thethaovanhoa.vn

Otto Rehhagel: "Hy Lạp sẽ tấn công Messi ở mọi nơi"

22/06/2010 18:54 GMT+7

"Vua" Otto đã lên kế hoạch kiềm chế Messi nhưng thừa nhận là Argentina có nhiều ngôi sao sáng chứ không chỉ có Messi.

(TT&VH Online) - "Vua" Otto đã lên kế hoạch kiềm chế Messi, nhưng thừa nhận là Argentina có nhiều ngôi sao sáng chứ không chỉ có Messi.

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA là gương mặt nổi bật trong một đội bóng đầy tài năng nhưng nhà cầm quân của tuyển Hy Lạp cho rằng nếu các cầu thủ của ông chỉ tập trung phong tỏa Messi thì sẽ tạo cơ hội cho những ngôi sao khác của Argentina lập công.


Rehhagel: "Hy Lạp sẽ tấn công Messi ở bất kỳ chỗ nào anh ta xuất hiện", Ảnh Getty
"Tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ phải chống lại Messi, cầu thủ số 1 thế giới. Tôi không có ý định tiết lộ là chúng tôi sẽ làm thế nào để chặn đứng Messi vì điều đó là bí mật. Nhưng Hy Lạp sẽ tìm cách tấn công Messi ở bất kỳ chỗ nào anh ta xuất hiện. Nhưng không đội bóng nào đã thành công trong việc vô hiệu hóa Messi", HLV kỳ cựu người Đức của Hy Lạp cho biết.

Đề cập tới thông tin nói rằng Maradona sẽ cho Carlos Tevez nghỉ đá trận đêm nay và thay bằng Diego Milito, Rehhagel không hề tỏ ra mừng rỡ: "Tevez sẽ không chơi và Milito thay thế nhưng điều đó chẳng tạo ra điều gì khác biệt cả vì Argentina có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới", HLV có biệt danh "Vua Otto" ý thức rõ về sự đồng đều và đội ngũ cầu thủ chất lượng cao mà Argentina đang sở hữu.

Trong khi ông thầy Rehhagel còn úp mở về kế hoạch kiềm chế tầm hoạt động của Messi thì tiền vệ Konstantinos Katsouranis lại hé mở một cách cụ thể hơn về chiến thuật mà đội bóng đến từ xứ sở của những vị Thần dự kiến áp dụng đối với "số 10" của Argentina: "Một người thì không thể ngăn chặn được Messi nhưng cả đội bóng thì có thể. Chúng tôi có thể hạn chế tàm hoạt động của anh ta và đó là những gì mà Hy Lạp sẽ cố gắng thực hiện".

Rehhagel thừa nhận là Hy Lạp không có nhiều cơ hội đánh bại Argentina, nhưng với những kết quả gây sốc đã diễn ra ở Nam Phi kể từ khi bắt đầu giải đấu, ông vẫn không thôi hy vọng. "Mỗi cầu thủ Hy Lạp phải chơi với 110% khả năng của mình và khi trái bóng bắt đầu lăn thì chúng tôi và họ vẫn hòa nhau 0-0. Chúng tôi có cơ hội của mình và tôi hy vọng chúng tôi không phải nói là đã bỏ lỡ một cơ hội. Hy Lạp sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp thích hợp trên từng vị trí để chống lại đối thủ. Đây là một trận đấu lớn mà nếu thua thì chúng tôi cũng chẳng có gì để mất, còn nếu thắng thì lại có tất cả", Rehhagel khích lệ lòng quân.

HT (Theo PA)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN