thethaovanhoa.vn

"Robin Hood” của Jamaica sa lưới

24/06/2010 11:19 GMT+7

Bị lực lượng an ninh săn đuổi gắt gao trên đất Jamaica, trùm ma túy khét tiếng Christopher “Dudus” Coke đã ngoan ngoãn nghe lời một cha đạo và cải trang để ra đầu thú nhà chức trách Mỹ. Tuy nhiên y đã bị bị an ninh Jamaica tóm cổ.

(TT&VH) - Bị lực lượng an ninh săn đuổi gắt gao trên đất Jamaica, trùm ma túy khét tiếng Christopher “Dudus” Coke đã ngoan ngoãn nghe lời một cha đạo và cải trang để có thể đầu thú nhà chức trách Mỹ. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại bởi Coke bị an ninh Jamaica tóm cổ ngay trước khi y có thể tới đại sứ quán Mỹ ở Jamaica.

“Người hùng của khu ổ chuột”

Christopher “Dudus” Coke là người có khả năng gây nên những xúc cảm trái ngược. Với chính phủ Mỹ, y là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, kẻ đã buôn bán hàng tấn cần sa và cocaine quanh khu vực Caribbean, Bắc Mỹ và Anh để đổi lấy tiền và súng đạn.

Với cư dân khu ổ chuột Tivoli Gardens nghèo khó nằm ở phía Tây thủ đô Kingston, nơi đặt căn cứ địa của Coke và băng Shower Posse dưới quyền, y được xem như nhà hảo tâm vĩ đại, người đã giúp cư dân có cơm ăn, áo mặc, trung gian hòa giải trong các tranh chấp của họ và thậm chí còn cho con họ tới trường. Họ gọi Coke là Robin Hood, Chúa, Tổng thống, Sếp, Chàng lùn hoặc bằng biệt danh Dudus. 


Ông trùm Christopher “Dudus” Coke với bộ tóc giả khi bị bắt hôm 22/6
Tuy nhiên hôm 22/6 vừa qua, “người hùng của khu ổ chuột” này đã sa lưới pháp luật. Coke, 40 tuổi, bị bắt khi đang di chuyển trên đường cao tốc cùng cha đạo Al Miller. Ông này là người đã dàn xếp cho hai em của Coke đầu hàng nhà chức trách Mỹ và đang chở y tới đại sứ quán Mỹ ở Jamaica khi chiếc xe bị chặn lại. Cơ quan an ninh đã nhận được tin tức tình báo và đi trước một bước so với Miller. Khi bị bắt, Coke còn đang đội tóc giả trên đầu.

Hãng tin AP cho biết Coke không muốn bị cảnh sát Jamaica bắt do lo sợ sẽ chịu chung số phận với cha mình, Lester Coke, nguyên thủ lĩnh băng Shower Posse. Lester chết hồi năm 1992 trong một vụ cháy bí ẩn ở nơi tạm giam, trong thời gian chờ được dẫn độ sang Mỹ xét xử vì phạm tội buôn bán ma túy. Cái chết của Lester diễn ra trùng ngày tổ chức tang lễ của Mark Coke, anh trai Dudus, người bị ám sát trước đó 3 tuần.

Trùm của các ông trùm

Theo nhà chức trách Mỹ, Dudus Coke đã bước đi theo con đường của cha và hiện là thủ lĩnh băng Shower Posse. Quê nhà của Shower Posse là khu ổ chuột Tivoli Gardens ở thủ đô Kingston của Jamaica, nhưng băng này chủ yếu hoạt động tại New York, New Jersey và Pennsylvania, nơi băng này nằm trong các nhóm tội phạm Jamaica mạnh nhất.

Băng Shower được thành lập hồi những năm 1970 để ủng hộ Công đảng Jamaica (JLP) và tới nay đôi bên vẫn giữ quan hệ gần gũi. Có những báo cáo khác nhau về nguồn gốc cái tên băng này. Một giả thuyết nói rằng nó xuất phát từ lời hứa của các chính trị gia rằng sẽ cho thành viên của băng “tắm” trong những cơn mưa quà tặng, ân huệ. Một giả thuyết khác nói rằng nó liên quan tới việc băng thường dành cho đối thủ những cơn mưa đạn vào người.

Trong những năm 1980, băng Shower tỏ ra vượt trội hơn các đối thủ ở khoản kiếm tiền. Chúng có nguồn thu ổn định từ buôn súng và ma túy. Trong khi một số băng tới từ Colombia, Mexico và Panama chỉ tập trung hoạt động quanh phía tây Mỹ, băng Shower lại chủ trương phát triển một đường dây buôn bán cocaine từ Nam Mỹ tới bờ biển phía đông của Mỹ. “Họ thực sự đã từng ở đỉnh hoạt động buôn bán cocaine, khi nó mới bắt đầu manh nha xuất hiện tại Mỹ và Canada hồi đầu những năm 1980” - Michael Chettleburgh, một chuyên gia tội phạm người Canada nhận xét.

Các nhà điều tra hình sự ước tính băng Shower là thủ phạm gây ra hàng ngàn cái chết kể từ những năm 1990, khi chúng chiến đấu để giành quyền kiểm soát dòng chảy của ma túy và vũ khí ra vào nước Mỹ. Sự lớn mạnh của Shower khiến ảnh hưởng của Coke cũng tăng lên. Tờ Telegraph cho biết Coke đã từng được coi là “trùm của các ông trùm”.

Chấm dứt “sự nghiệp” tại Mỹ

Cho tới trước khi bị bắt, có tin Coke nhận được sự bảo vệ từ đảng JLP cầm quyền và từ chính Thủ tướng Jamaica Bruce Golding. Tuy nhiên sức ép từ chính quyền Mỹ đòi Jamaica chứng minh sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống ma túy đã buộc ông Golding phải cứng rắn.

Tháng 8/2009, nhà chức trách Mỹ chính thức khởi tố Coke vì tội buôn bán ma túy và vận chuyển vũ khí từ Mỹ về bán tại Jamaica. Quốc đảo này hiện đang là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Dù dân số của Jamaica chỉ có gần 3 triệu người, đã có gần 1.700 người bị giết hồi năm 2009 và nửa đầu năm 2010 này đã có 1.300 người thiệt mạng. Nhà chức trách Mỹ cũng đề nghị Jamaica dẫn độ Coke sang xét xử. Sau khi tìm cách khước từ, ngày 17/5, Golding buộc phải tuyên bố đã yêu cầu Tổng Chưởng lý ký lệnh cho phép bắt giữ Coke. Theo sau tuyên bố này, người dân ở khu ổ chuột Tivoli Gardens đã có cuộc đụng độ lớn với cảnh sát làm hơn 70 người thiệt mạng.

Tuy nhiên điều may mắn là khi Coke bị bắt hôm 22/6, không một viên đạn nào đã được bắn ra. Giới phân tích tin rằng với việc Coke không chống lại đề nghị dẫn độ từ Mỹ, y sẽ sớm được đưa sang đây để xét xử và cái án chung thân là một kết cục khó tránh.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN