
Góc Hồng Ngọc: Terry sẽ làm gì?
Văn hóa trọng sự nghĩa hiệp của người Anh có thể khó còn đất dung cho John Terry. Người Anh có thể dễ dàng bỏ qua cú trượt chân trước chấm phạt đền ở thời khắc quyết định, nhưng khi anh phản bạn, rồi phản thầy thì…
(TT&VH) - Văn hóa trọng sự nghĩa hiệp của người Anh có thể khó còn đất dung cho John Terry. Người Anh có thể dễ dàng bỏ qua cú trượt chân trước chấm phạt đền ở thời khắc quyết định, nhưng khi anh phản bạn, rồi phản thầy thì…Im lặng
Ảnh: Reuters |
Terry sẽ im lặng. Như anh từng im lặng sau khi cắm sừng đồng đội – bạn chí cốt Wayne Bridge. Nhưng với lần trước, anh không còn phải chung thuyền với Bridge sau scandal, thì lần này anh vẫn phải chịu đựng ánh mắt không mấy thiện cảm của ông thầy Capello. Và cái nhìn không phục của các đồng đội, nhất là những người mà anh cố tình khiến họ dính líu đến cuộc phản loạn mới đây.Từ chỗ là thủ lĩnh của đội tuyển, Terry đã chỉ còn là thủ lĩnh hàng phòng ngự khi đến với World Cup lần này. Và bây giờ anh chỉ còn là thủ lĩnh của chính mình, khi phải im lặng. Sẽ rất khó để lên giọng với những người xung quanh, kể cả trung vệ thay người Upson. Và khi không còn chỉ huy xung quanh, Terry mất đi một nửa năng lực của mình.Thay cho việc làm ông chủ, giờ anh sẽ phải học cách làm bề tôi. Thay cho việc chỉ huy cả hàng thủ vận hành theo ý mình, giờ anh sẽ phải lẳng lặng làm mọi việc ngoài ý muốn, đi vá víu mọi khoảng trống do đồng đội để lại, chấp nhận nghe lời trách móc. Để rồi những ấm ức trong lòng sẽ càng làm anh thi đấu kém tỉnh táo. Không chỉ Terry mà cả đội tuyển Anh sẽ thiệt hại vì điều này.Chúng ta cùng chờ xem với một Terry im lặng, hàng phòng ngự của đội tuyển Anh sẽ thi đấu như thế nào nhé, khi mà trung vệ còn lại Upson cũng không phải là một thủ lĩnh. Phép thử nhẹ nhàng là Slovenia, đội bóng không mạnh, nhưng có khả năng tấn công trung lộ khá sắc sảo.Tìm việc cho TerryCapello như một người thầy đáng kính của Ancelotti. Tất nhiên, sẽ không có chuyện ông “báo thù” thay cho thầy của mình kiểu Á Đông xưa, nhưng chắc chắn HLV đương nhiệm ở Chelsea sẽ càng mất đi thiện cảm với đội trưởng của mình. Nếu như hồi mới đến, ông phải đứng về Terry sau scandal tình ái, thì giờ không còn cần thiết nữa. Ancelotti đã có uy tín đủ mạnh với cú đúp trong nước, còn Terry không chỉ hư ở ngoài đời, mà còn hỏng về mặt nghề nghiệp. Anh ta có thể làm thế với Capello, thì sao tha cho mình?Terry giờ cũng không phải là không thể đụng đến. Anh mất uy tín cả với chính những đồng đội ở đội tuyển Anh, không chỉ vì phản thầy mà còn tìm cách làm họ bị liên lụy. Và ông chủ Abramovic cũng đã từng yêu cầu siết chặt quản lý các cầu thủ Chelsea để khỏi làm xấu hình ảnh của CLB, sau một loạt scandal liên quan tới Chelsea, giờ có thể tống Terry đi được rồi…Có thể hình dung thế này: Lãnh đạo Chelsea sẽ đề nghị Terry trao lại băng đội trưởng cho Lampard, mà nếu anh không muốn lại im lặng nữa thì chỉ có nước… chuồn. Manchester City là một điểm đến thích hợp, vì họ vẫn nỗ lực câu kéo Terry, và chào mức lương cao ngất. Vướng mắc đôi chút là phải gặp lại Bridge. Nhưng nếu Terry có nhắc đến chuyện này thì M.City cũng vui lòng chiều anh. Không chừng đổi Bridge, các thêm tiền cũng là một giải pháp hay!Terry cũng có thể sang Trung Quốc thi đấu, vì hình ảnh của anh có tính thương mại rất cao ở nước này, và cách hành xử của anh không chừng còn được các cầu thủ Trung Quốc nể phục!Nếu giải nghệ, anh nên tìm đến môn thể thao hay nghề nghiệp nào cho phép hành vi “đâm sau lưng chiến sỹ”, anh chắc chắn sẽ tỏa sáng.Thiết thực hơn, anh có thể (và chắc chắn sẽ) viết tự truyện, để đâm lại những nhát đâm hụt trong khi còn là cầu thủ. Sách sẽ là best-seller. Vừa được "đâm", vừa được tiền, còn gì bằng…
Hồng Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN