
HLV Slovakia bị chỉ trích vì dọa đánh phóng viên
HLV Vladimir Weiss đã đe dọa sẽ đánh một phóng viên của Slovakia sau khi ông bị chất vấn vì chiến thuật ở trận thua 2-0 trước Paraguay.
(TT&VH Online)- HLV Vladimir Weiss đã đe dọa sẽ "đánh" một phóng viên của Slovakia sau khi ông bị chất vấn vì chiến thuật ở trận thua 2-0 trước Paraguay.
Theo tin từ tờ Telegraph (Anh), HLV Weiss đã bị dư luận chỉ trích nặng nề sau khi đoạn băng ghi âm ông nặng lời với một phóng viên vào buổi họp báo diễn ra hôm thứ Hai được post lên trang web của Sme, một tờ báo hàng đầu ở Slovakia.
Weiss đang có vấn đề với báo giới?- Ảnh Getty |
Được biết, khi bị giới truyền thông chất vấn về sai lầm chiến thuật dẫn đến thất bại trước Paraguay, Weiss đã đi ra ngoài sau đó quay trở lại và đe dọa “vũ lực” với một phóng viên.
Sự việc trên đã gây xôn xao dư luận tại Slovakia. Căng thẳng hơn khi Hội nhà báo Slovakia trong một bài phát biểu đã ngầm chỉ trích sự giận dữ của vị thuyền trưởng này, bóng gió rằng một huấn luyện viên thì nên hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không cần phải “đe dọa giới truyền thông chỉ bởi vì họ đang làm công việc của mình.”
Vào thứ Năm tới, Slovakia sẽ chạm trán với Italia trong trận đấu cuối cùng của bảng F tại sân Ellis Park và thầy trò ông Weiss cần một chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp.
Sự căng thẳng của ông Weiss vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhà cầm quân này đã không nói chuyện với cánh phóng viên sau buổi tập tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển ở Pretoria vào hôm thứ Ba mà để trợ lý Michal Hipp thay vai trò của mình trước báo giới.
Tuy nhiên, hậu vệ Martin Petras đã xoa dịu tình hình khi nhấn mạnh rằng “tai nạn” trên không hề tác động đến mối quan hệ giữ ông Weiss và các cầu thủ trong đội và lên tiếng bênh vực thầy của mình: “Mọi chuyện đều êm ả. Hôm qua, có một tình huống đặc biệt với những người ở trong phòng thay đồ. Tôi không chứng kiến nó. Tôi vừa đọc nó trên mạng. Những chuyện như vậy có thể xảy bởi vì căng thẳng thường gia tăng sau mỗi trận đấu. Tôi không biết họ đã hỏi ông Weiss câu gì, nhưng chẳng có gì chống lại chúng tôi cả.”
Khánh Đan (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN