thethaovanhoa.vn

Bóng dáng nhà vô địch

24/06/2010 13:22 GMT+7

Hai ngày trước sinh nhật lần thứ 23, Messi đã được trao tấm băng đội trưởng lần đầu tiên, để trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Albiceleste.

(TT&VH)- Hai ngày trước sinh nhật lần thứ 23, Messi đã được trao tấm băng đội trưởng lần đầu tiên, để trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Albiceleste. Vẫn không có bàn thắng cho tuổi mới của Leo, nhưng màn trình diễn thuyết phục trước Hy Lạp đã là một món quà anh tự tặng cho mình.

* Khi Messi là thủ quân

Trong màu áo Barcelona, Messi từng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu và ghi bàn tại La Liga (về sau cột mốc này bị Bojan Krkic phá). Hè 2008, anh từng mang băng đội trưởng Barca trong trận đấu giao hữu với Dundee United khi mới 21 tuổi. Nhưng trải nghiệm trong màu áo ĐTQG, và tại World Cup là hoàn toàn khác. Messi đã là niềm cảm hứng về lối chơi, còn bây giờ, với tấm băng đội trưởng, anh còn đóng vai trò một thủ lĩnh tinh thần.


Tiếp Hy Lạp, Veron đã trở lại, song Maradona đã chọn Messi để chọn mặt gửi vàng. Và có thể tin rằng đó không phải một quyết định thiên về cảm tính. 180 phút thăng hoa trước Nigeria và Hàn Quốc đã cho thấy Messi không còn chịu nhiều sức ép từ chiếc áo số 10 huyền thoại nữa. Đó là điểm khác biệt hoàn toàn so với những người từng được xem là truyền nhân của Maradona trước đây như Ortega, Gallardo, Aimar,... So với Veron, Messi mới thực sự là chiếc cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo Argentina nên tác động của anh nên các pha gây sức ép cũng lớn hơn nhiều. Khi xếp hai ngôi sao một già một trẻ này ở chung phòng, hẳn Maradona đã có ý đồ của riêng mình. Veron sẽ là người truyền những kinh nghiệm của mình cho Messi, thủ lĩnh của ĐTQG ở hiện tại, và tương lai.

Messi là thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Albiceleste- Ảnh Getty
Điều tối kỵ với các tài năng trẻ Argentina là so sánh họ với Maradona bởi hệ quả sẽ là sức ép khủng khiếp từ bóng dáng của huyền thoại này. Nhưng với những gì đang thể hiện, Messi khiến người ta không thể không so sánh anh với ông thầy của mình. 24 năm trước, Maradona là người dẫn dắt thế trận của Argentina, là đối tượng để các hậu vệ chặt chém và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trước vòng tứ kết, nhưng sau đó đã lập hai cú đúp để đưa đội nhà lên ngôi vô địch thế giới. Messi hiện tại đang giống Maradona ở vế đầu. Còn vế sau, thời gian sẽ trả lời.


* Phía trước là bầu trời

Argentina đã đến Nam Phi với một sự kỳ vọng cực lớn, nhưng nỗi hoài nghi cũng không nhỏ. Nhưng qua từng trận đấu, họ đang trả lời cho những kẻ đã từng chỉ trích mình. Messi đã chơi bóng với đôi cánh của sự tự do và những bước chân nghệ sĩ. Và cho dù "số 10" vẫn chưa có được một bàn thắng cho riêng mình, người ta vẫn có một cảm giác đầy lạc quan vì Argentina không phải là đội-bóng-của-một-người.


Messi luôn bị đối phương theo rất sát và không ngần ngại chặt chém, song đồng đội của anh lại được hưởng lợi từ các pha bóng ấy với những khoảng trống mênh mông có được khi hàng phòng ngự đối phương bị lôi kéo. Messi thiếu may mắn trong dứt điểm, song ngay sát khung thành luôn có những chân sút sẵn sàng chờ đợi thời cơ để tung nhát kiếm cuối cùng (Higuain, Palermo). Bởi thế, sự đen đủi của anh không hề mang lại cảm giác lo âu cho những người hâm mộ. Và cũng giống như Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha, Messi bây giờ đã chơi bóng trách nhiệm hơn rất nhiều để xứng đáng với vai trò thủ lĩnh.

Nhưng Messi gây ngạc nhiên một thì Maradona gây ngạc nhiên mười. Chiến dịch vòng loại đầy chật vật cùng cá tính đồng bóng khiến nhiều người coi ông là một gã khù khờ trên băng ghế huấn luyện. Nhưng chẳng có may mắn nào lặp lại 3 lần ở một giải đấu quan trọng như VCK Word Cup cả, nhất là khi Cậu bé vàng ngày cảng tỏ ra chính xác hơn trong những quyết định bố trí sơ đồ chiến thuật và thay người. Một câu hỏi đặt ra: vai trò của Bilardo như thế nào trong những quyết định ấy? Câu trả lời: Maradona từng nổi giận khi có người cho rằng Bilardo có tầm ảnh hưởng lớn hơn ông.

Còn quá sớm để nghĩ tới ngôi vô địch, nhưng với Maradona, Messi, và những vũ công tango, phía trước họ đang là bầu trời.

Tuấn Cương

20: Argentina là đội sử dụng nhiều cầu thủ nhất tính cho đến thời điểm này của VCK. Sau 3 trận đấu vòng bảng, Maradona đã dùng 20/23 cầu thủ mà ông mang đến Nam Phi. Ba người chưa được vào sân là hai thủ môn Diego Pozo, Andujar và hậu vệ Ariel Garce. Cả ba đều đang thi đấu ở trong nước.

9: Kể từ thất bại 0-1 trước ĐT Anh ngày 7/6/2002, Argentina đã trải qua 9 trận liên tiếp không thua tại VCK World Cup 2006. Trận đấu với Đức ở tứ kết World Cup 2006 không bị tính là thất bại vì kết thúc 120 phút, tỷ số là 2-2, và Argentina chỉ bị loại trên chấm luân lưu. Kỷ lục thực sự thuộc về Brazil, với 13 trận thắng trong giai đoạn 1958-62.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN