thethaovanhoa.vn

Người khiếm thị “xem” World Cup

23/06/2010 09:10 GMT+7

Như hàng triệu người bình thường trên khắp hành tinh đang “cháy” hết mình cùng World Cup, người khiếm thị cũng hướng về trái bóng Jabulani theo cách riêng của họ.

(TT&VH) - Như hàng triệu người bình thường trên khắp hành tinh đang “cháy” hết mình cùng World Cup, người khiếm thị cũng hướng về trái bóng Jabulani theo cách riêng của họ.

Đến thăm 2 cơ sở mái ấm Bừng Sáng (282/44 và 266/14, đường Nguyễn Tri Phương, Q. 10, TP. HCM), nơi tiếp nhận những người khiếm thị ở mọi miền đất nước, chúng tôi không khỏi bất ngờ, bởi bầu không khí World Cup tại đây sôi động chẳng kém các quán cafe, những tụ điểm thưởng thức bóng đá bên ngoài. Họ vừa nghe, vừa bàn luận, rồi dự đoán, bình luận, tỏ ra am hiểu chẳng khác nào những chuyên gia bóng đá hàng đầu. Mỗi người tự chọn cho mình một cách “xem” World Cup khác nhau. Hoặc tụ tập “nghe” tivi dưới tầng 1, hoặc nằm nghe radio, điện thoại di động trong phòng. Một số em nhỏ hiếu kỳ còn chạy ra quán cafe, hò hét cùng những người dân xem World Cup trong khu phố.

Anh Hoàng (39 tuổi, Sóc Trăng), một thành viên của mái ấm, bật mí rằng mọi người trong phòng không chỉ “xem” hết mình mà còn cá độ nữa, dù chỉ là chầu cafe hay bữa sáng cho vui, nhưng các anh vẫn háo hức chờ đợi những pha bóng theo từng lời của bình luận viên trên sóng phát thanh. 

“Người ta xem World Cup, còn chúng tôi thì nghe World Cup. Tuy nhiên, nghe cũng có cái thú vị riêng. Qua lời của bình luận viên, chúng tôi hình dung được nhiều thứ, từ đội hình ra sân cho đến chiến thuật và mức độ kiểm soát thế trận. Từ ngày có World Cup, ở đây trở nên rộn ràng hơn, mọi người cũng thức khuya hơn”, Thanh Sơn, một thành viên lâu năm của mái ấm, cho biết. Anh Sơn cũng bộc bạch: “Thứ tôi muốn nhìn thấy đầu tiên ở World Cup này chắc chắn là trái bóng Jabulani. Người ta nói nhiều về nó, mà không biết thực hư ra sao".

Mơ ước như vậy, nhưng Thanh Sơn và các thành viên ở đây cũng rất thực tế. Không than vãn, trách móc sự bất hạnh của cuộc đời mình, ngược lại, ở họ toát lên sự yêu đời, khát khao làm việc, học tập và sống có ích. “Xem” World Cup đâu chỉ như một cách giảm stress sau những căng thẳng thường nhật, mà quan trọng hơn, còn là cách họ thể hiện tình yêu bóng đá bằng cả trái tim trong những trận cầu nhiều cảm xúc của môn thể thao Vua.

Nguyễn Vân

“Nghe” World Cup với Hội người mù Nghệ An

Tương tự như những người cùng cảnh ngộ ở TP.HCM, Hội người mù Nghệ An cũng không bỏ sót một trận đấu nào của World Cup. Mỗi khi có trận đấu diễn ra là gần 30 thành viên của Hội tập trung bên chiếc radio, cảm nhận trận đấu qua giọng bình luận trên đài phát thanh. Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội người mù Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi là những người thiệt thòi về thị lực nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, để tồn tại chúng tôi phải nỗ lực vận dụng phát triển thính giác nhiều hơn người bình thường. Vì thế, anh em ở đây hôm nào cũng nghe đầy đủ các trận đấu qua radio các nhân, hoặc qua chiếc đài lớn của trung tâm. Không chỉ riêng World Cup 2010 mà chúng tôi theo dõi tất cả các trận đấu bóng đá qua đài phát thanh từ nhiều năm nay..”.

Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN