơn gió thoảng“ do Oranje thiếu cảm hứng được truyền từ đôi chân ma thuật của Robben. Nhưng đêm nay, trước đối thủ Cameroon, cầu thủ đá cánh này sẽ có thể trở lại.

Dính chấn thương gân kheo trong trận đấu giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho VCK World Cup với Hungary từ đầu tháng Sáu, Robben chỉ có thể sang Nam Phi hội quân với các đồng đội sau gần một tuần điều trị ở Rotterdam. Hà Lan cần anh, tất nhiên là không phải để vượt qua vòng bảng mà là để vươn tới chức vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Và để bắt kịp nhịp điệu thi đấu, Robben cần phải được chơi trong trận cầu chỉ có ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng này khi đối thủ châu Phi đã chính thức bị loại. Và chính Robben cũng đã lên tiếng muốn được ra sân sau khi đã nỗ lực tập luyện với phác đồ điều trị đặc biệt trong hơn hai tuần qua.

Đây là giải lớn thứ tư liên tiếp mà Robben không thể tham gia đầy đủ, chủ yếu bởi những chấn thương. Ở EURO 2004 tại Bồ Đào Nha, anh bị lỡ trận đầu tiên với ĐT Đức và hai năm sau ở World Cup dù ghi bàn duy nhất trong trận mở màn với Serbia & Montenegro, anh được cho nghỉ ngơi trận gặp Argentina. Ở EURO 2008, Robben lại không thể đá trận đầu với Italia, ghi bàn trong trận thứ hai gặp Pháp, vào sân ở hiệp hai trong trận gặp Romania trước khi lại dính chấn thương trong trận tứ kết với Nga.

Trên lý thuyết, Robben có thể hợp với Robin van Persie, Rafael van der Vaart và Sneijder thành “bộ tứ siêu đẳng“ trên hàng công của Oranje để “hô phong hoán vũ“. Tuy nhiên, mẫu cầu thủ cần mẫn như Dirk Kuyt với khả năng hỗ trợ phòng ngự biên tốt hơn Robben lại đem lại sự cân bằng cho đội hình. Khi đó, giải pháp đưa Robben vào sân từ băng ghế dự bị để tạo đột biến vẫn là một phương án hợp lý mà HLV Van Marwijk có thể thử nghiệm luôn trong trận đấu với Cameroon đêm nay. Và “Lốc“ có cuốn nối Cúp Vàng trên đất Phi châu về Hà Lan mùa Hè này hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem từ vòng 1/8!


Hà Lan đi thăm đảo... Robben

Do đã sớm giành vé nên thay vì tiếp tục tập luyện, HLV Van Marwijk của ĐT Hà Lan đã cho phép các cầu thủ đi thăm đảo Robben. Hòn đảo này không liên quan tí gì đến ngôi sao đang khoác áo Bayern, mà đây là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa apartheid. Dưới thời kỳ phân biệt chủng tộc, thì hòn đảo này là nơi giam cầm những chiến sĩ của phong trào giải phóng dân tộc Phi, trong đó có lãnh tụ Nelson Mandela.


Minh Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN