thethaovanhoa.vn

Tự trọng, và tự hào dân tộc

22/06/2010 13:01 GMT+7

Khi Pháp và Nam Phi đều không thể tự quyết định được số phận chiếc vé vào vòng 1/8 của mình, họ chắc chắn phải tự hỏi về động lực thi đấu ở trận chiến quyết định này.

(TT&VH) - Khi Pháp và Nam Phi đều không thể tự quyết định được số phận chiếc vé vào vòng 1/8 của mình, họ chắc chắn phải tự hỏi về động lực thi đấu ở trận chiến quyết định này. Cụ thể hơn, là sự tự trọng, là tự hào dân tộc.

Người Pháp có vẻ như đã từ bỏ 2 chữ thiêng liêng ấy từ khi chưa xung trận. Anelka, vì sự ích kỷ của mình, thậm chí đã cười cợt trước thất bại của đội Pháp trước Mexico. Cả đội Pháp, vì một chút “nóng mặt” khi cho rằng việc FFF quyết định trục xuất Anelka không đến từ nguyện vọng của tập thể đội bóng (hay có thể mói nôm na rằng “vuốt mặt mà không nể mũi”), đã bỏ tập chỉ 2 ngày trước khi diễn ra trận đánh quyết định. Một động thái buông súng quá dễ dãi mà việc ủng hộ Anelka chỉ là bình phong che đậy cho sự hèn nhát trước trách nhiệm lớn.


Bầu không khí ở ĐT Pháp hiện đang rất ảm đạm - Ảnh: Getty
Nam Phi cũng chưa thể hiện được rõ nét tự hào dân tộc của họ: Trong 2 trận đầu tiên, 45 phút duy nhất mà người ta được chứng kiến họ chơi bóng với sự hào hứng là hiệp 2 trận gặp Mexico, dù được “nuôi dưỡng” trong bầu không khí lạnh giá và ngập tràn tiếng vuvuzela quen thuộc mỗi ngày. Và có thể coi họ là đội chủ nhà có tinh thần kém nhất trong số các nước đã từng đăng cai World Cup, vốn thường tận dụng hoàn hảo lợi thế từ các khán giả nhà để khuếch đại năng lực của mình.


Người Pháp hiện tại còn chưa đủ điều kiện để chạm tới tự hào dân tộc, bởi họ thậm chí đang đánh mất sự tự trọng của một người đàn ông đối với trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Podolski, Klose, Oezil, Khedira..., những người không mang dòng máu Đức thuần chủng, đã từ chối hát quốc ca Đức nhưng họ vẫn chiến đấu hết mình, trước hết vì lòng tự trọng của những cầu thủ chuyên nghiệp. Đội Pháp hiện tại, ngược lại, đã bỏ quên tất cả những khái niệm tối thiểu có thể đánh thức tinh thần chiến đấu (ngoài tiền thưởng) ở đâu đó.


Với Nam Phi, HLV Carlos Alberto Parreira đã “lên dây cót” tinh thần cho các học trò trước trận chiến: “Kỳ vọng của đất nước vào chúng tôi là rất lớn. Vì vậy, chúng tôi không muốn làm tất cả thất vọng. Chúng tôi không còn quyền quyết định số phận của mình, nhưng điều đó không làm ngăn cản quyết tâm của Nam Phi ở trận này”. Đội trưởng Mokoena hy vọng các CĐV của họ sẽ lấp kín các khán đài sân Free State, và các cầu thủ sẽ làm tất cả để đáp lại sự ủng hộ ấy.


Giữa một đội bóng đang tự ý thức được trách nhiệm và sức mạnh được đánh thức từ sự tự hào dân tộc, và một đội bóng đã tự chia rẽ và vứt bỏ thứ vũ khí ấy ngay trước trận chiến, thắng bại đã rất rõ ràng.


P.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN